IT: Welcome to Derry (2025 - )

  • Thread starter Thread starter pikeman2
  • Ngày gửi Ngày gửi
21686215_1510825782296460_8808628772553875384_n.jpg
 
'It' Sequel Gets September 2019 Release Date
Pennywise the Dancing Clown is getting ready to terrorize audiences all over again.

New Line Cinema and Warner Bros. on Monday announced that a sequel to the horror blockbuster It will hit theaters, including Imax locations, on Sept. 6, 2019.

Gary Dauberman, one of the screenwriters on It, has quietly closed a deal to pen the screenplay for the follow-up, while director Andy Muschietti is waiting in the wings to return as well. Producers Barbara Muschietti, Roy Lee, Dan Lin, Seth Grahame-Smith and David Katzenberg are also expected to return for the sequel.

King's opus It tells of a group of friends who band together to defeat their small town's demon, first as kids and then as adults. While his book toggles between the young and older characters, New Line structured its adaptation so that the first film focuses on the kids and is set in the past. While the sequel will take place in the present, it will be punctuated with flashbacks, allowing the same cadre of kids to be seen again.

http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/it-movie-sequel-release-date-september-2019-1042845
 
Dành cho ai đã xem phim và tò mò nguồn gốc it

Lần đầu tiên thấy review phim có tâm, giọng dễ nghe, đầy đủ kiến thức và logic như này. À đã vậy đọc tiếng Anh ok là thích rồi =)).
 
Chỉnh sửa cuối:
Total Lifetime Grosses
Domestic: $266,096,375 55.7%
+ Foreign: $212,000,000 44.3%
= Worldwide: $478,096,375


478m WW, khả năng cán mốc 700 củ là 50/50. Hơn cả tá phim bom tấn trong năm nay:8onion10:.
 
với cả phim có 1 đoạn chỗ cái máy chiếu, bạn nào bị động kinh hay chóng mặt buồn nôn thì lúc nháy sáng nên quay đi chỗ khác
Mê phim này quá,mình coi 2 lần rồi!!Hay cực.
Mình k bị khúc bác nói mà bị lúc đầu phim.Sau khi thằng e bị mất tay ấy.Trong ống cống máy quay lia ra ngoài ,rồi từ từ bay lên cao ấy.Chữ IT màu đỏ hiện ra.Ngay khúc ấy mình bị chóng mặt.Cả 2 lần đều y như nhau.
Có phải tiền đình yếu k nhỉ?
 
Những phim kinh dị thường nó sẽ cố dùng hình ảnh, chuyển động hoặc âm thanh khiến người xem có cảm giác khó chịu mà. Thấy hơi chóng mặt là chuyện bt.
 
Mới coi hôm cn. Ko có nhiều kiểu jump-scare vậy mà lại thấy sợ hơn tất cả các film từ đầu năm đến giờ. Có mấy điểm film ko nói rõ?

Mấy đứa nhóc cũng liều, mấy lần suýt bị "Nó" ăn thịt, may mà đều mở cửa chạy thoát đc.
Chỉ có lần con bé Beverly trong nhà tắm, chả hiểu sao "Nó" lại xịt máu tung tóe rồi thả. :-??

Mà chỉ có đám nhóc trong hội Loser là bị "Nó" theo dõi và dụ để ăn thịt. Có lẽ do đám Loser luôn bị bắt nạt, nên nỗi sợ của tụi nó hấp dẫn thằng Hề? Còn đám con nít khác trong thị trấn, có thấy thằng Hề ko nhỉ? Con nít đứa nào chả sợ nhiều thứ vô cớ!?! :-?

Trong đám quái vật mà "Nó" biến thành, ớn nhất vẫn là con mụ méo mó trong bức tranh. Hồi nhỏ cũng ớn nhìn mấy bức tranh chân dung khi đang ngồi trong phòng 1 mình. Cứ nghĩ đang nhìn mà ng trong tranh quay sang cười 1 cái!! :-s :@):@)
Cảnh Bill tìm thấy áo mưa của Georgie là buồn nhất. Đứa em ko phải chỉ là chết, mà là bị ăn sống! Quá kinh dị! :(:-s:((
 
Mới coi hôm cn. Ko có nhiều kiểu jump-scare vậy mà lại thấy sợ hơn tất cả các film từ đầu năm đến giờ. Có mấy điểm film ko nói rõ?

