Lực hướng tâm chứ ko phải ly tâm. Ly tâm là lực ảo, khác nhau đó.
Trong film nó xoay thế nào nhỉ? Mình chưa xem nên chả biết lực nào với lực nào
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Lực hướng tâm chứ ko phải ly tâm. Ly tâm là lực ảo, khác nhau đó.
đã có bản HD imax trên mạng , lúc thì full màn , lúc thì có viền đen ^_^
Full màn là những cảnh quay bằng máy IMAX.
. Link YIFY chỉ ghi 1080Lượng lớn dữ liệu là bao nhiêu? như bạn giải phương trình thôi, bạn đang thiếu vài tham số, cần bổ sung thêm những điều kiện biên để giải. Trong phim là các dữ liệu lượng tử liên quan tới sự thay đổi của biến thời gian, nó không nhiều như bạn tưởng tượng đâu.
Không khí (oxi/nitro) <-- cây xanh <-- mặt trời, đưa tàu ra không gian thì vấn đề thảm họa đầu phim không còn phải lo nữa.
Mấy chục năm từ khi đưa được trạm thì loài người vẫn chưa tìm được điểm dừng chân, gọi là tạm cư trú trên các trạm không gian thôi, bằng chứng là các ranger vẫn tiếp tục được triển khai tìm kiếm hành tinh phù hợp.
.

trong phim thì nó xoay mòng mòng thôi , như bác xoay trái banh ấyTrong film nó xoay thế nào nhỉ? Mình chưa xem nên chả biết lực nào với lực nào
Trái đất không nuôi trồng nổi là vì nấm. Ở trong môi trường kín như trạm, việc khử nấm diễn ra thuận lợi hơn, chưa kể công nghệ sinh học cũng phát triển hơn, giúp cây cối phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng nhân tạookay cho là chỉ thiếu 1 vài thông số nhỏ chưa biết để giải phương trình cuối
thế còn vụ lương thực với oxi, giống như Heardless nói , ở TĐ có tài nguyên các kiểu trồng còn không muốn nổi , lên phi thuyền giới hạn đủ kiểu thì còn khó hơn. Cây cối đáng lẽ không thể nào tốt đẹp như trong fim được
thôi nói chung fim nên cũng ko xét quá xa.
Còn vụ "they" thì mình nghĩ có thể là ailen , god , hoặc con người ở tương lai chăng ?
Bạn kia nói đúng rồi còn gì? Tạo trọng lực bằng lực ly tâm chứ hướng tâm ở đâu ra?Lực hướng tâm chứ ko phải ly tâm. Ly tâm là lực ảo, khác nhau đó.
Mình biết nó là lực ảo, nhưng mà SGK VN dạy từ bé đến lớn nó vậy rồi, ai ko có điều kiện học lý cao xíu thì người ta ko hiểu tại sao mình lại gọi là lực hướng tâm đâuLực hướng tâm chứ ko phải ly tâm. Ly tâm là lực ảo, khác nhau đó.

Bạn kia nói đúng rồi còn gì? Tạo trọng lực bằng lực ly tâm chứ hướng tâm ở đâu ra?

Ồ hóa ra thế, mình không rõ cái chuyên sâu như vậy. Chỉ diễn nôm cái cách tạo trọng lực bằng lực ly tâm thông thường thôi.Mình biết nó là lực ảo, nhưng mà SGK VN dạy từ bé đến lớn nó vậy rồi, ai ko có điều kiện học lý cao xíu thì người ta ko hiểu tại sao mình lại gọi là lực hướng tâm đâu
Về cái này thì thím search tài liệu về centrifugal (ly tâm) và centripetal (hướng tâm) force, cũng như pseudoforce (lực giả), lực ly tâm tùy vào hệ quy chiếu khác nhau mà nó tồn tại hoặc không nên nó được gọi là lực giả (quy ước trong vật lý là nếu như bất kỳ lực nào mà bằng một cách nào đó như thay đổi hệ quy chiếu làm cho không cảm nhận được lực đó nữa thì lực đó được gọi là giả) còn centripetal force luôn tồn tại dù thím có thay đổi frame hay không![]()
Xây trong nhà kính là môi trường kín khác quái gì đâu,lên ko gian cũng y như thế kèm thiếu thốn đủ thứ lại tự nhiên trồng được ?Trái đất không nuôi trồng nổi là vì nấm. Ở trong môi trường kín như trạm, việc khử nấm diễn ra thuận lợi hơn, chưa kể công nghệ sinh học cũng phát triển hơn, giúp cây cối phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng nhân tạo

Sau chiến tranh (dùng đến ném bom từ tầng bình lưu thì bạn biết quy mô cuộc chiến rồi đấy) và khủng hoảng lương thực thì thím nghĩ còn ngoài mấy cường quốc ra còn nước nào có khả năng theo đuổi mấy dự án hao tiền như Lazarus. Thời điểm bắt đầu diễn ra câu chuyện là 2067 nhé, không phải 2014-2015.Phim viễn tưởng rồi mà nhiều thím cứ thích xoắn nhiều nhỉ, cái kết chỉ gọi là kết có hậu thôi.
Cái này chỉ có một chi tiết t không thích nhất là nâng bị Mẽo quả, cả phim đi đâu cũng thấy cờ mẽo, thà để thành tổ chức liên hợp quốc bí mật như cái phim 2012 còn hơn.
Kể ra con người theo như phim mấy ngàn năm sau bá quá nhở, làm chủ lỗ đen, trọng lực, tự tạo chiều không gian,... nghe cứ như thời Đôrêmon được sản xuất ấy![]()




Thím có nhớ cái buồng trứng của Krypton không.không có cơ thể để mang thai, không đủ nhân lực để phát triển, nở bằng niềm tin à
mà nói khoa học trong phim đủ trình để sinh sản kiểu đó thì nhân loại đả ko phải rời bỏ hành tinh đi rồi
trồng lương thực mà còn ko chống nổi dịch bệnh nữa thì nói chi![]()
không có cơ thể để mang thai, không đủ nhân lực để phát triển, nở bằng niềm tin à
mà nói khoa học trong phim đủ trình để sinh sản kiểu đó thì nhân loại đả ko phải rời bỏ hành tinh đi rồi
trồng lương thực mà còn ko chống nổi dịch bệnh nữa thì nói chi![]()
Xây trong nhà kính là môi trường kín khác quái gì đâu,lên ko gian cũng y như thế kèm thiếu thốn đủ thứ lại tự nhiên trồng được ?

có, cái này nó chứng minh lâu rồi, các đồng hồ trên vệ tinh đều được thiết kế khác với đồng hồ dưới trái đất vì thời gian khác nhauTrong phim nhiều cái hại não, vật lý, lỗ giun, paradox,... nhưng vẫn hãi nhất cái thuyết thời gian tương đối (ngại tìm wiki nên chả biết nó có thật không), 1h = 23 năm, trước xem doremon cũng có nhắc tới nhưng giờ lớn lên mới thấy nó ghê, đi thám hiểm không gian tầm 10 năm thì lúc trở về chắc trái đất nó chả còn rồi![]()