[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
Mình bắt đầu bắn GB vào năm 9 10 tuổi, mình bắt đầu coi Anime bắt đầu 14 tuổi và bắt đầu sống trong "thế giới ảo" của riêng mình năm 15 tuổi nhưng mình ko bị tình trang như các pé trên nhỉ
Mình bắt đầu bắn GB vào năm 9 10 tuổi, mình bắt đầu coi Anime bắt đầu 14 tuổi và bắt đầu sống trong "thế giới ảo" của riêng mình năm 15 tuổi nhưng mình ko bị tình trang như các pé trên nhỉ
thế cậu tin là các pé trên là có thật và hiện hữu ngoài xã hội này à
rúc mình vào 1 thế giới riêng thì tớ gặp khá nhiều rồi . điều đó chẳng hề xấu ( ít ra là với xã hội ) , chỉ là nó ko tốt cho chính bản thân mình thôi
còn mấy cái thằng cậu đọc dc , nghe thấy thì xin trích 1 câu " nhà báo nói láo ăn tiền "
cha mẹ thương con chả ai nói như kểu tối này đi làm đáng nhẽ cha đi làm là đúng đằng này cả 2 ko ai ở nhà quan tâm đến con cái rồi phán 1 câu kiếm tiền nhiều để sau này con có 1 cuộc sống hạnh phúc khổ hơn là mấy đứa trẻ bi cha mẹ cấm chơi với lũ bạn vì nói sẽ học hư theo
buồn không 1 đứa trẻ bị cô lập 1 mình ko có bạn bè tất nhiên computer là 1 người bạn thân nhạt, gần gần rồi yêu game => yêu điên cuồng
lúc phát hiện ra con mình chơi game nhiều wá ko tốt thay vì mua nhiều đồ chơi hơn để chia bớt thời gian chơi game, dẩn con di du lịch mà dọa dẩm sẽ đập đập bỏ máy vi tính , ko cho tiền quà , như thế trẻ em lại hận ngươi lớn hơn nửa
Nếu mà lúc đó ko có computer làm bạn thì đứa bé này ra sao có lẽ mắt bệnh tâm thần cũng nên or thấy cuộc đời sao tàn nhẩn rồi tìm đến cái chết khi chưa biết game ỏ sa đọa từ từ giống mấy tên biến thái hiếp xong giết
Còn việc học thì sao còn chết gấp 10 lần game mới lên google số lượng học sinh chết vì nhảy lầu do áp lực học hành
Dù nếu có những thành phần ấy thì cũng chỉ là thiểu số mà thôi, vậy mà cũng có người cầm số nhỏ mà quy số lớn còn gì . Những kẻ có máu bệnh thì đã được tôi luyện trong quá trình hình thành từ xa xưa, đâu thể nào nhất thời mà có được mấy thứ võ công đó đâu, trừ khi tẩu hỏa nhập ma .Vì nhiều lý do, người ta cứ nắm thóp kiếm thằng bù nhìn nó đỡ đạn giùm thôi.