• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

I am forbidden

Tối hôm qua Thn, Tr và Hiển đi chơi chung với nhau, chụp hình là bộ "3 hoàn hảo" (do bg mình chụp), nhìn 2 người rất vui vẻ :), cúi dòng còn ghi: hy vọng bộ 3 hoàn hảo mãi mãi là như vậy.
Sau đó mình hỏi Thn là: "Thn đi vậy, Tr đối xử với Thn vậy Thn có cảm thấy có lỗi không?" Thì Thn đổi chủ đề nói là "nếu mất C (là tui) thì Tr cũng sẽ không buồn nhiều đâu", rùi nói là chỉ cảm thấy có lỗi vì Thn từng nói với Tr là mãi mãi ko có chuyện thích mình, nếu có là sẽ không bao h diễn nhưng tới mức này rồi thì phải diễn.

Dù mình thích Thn thì thích thiệt nhưng cũng còn biết suy nghĩ là Thn là người thứ 3, nói thẳng ra là mình cũng có lỗi, nhưng người thứ 3 luôn là có lỗi nhiều nhất. Mình cảm thấy Thn có vẻ như là... giả tạo quá, kể cả bạn rất thân mà còn làm như vầy nữa thì thành ra cả 2 đứa thành bất trung bất nghĩa rồi...
 
Mình cũng thấy vậy nhưng đó là quyết định của bạn thôi.

Nhỏ bạn của bg mình hồi trước nt w mình, chỉ xưng hô ae thôi mà giận hờn nhau rồi t/c bạn bè rạn nức. Tới khi mình đi xa rồi nhỏ bạn ấy chat w mình thường xuyên (còn bg mình thì cố tránh mặt mình), mình tâm sự cả w nhỏ bạn, sau đó nó đi khuyên bg mình thế là t/c bạn bè chấm dứt. H gặp thì bg mình chỉ liếc nhìn nhỏ bạn, k thèm chào, nhỏ bạn kêu cũng làm ngơ mà đi. Mình cũng thấy có lỗi vì kéo cả nhỏ bạn vào :(

H thì 2 tay mình trắng phau k còn gì :d
 
Bạn nên tìm người khác để quên Thn và Tr đi cho đỡ phải cảm thấy có lỗi với cả 2 :|
 
Back
Top