Inception (2010)

Status
Không mở trả lời sau này.
Cái mà bạn gọi là tầng 4 thì trong kịch bản nó ghi là vầy:

anhso-231631_ICT.jpg
 
Chuẩn rồi còn gì ,tầng 1 thành phố của Yusuf , tầng 2 khách sạn của Arthur ,Tầng 3 núi tuyết của Eames

Chưa chuẩn đâu.
Vai trò của Adriadne là tạo ra mê cung theo chủ định của nhóm; sau đó dạy cho những người sẽ đi vào giấc mơ (Yusuf, Arthur, Eames). Những người này sẽ lần lươt là người tạo ra giấc mơ cho nhóm dựa theo cái mê cung (labyrinth) của Adriadne, và đưa Fischer vào.
Tầng 1: Yusuf là người "mớm" ý tưởng thành phố đang mưa cho Fischer Jr, và Fischer Jr. là người chủ giấc mơ (lý do: phần subconscious của Fischer Jr. được điều động để tiêu diệt extractors)
Tầng 2: Arthur là người "mớm" ý tưởng cái khách sạn cho Fischer Jr. và Fischer Jr. người chủ giấc mơ (lý do: vì Cobb phải giả Mr. Charles để trấn an phần subconscious của Fischer Jr.)
Tầng 3: Eames là người "mớm" ý tưởng pháo đài trong tuyết cho Fischer Jr. và Fischer Jr. là người chủ giấc mơ
 
Chán nhỉ, nói chả ai tin :)) Fischer mà ko phải chủ giấc mơ thì cấy inception vào đâu?
 
Chán nhỉ, nói chả ai tin :)) Fischer mà ko phải chủ giấc mơ thì cấy inception vào đâu?

ở lúc mới vào cái núi tuyết, có đứa nói "Eams, đây là giấc mơ cảu cậu.". với lại có chi tiết Eams thêm vào cái pháo đài 1 đường ống thông gió, nếu Eams không phải người làm chủ giấc mơ thì sao có thể thêm cái ống đó vào được. Còn cái lũ hình chiếu tấn công thi đúnglà rất khó giải thích vì ngay ở đoạn đầu khi Cobb, Arthur, Saito và gã kiến trúc sư bị Saito tóm sau đó thì giấc mơ là của tay kiến trúc sư đó nhưng đám hình chiếu ở ngoài lao vào tấn công lại là cơ chế bảo vệ của Saito.
 
Giấc mơ của ai thì phần subconscious là của người đó. Điều này đồng nghĩa với việc người chủ giấc mơ sẽ không bị tấn công trong giấc mơ của mình.
 
Eames, this is your dream. --> Eames, lần này đến lượt anh đấy.
Tạo ra thế giới trong mơ là khả năng của các extractor, không phải chủ giấc mơ. Nhớ Cobb dẫn bé Adriana vào giấc mơ của ảnh, để cho bé nghịch ngợm và subconscious của Cobb đã phản ứng thế nào không?
Đầu phim là giấc mơ 2 tầng của Saito, một bài kiểm tra xem Cobb có đủ khả năng làm một vụ lớn như Fischer không.
 
E
Đầu phim là giấc mơ 2 tầng của Saito, một bài kiểm tra xem Cobb có đủ khả năng làm một vụ lớn như Fischer không.
Xin lỗi , bạn có xem phim = sub ko vậy , giấc mơ 2 tầng đầu phim là do nhóm Cobb đc thuê để trộm bí mật của Saito chứ kiểm tra nào ở đây.
 
Đầu phim là giấc mơ 2 tầng của Saito, một bài kiểm tra xem Cobb có đủ khả năng làm một vụ lớn như Fischer không.
cái này có cái cty nào đấy kêu Cobb đánh cắp bí mật của Saito , xong thất bại , rồi Saito mới nhờ Cobb làm giúp cho mình
 
Eames, this is your dream. --> Eames, lần này đến lượt anh đấy.
Tạo ra thế giới trong mơ là khả năng của các extractor, không phải chủ giấc mơ. Nhớ Cobb dẫn bé Adriana vào giấc mơ của ảnh, để cho bé nghịch ngợm và subconscious của Cobb đã phản ứng thế nào không?
Đầu phim là giấc mơ 2 tầng của Saito, một bài kiểm tra xem Cobb có đủ khả năng làm một vụ lớn như Fischer không.

thằng kiến trúc sư đã nói đó là giấc mơ của nó.

còn cái kiểm tra gì đó là đọc trong comic đúng không ? cái đó không được nhắc đến trong phim, không tính.
 
Bạn nào cứ khăng khăng nói Fischer là chủ giấc mơ thì đọc hết cả topic này đi đã :))
 
Chuyện ai là chủ giấc mơ tưởng là đã confirm từ thời bố tổ nào rồi chứ nhỉ :-? giờ lại có người bảo Fischer là chủ giấc mơ thì hỏng [-(

Còn plothole thì mình có cái plothole về thời gian đó, để moi lại mấy chục trang trước =.=
 
Cái kiểm tra có nhắc đến trong phim. Lúc 12 phút 15 giây. Cobol Engineering thuê Cobb extract gì đấy từ Saito, Saito biết nhưng vẫn cho vào, để test.
Đi lấy thông tin hay cấy thông tin thì phải hack vào đầu nạn nhân chứ sao lại để nạn nhân chạy vào đầu mình là thế nào.
 

