Xem xong p2 này thấy phấn khích với cái thế giới này quá. Mình tưởng tượng các phần sau có thể mở rộng thành một số kịch bản như bên dưới chắc phê lắm =p~
-Có 1 tên bá đạo dùng tài năng của mình âm mưu thống nhất 12 bang phái võ lâm. Tên này có một băng nhóm gồm 12 tay siêu sát thủ của 12 bang phái để làm nhiệm vụ cho hắn (nhờ cái này mà đạo diễn sẽ tiện thể miêu tả từng bang phái luôn =p~ ). Hắn muốn kéo JW về với hắn nhưng không được, ok không ai đụng ai. Nhưng xui là phần này JW đã có động lực sống trở lại bằng việc...phải lòng một bánh bèo nào đó trong lúc lẩn tránh :v Và con bánh bèo này sẽ là động cơ cho JW vặc nhau với tên trùm kia
-Trong lúc trốn tránh JW gặp một đám người rất lạ và giỏi giúp đỡ. Sau này mới biết đây là một tổ chức tự thấy mình tiến bộ hơn và đang len lỏi dần vào Contentinal và Council để lật đổ cả hệ thống này. JW cũng méo quan tâm chuyện này nhưng lại là vì một...con bánh bèo trong tổ chức mà JW có lí tưởng sống trở lại. Và sau đó JW đi theo cô ả cũng như tổ chức này để kill them all
- Gặp hội gồm toàn các siêu sát nhân cũng bị mắc huyết ấn như anh, cùng chí hướng nên cả đám cùng giúp nhau làm từng nhiệm vụ, giải hết huyết ấn để sống tự do cho sướng. Đạo diễn muốn đưa thêm con bánh bèo nào vô cho anh JW "sống" trở lại cũng được
-Anh JW phát hiện ra a là nhân vật trong game, cảm thấy mình mông lung như một trò đùa, bị đùa giỡn như một con chó

may sao trong quá trình thoát thân ở cuối p2 ảnh kiếm được bug game để thoát ra thế giới thật. Ảnh thề phải kiếm ra thằng làm ra cái game này để giết xong rồi chết cũng được. Trên đường làm nhiệm vụ này ảnh lại gặp một bánh bèo y chang vợ cũ của mình

Sau đó ảnh tìm hiểu ra cả 1 câu chuyện lâm ly bi đát đầy nhân văn của thằng cha làm game. Khúc cuối ảnh phải chọn lựa giữa việc ở lại thế giới thật giật vợ của thằng cha làm game luôn, hay cảm thông cho thằng chả rồi chui lại vô game làm nhiệm vụ