Interstellar (2014)

Vì Murph ếu biết :D

Là sao? Tức là đây là 1 dạng tình tiết "ép buộc" , để dẫn đến đoạn kết "đầy cảm xúc" mà Nolan hướng đến?

Mà Cooper liệu có thể gặp đc brand ko nhỉ, nếu worm holes đã đóng rồi thì chịu thua rồi, nếu vậy thì còn cướp cái phi thuyền làm chi? Rồi con người cũng ko thể tiến đến edmund's planet. Ngoài ra theo đoạn "tường thuật" của Murph thì Brand cũng đang chuẩn bị ngủ đông, nên đám trứng chắc còn lâu mới nở
 
Tức là đoạn cuối là 1 dạng niềm tin, Kiểu như Oracle trong Matrix, bà ếu biết nhưng bà tin là vậy.

Nobody believed me, but I knew you'd come back.
How?
Because my dad promised me.

Còn đoạn cuối mở:
- Nếu còn lỗ giun thì đơn giản là cứ đi qua thôi, kiểu gì cũng gặp Brand, cùng lắm là lệch chục tuổi.
- Nếu lỗ giun không còn thì việc tìm kiếm là mò kim đáy bể.

Như mình đã nói ở vài post trước, dù có đến được Edmunds Planet, thì lực thủy triều quá mạnh trong worm holes cũng không cho phép các trạm lớn có thể đi qua, cùng lắm là to bằng Endurance hay đi bằng ranger cho an toàn, nên chỉ gọi là chuyển 1 số nhỏ người đến Edmunds thôi.
 
Murph biết được Brand có thể nhờ trích xuất thông tin từ TARS.

Đọc phỏng vấn nhớ ông Nolan nói cái wormhole đóng sau khi Cooper quay về solar system. Ko co hy vọng gì gặp lại Amilia đâu.
 
Phỏng vấn nào? Nolan nào, Christopher Nolan hay Jonathan Nolan :P

Trên IGN (bài có đoạn wormhole is gone) là của Jonathan Nolan, nên tin được 50%
http://www.ign.com/articles/2014/11/08/jonathan-nolan-interstellar-spoilers
IGN: Yeah, I loved the moment when they return to the ship and 23 years had passed.

Nolan: Yeah, and we did all the math on it. Those phenomena would be very extreme. You'd have to have a black hole with a certain amount of spin and a planet that's in a certain position. But one thing is certain: it's not only the distances involved, the space travel, that becomes awe-inspiring; it's the degree to which -- things that matter to us, the lifespan of our children, all these things -- get pushed and pulled around in ways that are brutal. You lose time. The idea in earlier drafts of the script was that Cooper returns to a human species that has taken that first step out and is beginning to prepare for the next step. But the one thing you know about wormholes is, they're not real. Wormholes don't exist because the only way they would exist is if they were seeded with exotic material created by an intelligence far beyond our own. Something would have to make one. So the idea with the film was that it was a wormhole that leads us to a place that creates an opportunity for us and then disappears. By the end of Cooper's journey, the wormhole is gone. It's up to us now to undertake the massive journey of spreading out across the face of our galaxy. Brand is still somewhere out there on the far side of the wormhole. The wormhole has disappeared entirely. It's gone.

IGN: And he has to try and get to Brand in this little ship?

Nolan: That's the idea.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ông Joanathan Nolan viết kịch bản nói vậy mà còn 50% sao? Nếu còn wh thì nhân loại đã di cư lên Edmunds rồi. Tính ra cũng hơn 50 năm trôi wa rồi còn gì.
 
Thì như đã nói, 50-50, Christopher Nolan đã thay đổi rất nhiều thứ trong script 2008.

Cuối phim cũng không có chi tiết nào thể hiện lỗ giun còn hay không.

Và sau khi Endurance ra đi hàng chục năm mà không có hồi âm gì thì hệ 3 hành tinh quanh Gargantua không còn là điểm đến hứa hẹn nữa, thậm chí tính khả thi còn thấp hơn 9 hành tinh còn lại trong nhiệm vụ Lazarus.

Thứ nữa là mình nói rồi, không thể di chuyển trạm lớn qua lỗ giun, nên không có chuyện "nhân loại di cư lên Edmunds" đâu, có vài nhóm nhỏ thì còn được.
 
Thì như đã nói, 50-50, Christopher Nolan đã thay đổi rất nhiều thứ trong script 2008.

Cuối phim cũng không có chi tiết nào thể hiện lỗ giun còn hay không.