Attachments

  • 002.png
    002.png
    597.1 KB · Đọc: 13
  • 001.png
    001.png
    774.6 KB · Đọc: 13
Chỉnh sửa cuối:
[mask]mars;17016223 nói:
Xin lỗi , bạn có xem phim = sub ko vậy , giấc mơ 2 tầng đầu phim là do nhóm Cobb đc thuê để trộm bí mật của Saito chứ kiểm tra nào ở đây.

Không xem sub lâu lắm rồi. Có vấn đề gì không?
Cobol engineering thuê Cobb và Arthur đi "chôm" kế hoạch phát triển năng lượng của Saito. Saito biết vụ này nên giấu đi 1 phần thông tin quan trọng -> kế hoạch của Cobb phá sản ngay từ đâu. Sau đó Saito dùng kế "gậy ông đập lưng ông", đi vào shared dreams với mục đích "thử việc" (trong phim dùng "audition") Cobb.

@tuan_hope: comic? Effing A.=))
 
Cho Witt vài cái plothole đi NIZ.

Chuyện ai là chủ giấc mơ tưởng là đã confirm từ thời bố tổ nào rồi chứ nhỉ :-? giờ lại có người bảo Fischer là chủ giấc mơ thì hỏng [-(

Còn plothole thì mình có cái plothole về thời gian đó, để moi lại mấy chục trang trước =.=

Có plot hole, nhưng nói là đầy thì cũng hơi quá, để tìm lại cái thớt hồi trước đọc lại đã, lâu quên rồi =.=
Ngoài ra, Inception ko quá xuất sắc so với khả năng của Nolan, so với thời gian thai nghén Inception, có thể nó ít plot hole bởi vì sao, muốn có plot hole thì phải có rule, Nolan không đặt ra các rule cho thế giới trong mơ mà bắt khán giả phải tự hiểu: à, ờ, nó là như thế do đấy là rule của Nolan áp đặt.

Một câu nói của thằng cha nào đấy ko nhớ mà tớ rất thích

Inception in many ways is like a Hollywood version of Memento
 
Chỉnh sửa cuối:
Tào lao hoài :-? Ai thắc mắc cái vụ giấc mơ là của ai thì xem lại cái đoạn cả nhóm chuẩn bị cho kế hoạch đi nhé. Rõ nhất là có 1 cảnh Ariadne thuyết minh cho Yusuf về kiến trúc giấc mơ. Sau đó cái thành phố bị mưa ngoài dự kiến là do Yusuf (được cho là) đái dầm, mời xem lại thoại đoạn đấy.

Còn plothole nè :-? cái này của mình thắc mắc từ thời xa xưa lắm 8->
disaster nói:
*Một là:
- Khi con xe đâm vào thành cầu ở level 1 --> level 2 Arthur bị văng, còn level 3 có tuyết lở (hẳn là do Eames nằm trong phòng cũng bị văng). Điều này cho thấy là tác động từ tầng trên xuống tầng dưới là tăng lên chứ ko phải giảm đi (cũng giống như ở đầu phim Cobb bị té xuống nước thì ở trong mơ bị "lụt")
- Khi con xe bắt đầu rơi xuống nước ở level 1 --> level 2 Arthur bị mất trọng lực, còn level 3... ko có chuyện gì xảy ra ??? (mặc dù Eames cũng đang ko trọng lực, chưa kể là còn bị Arthur buộc vào lôi xềnh xệch đi 1 đoạn)

*Hai là:
Thời gian giữa các level ở 3 tầng giấc mơ. Đã được người chế thuốc Yusuf định nghĩa là gấp 20 lần ở mỗi tầng:
- Yusuf mất 10s để xe lao vào thành cầu ở level 1 --> Arthur có 3' ở level 2 --> Eames (và cả hội) có 60' ở level 3. Hợp lý.
- Chiếc xe có chừng vài giây để chạm nước ở level 1 (phim ko nói rõ) --> Arthur có "a couple of minutes" để xoay sở ở level 2 --> Eames và cả hội có "about 20 minutes" ở level 3.

Vậy Arthur chỉ có khoảng 1 phút ở level 2 (do ở level 3 thời gian tương ứng là 20 phút, đồng nghĩa với level 1 là 3s, hợp lý vì thời gian rơi của xe cũng chỉ đến thế). Vậy mà trong 1 phút đấy Arthur trong tình trạng ko trọng lực có đủ thời gian để oánh nhau với 1 lính gác rồi buộc cả đám người lại, gỡ thuốc nổ đã đặt ra, kéo cả lũ ra thang máy, đặt thuốc nổ lại, sau đó hình như còn thong thả ngồi chờ. Chừng ấy việc ko biết 10 phút đủ ko mà 1 phút gì
 
Chỉnh sửa cuối:
Hỏi mấy chú/cô/cậu/bác đã rành về phim này 1 câu: trong đoạn Cobb giới thiệu cho Adriadne lần 2 (lần mà Adriadne bị Mal đâm chết) thì đó là giấc mơ của ai?
Một số giả định không căn cứ:

Plot hole 1:
> giả định tuyết lở của Eames là 1 hiệu ứng được gia tăng so với việc bị văng đi của Arthur.

Plot hole 2:
> giả định hoạt động của não người có thể tính bằng số
> giả định rằng about, a couple là đồng nghĩa với exactly

:))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top