Mấy đứa nhóc cũng liều, mấy lần suýt bị "Nó" ăn thịt, may mà đều mở cửa chạy thoát đc.
Chỉ có lần con bé Beverly trong nhà tắm, chả hiểu sao "Nó" lại xịt máu tung tóe rồi thả. :-??

Mà chỉ có đám nhóc trong hội Loser là bị "Nó" theo dõi và dụ để ăn thịt. Có lẽ do đám Loser luôn bị bắt nạt, nên nỗi sợ của tụi nó hấp dẫn thằng Hề? Còn đám con nít khác trong thị trấn, có thấy thằng Hề ko nhỉ? Con nít đứa nào chả sợ nhiều thứ vô cớ!?! :-?

Trong đám quái vật mà "Nó" biến thành, ớn nhất vẫn là con mụ méo mó trong bức tranh. Hồi nhỏ cũng ớn nhìn mấy bức tranh chân dung khi đang ngồi trong phòng 1 mình. Cứ nghĩ đang nhìn mà ng trong tranh quay sang cười 1 cái!! :-s :@):@)
Cảnh Bill tìm thấy áo mưa của Georgie là buồn nhất. Đứa em ko phải chỉ là chết, mà là bị ăn sống! Quá kinh dị! :(:-s:((

Những đoạn đó, một phần là để miêu tả nỗi sợ riêng của mỗi nhân vật, thì nếu để ý trong mỗi đoạn đó, khi có sự xuất hiện của người lớn hoặc người lớn ở gần, hoặc có một người khác xen ngang thì nó sẽ chuồn
Ví như thằng nhóc trong thư viện lúc bị hù, gặp bà thủ thư, Bev lúc hét lên, ông già nó vào, thằng Do thái đang kêu gào thì bố nó vào, thằng sợ vi rút đang bị con hề dí thì thằng Bill đến vv...

Không chỉ có đám trong hội loser là bị nó dí, để ý thì trong thời gian tụi nó đi chơi quanh khu đó, dán rất nhiều tờ "missing". Còn đám đó bị dí tất là vì tội tụi này đi tìm nó =)) Bên phe bắt nạt cũng dính 2/4 thằng còn gì.
 
Bắt giò 1 chi tiết:Hình đứa bạn gái mất tích và thằng trong nhóm bắt nạt là 1.Chỉ thay kiểu tóc thì phải.
 
Mới coi hôm cn. Ko có nhiều kiểu jump-scare vậy mà lại thấy sợ hơn tất cả các film từ đầu năm đến giờ. Có mấy điểm film ko nói rõ?

Mấy đứa nhóc cũng liều, mấy lần suýt bị "Nó" ăn thịt, may mà đều mở cửa chạy thoát đc.
Chỉ có lần con bé Beverly trong nhà tắm, chả hiểu sao "Nó" lại xịt máu tung tóe rồi thả. :-??

Mà chỉ có đám nhóc trong hội Loser là bị "Nó" theo dõi và dụ để ăn thịt. Có lẽ do đám Loser luôn bị bắt nạt, nên nỗi sợ của tụi nó hấp dẫn thằng Hề? Còn đám con nít khác trong thị trấn, có thấy thằng Hề ko nhỉ? Con nít đứa nào chả sợ nhiều thứ vô cớ!?! :-?

Trong đám quái vật mà "Nó" biến thành, ớn nhất vẫn là con mụ méo mó trong bức tranh. Hồi nhỏ cũng ớn nhìn mấy bức tranh chân dung khi đang ngồi trong phòng 1 mình. Cứ nghĩ đang nhìn mà ng trong tranh quay sang cười 1 cái!! :-s :@):@)
Cảnh Bill tìm thấy áo mưa của Georgie là buồn nhất. Đứa em ko phải chỉ là chết, mà là bị ăn sống! Quá kinh dị! :(:-s:((