Và sau khi Endurance ra đi hàng chục năm mà không có hồi âm gì thì hệ 3 hành tinh quanh Gargantua không còn là điểm đến hứa hẹn nữa, thậm chí tính khả thi còn thấp hơn 9 hành tinh còn lại trong nhiệm vụ Lazarus.

Thứ nữa là mình nói rồi, không thể di chuyển trạm lớn qua lỗ giun, nên không có chuyện "nhân loại di cư lên Edmunds" đâu, có vài nhóm nhỏ thì còn được.

Vẫn thắc mắc đoạn Cooper cướp 1 tàu để tìm Brand trên Edmunds, nếu tách ra 2 hướng suy nghĩ còn wh hoặc ko còn wh thì vẫn thấy nó... sao sao ấy. Vì hành động cướp tàu của Cooper đã rõ, h nghĩ sang hướng Cooper lang thang trong vũ trụ đến cuối đời thấy hơi thốn :( Nên vẫn nghiêng nhiều về khả năng wh vẫn còn và C sẽ tìm đc B trên hành tinh E! Mà cái mặt chú cooper cảnh cuối cùng sau khi cướp tàu thì đang suy nghĩ cái j nhỉ?
 
kịch bản gốc 2008 thì Cooper yêu Amelia, còn fuk rùi. Còn trên phim thì đơn giản Cooper cô đơn giữa thế giới không còn ai cùng thời với mình, tìm Brand âu cũng là tất lẽ dĩ ngẫu (từ lúc Cooper ếu chết và back về trạm là đoán ra đoạn cuối rồi).
Còn không có wh hay có wh thì ý nghĩa đoạn cuối cũng chẳng thay đổi gì cả.
 
kịch bản gốc 2008 thì Cooper yêu Amelia, còn fuk rùi. Còn trên phim thì đơn giản Cooper cô đơn giữa thế giới không còn ai cùng thời với mình, tìm Brand âu cũng là tất lẽ dĩ ngẫu (từ lúc Cooper ếu chết và back về trạm là đoán ra đoạn cuối rồi).
Còn không có wh hay có wh thì ý nghĩa đoạn cuối cũng chẳng thay đổi gì cả.

Ý nghĩa thì hiểu rồi, nhưng ý là muốn hiểu rõ hơn về đoạn kết, còn nếu như ko quan trọng là Cooper có tìm đc Brand hay ko, mà chỉ muốn nhấn mạnh ý "Cooper cô đơn giữa thế giới không còn ai cùng thời với mình, tìm Brand âu cũng là tất lẽ dĩ ngẫu" thì đành chịu

Mà theo bạn thì C có tìm đc B hay ko? Hay là ko đủ dữ kiện để suy đoán? Ngoài ra thì theo bản 2008 thì đã rõ cả 2 có tình cảm với nhau, nhưng với bản chính thức 2014 thì có hay ko? Theo mình thì ko, chỉ thuần là tình cảm đồng nghiệp thôi
 
Chẳng có tình cảm mie gì, 2 người ghét nhau như chó, anh thì muốn về với con, chị thì muốn kiếm người yêu. Chính ra TARS và Cooper hay Amelia và CASE còn thân nhau hơn =))
Nếu có đơn thuần là humanity thôi
 
Sequel :5cool_still_dreamin
Cooper đi đến Pluton tìm thấy 1 mass relay, qua hàng loạt mass relay thì tìm đc Brand, 2 ng ấy ấy nhau sinh ra thằng con tên là Shepard, sau này là huyền thoại của galaxy
 
ko hiểu diễn viên nhận phim này có hiểu hết toàn bộ logic, ý đồ của đạo diễn, biên kịch ko nhỉ :8cool_tire:
Mà bọn kia cứ chui vào cái túi ướt ngủ hàng năm trời thế ko sơ bị rữa da thịt à :6cool_surrender:
 
Có, nên vài năm phải đặt giờ vận động vài ngày rồi đi ngủ tiếp.
 
