• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Inception (2010)

Status
Không mở trả lời sau này.
giết thì là gieo idea nó giết vợ vào đầu chị kia
 
funny_korean_comic_640_high_14.jpg

Inception Korean Ver
 
^ hình này xem lâu rồi, có khi Inception lấy ý tưởng từ cái này chứ chả chơi =))
 
^
^
^ cái trên bị cú hích gì ấy nhỉ =) ức chế quá chăng
 
Inception lấy từ truyện của Nhật đấy. Cái này ai chịu tìm hiểu kỹ là biết liền, mà h trên mạng đã có info rồi.
 
cái trên bị cú hích gì ấy nhỉ =) ức chế quá chăng
Từ lớp 1 lên hiện tại chắc là đang ngồi nghĩ thì ghế đổ =))
 
Đúp. Edit: thú thực xem xong phim này mình chỉ suy nghĩ nhiều chuyện của Cobb và Mal. Liệu sau này có yêu ai đến mức như Cobb không: không muốn rời xa, đêm nào cũng mơ để tìm vợ, con. Yêu đến mức không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, thậm chí là hiểu và nhớ kĩ h/ả vợ tới mức có thể tái tạo được cả cách suy nghĩ, mong muốn đến cử chỉ lời nói để cho vào trong giấc mơ :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Phiên bản Mal chính Cobb cũng đã nói là không hoàn thiện, thật ra thì cũng gần giống hết rồi. Rất chi là hoàn hảo nếu không có con nhỏ kia thì cả đời Cobb cũng chả dám giết Mal.
 
Có cái máy mơ này cũng hay quá nhỉ, 1 người có thể sống nhiều cuộc đời, thậm chí là nhiều cuộc đời hạnh phúc, với người mình yêu :D
 
162 page hem đọc lại được , ai giải thích giùm đoạn cuối được hem . Cuối cùng cobb vẫn ở trong mơ là sao :( .
 
kết thúc đó bạn hiểu như thế nào cũng được , có thể cobb vẫn đang mơ mà cũng có thể không :)
 
^^ Cũng có rất nhiều ý kiến chỉ ra nhiều chi tiết chỉ ra cả phim là mơ. Thậm chí còn nói Cobb là tâm thần, bị đánh dấu 528941 trong bệnh viện và Ariadne là bác sĩ chữa bệnh :|
 
thực ra theo mình thì lúc kết thúc Cobb ko phải là mơ, theo tính cách của nó thì biết, ko có chuyện Cobb chịu đắm chìm trong giấc mơ cả, bao nhiêu lần gặp 2 đứa con trong mơ nhưng Cobb vẫn quyết tâm ko nhìn mặt mà...
 
Ở đoạn cuối gặp 2 đứa con vẫn cảnh đó, vẫn bộ đó sau bao nhiêu năm Cobb phải chạy trốn. Không logic chút nào :))
Mình lại có giả thuyết riêng là đây là giấc mơ ông bố vợ tạo ra để giúp Cobb quên Mal đi. Ariadne kiến trúc sư chính là do ông này giới thiệu, cảnh cuối cho thấy ông này rất mãn nguyện khi Cobb có thể gặp lại được các con. Hơn nữa ông này là bậc thầy, là người dạy Cobb những điều Cobb biết. :-?
 
xem phim thấy rắc rối quá, đoạn cuối phim đúng là khó đoán là mơ hay là thật vì thấy cái cù quay tít :-?mà thật ra là thật hay giả ko quan trọng nếu là mơ thì sớm muộn j` cobb ra thôi
mà nếu dùng thuốc an thần liều cao -> tự sát sẽ rơi vào limbo -> tự sát thêm lần nữa -> ra ngoài thì tại sao lúc mới vào cả đám laị phải sợ nhỉ :-?
 
vấn đề là làm sao biết mình còn trong mơ để tự sát , nhỡ đâu đang ở real mà tự sát thì bác biết mình sẽ được đi đâu rồi đấy :D
 
thì thế mới cần cái totem để xác định đâu là thật, nhưng mình cũng ko hiểu nếu mal là người nghĩ ra cái totem thì tại sao lại tự sát trong thế giới thật thấy hơi vô lí :-/
 
thì thế mới cần cái totem để xác định đâu là thật, nhưng mình cũng ko hiểu nếu mal là người nghĩ ra cái totem thì tại sao lại tự sát trong thế giới thật thấy hơi vô lí :-/

Vì Mal đã bị Cobb gieo ý tưởng vào trong đầu, Limbo trở thành thực tại, còn thực tại thì đối với Mal chỉ là mơ. Phim ko đến nỗi quá khó hiểu mà :-?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top