Nó thường không ăn liền đâu "hù" cho đối tượng sợ đến cực điểm rồi ăn mới ngon, trường hợp đầu phim là do mới tỉnh đói quá nên xực luôn, cả khu đó bị mất tích rất nhiều nhé, nhưng vì nó nên người lớn nhanh chóng lãng quên những đứa trẻ bị mất tích, có đoạn thằng mập nói thị trấn này không bình thường vì mất tích quá nhiều mà người lớn lại thờ ơ đó.
 
gặp con này thì cứ vận khí hồi tưởng lại 101 anh hùng diệt quái trong game rồi tưởng tượng ra trăm kiểu sức mạnh tự upgrade cho mình rồi nhắm mắt chiến đấu trong tâm trí với nó là được.

vào macroverse rồi khéo tưởng tượng summon dante, nero, bayonetta, kratos...các kiểu vô trợ chiến. gọi luôn cả Avenger, JL, siêu nhân Gao hay Gorrila, King Kong các loại đánh kiểu gì chả sml con It :))
 
Đoạn thằng mập đang đọc sách ảnh trong thư viện, càng lật đến các hình thảm họa do IT gây ra, lúc đó thằng hề nó đứng phía sau nhìn thằng mập, chả hiểu sao cảnh đó rất creepy, cảm giác căng thẳng cực!!X_X
 
Mới coi hôm cn. Ko có nhiều kiểu jump-scare vậy mà lại thấy sợ hơn tất cả các film từ đầu năm đến giờ. Có mấy điểm film ko nói rõ?

Mấy đứa nhóc cũng liều, mấy lần suýt bị "Nó" ăn thịt, may mà đều mở cửa chạy thoát đc.
Chỉ có lần con bé Beverly trong nhà tắm, chả hiểu sao "Nó" lại xịt máu tung tóe rồi thả. :-??

Mà chỉ có đám nhóc trong hội Loser là bị "Nó" theo dõi và dụ để ăn thịt. Có lẽ do đám Loser luôn bị bắt nạt, nên nỗi sợ của tụi nó hấp dẫn thằng Hề? Còn đám con nít khác trong thị trấn, có thấy thằng Hề ko nhỉ? Con nít đứa nào chả sợ nhiều thứ vô cớ!?! :-?

Trong đám quái vật mà "Nó" biến thành, ớn nhất vẫn là con mụ méo mó trong bức tranh. Hồi nhỏ cũng ớn nhìn mấy bức tranh chân dung khi đang ngồi trong phòng 1 mình. Cứ nghĩ đang nhìn mà ng trong tranh quay sang cười 1 cái!! :-s :@):@)
Cảnh Bill tìm thấy áo mưa của Georgie là buồn nhất. Đứa em ko phải chỉ là chết, mà là bị ăn sống! Quá kinh dị! :(:-s:((
Theo tôi hiểu thì con It tấn công cho đến khi đối tượng đạt đến ngưỡng sợ hãi, khi phản ứng hóa học của cơ thể làm thịt của bọn trẻ ngon miệng. Nó tấn công tất cả bọn trẻ con (bằng chứng là rất nhiều đứa bị lơ lửng), nhưng bọn Losers cứng nên nó k0 dứt điểm với chỉ 1 lần hù dọa. Bọn này bị bắt nạt suốt nên kiểu như "lỳ đòn" hơn.

Con mẹ méo mó trong bức tranh thì lúc mới thấy bức tranh đã hy vọng k0 đem nó ra hù; lúc bức tranh rớt xuống, tiếng sáo nổi lên tôi đã thở dài xác định luôn.
 
Theo tôi hiểu thì con It tấn công cho đến khi đối tượng đạt đến ngưỡng sợ hãi, khi phản ứng hóa học của cơ thể làm thịt của bọn trẻ ngon miệng. Nó tấn công tất cả bọn trẻ con (bằng chứng là rất nhiều đứa bị lơ lửng), nhưng bọn Losers cứng nên nó k0 dứt điểm với chỉ 1 lần hù dọa. Bọn này bị bắt nạt suốt nên kiểu như "lỳ đòn" hơn.

Con mẹ méo mó trong bức tranh thì lúc mới thấy bức tranh đã hy vọng k0 đem nó ra hù; lúc bức tranh rớt xuống, tiếng sáo nổi lên tôi đã thở dài xác định luôn.
Éo hiểu sao bức ảnh quái dị vậy mà đi treo trong phòng:-<X_X
 
Back
Top