Phần 2 như này là ổn rồi. Phim đi sâu hơn vào cuộc sống của Tony, đơn cử như việc bị bạo bệnh, sắp chết, đến quá khứ bị người cha hắt hủi nhưng mãi 20 năm sau mới biết dc sự thật, người mình yêu thì nghi ngờ, đến bạn thân nhất cũng phản bội, thêm vào đó lại xuất hiện 1 thằng điên đến đòi nợ máu. Các bác hay chê chắc chỉ tua đến đoạn cuối để xem đấu boss thôi nhỉ ?
Màn đấu boss thì đúng là quá ngắn, nhưng lý do là vì thằng Ivan quá imba. Đoạn đầu, mới chỉ có 2 cây roi mà đã quật Tony trầy da tróc vẩy, sau khi đã hoàn thiện bộ giáp cho mình rồi thì đúng là chấp 2 Iron Man vẫn thắng thong thả dc. Vả lại đoạn đó ngắn là phải, nếu tính luôn cả phần Tony và Rhodes bem lũ drone thì được gần 4 phút, hầu hết các skill của Tony đã xài hết rồi, khán giả chưa mãn nhãn cũng chịu thôi.
Mà tớ vẫn ko hiểu 1 đoạn, rõ ràng trong phiên toà Tony nói chỉ có nó mới khởi động dc bộ giáp, vậy sao ông Rhodes vẫn xài dc? Tony có bao nhiêu bộ giáp dc gắn pin sẵn như thế ? Các bác có đọc comic hay biết đạo diễn giải thích thế nào thì hô lên 1 tiếng nhé