Sequel :5cool_still_dreamin
Cooper đi đến Pluton tìm thấy 1 mass relay, qua hàng loạt mass relay thì tìm đc Brand, 2 ng ấy ấy nhau sinh ra thằng con tên là Shepard, sau này là huyền thoại của galaxy
Hình như Shepard là họ chứ ko phải tên bác ạ
 
ko hiểu diễn viên nhận phim này có hiểu hết toàn bộ logic, ý đồ của đạo diễn, biên kịch ko nhỉ :8cool_tire:
Mà bọn kia cứ chui vào cái túi ướt ngủ hàng năm trời thế ko sơ bị rữa da thịt à :6cool_surrender:

hình như là đông lạnh cơ thể sẽ ngăn được quá trình thối rữa, lão hóa, thậm chí bệnh tật, virus cũng không thể phát tác
http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-h...o-the-nguoi-chet-de-cho-hoi-sinh-3083469.html
 
Cho em hỏi ngu tẹo
Theo các pác thì cái hole là do người tương lai đặt, có thể là ở hành tinh Edmuns hoặc là ng Trái Đất, nhưng theo phim thì lúc phi hành đoàn tham gia là đã có cái hole rồi, vậy thắc mắc là, người Edmuns phát triển rồi tại sao họ lại biết là cần phải đặt hole ? Ko phải trước khi họ hình thành là đã có hole rồi sao ? Họ phát triển và nghĩ rằng đã có hole ở đó rồi, vậy tại sao họ nghĩ rằng hole là do họ đặt và quay ngược time để đặt ở đó :2cool_burn_joss_sti
Ai hỉu ý mình ko ?
 
Vì cái sự kiện đó được ghi lại trong lịch sử, nếu họ không đặt wh thì họ sẽ tự phủ định chính mình và không tồn tại nữa.
Đó là nghịch lý của du hành thời gian.
 
Cho em hỏi ngu tẹo
Theo các pác thì cái hole là do người tương lai đặt, có thể là ở hành tinh Edmuns hoặc là ng Trái Đất, nhưng theo phim thì lúc phi hành đoàn tham gia là đã có cái hole rồi, vậy thắc mắc là, người Edmuns phát triển rồi tại sao họ lại biết là cần phải đặt hole ? Ko phải trước khi họ hình thành là đã có hole rồi sao ? Họ phát triển và nghĩ rằng đã có hole ở đó rồi, vậy tại sao họ nghĩ rằng hole là do họ đặt và quay ngược time để đặt ở đó :2cool_burn_joss_sti
Ai hỉu ý mình ko ?
time paradox đó bạn :))) Nếu như muốn tạo được vòng lặp trong phim thì dĩ nhiên cái wormhole đó là tự nhiên
 
Vì cái sự kiện đó được ghi lại trong lịch sử, nếu họ không đặt wh thì họ sẽ tự phủ định chính mình và không tồn tại nữa.
Đó là nghịch lý của du hành thời gian.

Vậy là họ tự biết chính họ sẽ là người đặt cái hole ở đó à :2cool_burn_joss_sti, cứ tưởng tới sau này họ vẫn nghĩ cảm ơn đứa nào đặt ở đó ngày xưa chứ :3cool_angry:
 
Vâng, nếu mình là manager dĩ nhiên giao việc cho thằng giỏi hơn (với điều kiện giá cả hợp lý :D). Tuy nhiên, mình sẽ chủ động đi tìm, đào tạo chứ ko ngồi chờ một thằng ko biết sống chết nơi đâu tự nhiên xuất hiện rồi giao trọng trách to lớn cho nó, trừ khi nó được cấp trên chỉ đạo.

Cái giả thuyết bác đặt ra ko có Cooper giao cho mấy pilot khác thì die hết nghe cũng hài. Xem tiến trình phóng tàu từ trái đất lên trạm, docking, rồi bay từ Earth tới Saturn thấy automatic nhiều hơn là manual. Cooper chỉ tỏa sáng dưới cương vị pilot ở hành tinh Miller với docking vào trạm khi Dr.Mann làm hỏng (cơ mà cái đó củng nhờ CASE với TARS cầm lái và manually docking chứ thấy anh Cooper nằm quẹo cổ thôi)

Mà thôi mình xin stop cái chủ đề này lại với bác. Quan điểm của mình là thằng Cooper ko phải là duy nhất, là must have trong mission. Chắc chắn NASA đã có pilot cho mission ngay từ đầu. Cooper được giao nhiệm vụ chỉ vì nhóm Brand tin rằng anh được "they" từ tương lai chọn để giao phó trách nhiệm mà thôi. Còn bác cho rằng nó là duy nhất, là "pilot giỏi cuối cùng còn xót lại" và must have thì tùy bác, ok?
Cooper là người đã có kinh nghiệp lái tàu này, được chính cooper tương lai chỉ tới chỗ NASA
cả đám có ai có kinh nghiệm đâu mà đào tạo ?
nguời ko có kinh nghiệm đào tạo cho người ko có kinh nghiệm thì khác gì đâu
 
Back
Top