• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Hunter X Hunter

Lần comeback này sẽ kéo dài bao nhiêu chap?


  • Total voters
    23
  • Poll closed .
Mà nói thế chứ thực ra thằng Killua nó muốn cứu Gon chỉ là 1 phần thôi, cái chính là nó muốn cứu em gái ra khỏi cái nhà tù hiện tại. Sau arc đấy thằng killua nó thực hiện được cả 2 là ok rồi, chứ mang gon đến chỉ giải quyết được 1 vấn đề.
Thật ra còn vì Killua nó giấu 2 điều:
1. Killua ước thì free.
2. Nanika cứu chữa cũng free.

Mọi chuyện bung bét lên là vì cả nhà Zoldyck ko ai biết điều đó, nên nếu Killua nó ước loạn xạ thì cả nhà có thể sẽ chết theo, vì lẽ đó mà Illumi với Gotoh mới phải bán mạng mà ngăn chặn Killua.

Nhưng mà việc giải cứu này không đáng phải kéo dài tận 13 chapters (321 - 333) nhất là trong cái tình trạng mà hiatus thảm hại đến như thế này. Nó chỉ là thể hiện tác giả đang cố câu giờ cho những điều vụn vặt để mưu tính 1 điều lớn lao hơn (Succession Contest arc), nghĩa là trong thời gian phải suy nghĩ cho arc kế thì lão vẽ những chap vớ vẩn để câu giờ bớt hiatus mà thôi.

13th Hunter Chairman Election arc đấu đá lẫn nhau tùm lum tà la, xong thằng đoạt ngôi hội trưởng xong lại từ chức luôn. Tác giả lý giải là do Pariston nó thích thế. Arc này cũng không đáng để vẽ ra cái luật bầu cử đi bầu cử lại rất là khù khoằm rối rắm.

Tuy nhiên arc này cũng có 1 chi tiết thú vị là Pariston đã thắng Ging, khi nó biết Gon đã được cứu, trong kỳ bỏ phiếu cuối cùng tất cả các hunters ko đc rời khỏi hội trường, điều đó vô tình bẫy được Ging phải gặp Gon, và như vậy Ging đã thua Pariston, còn kết quả bầu cử ra sao thì Pariston nó ko quan tâm, vui là chính mà.

Mà thực chất Gon cũng chưa tìm ra Ging, ở đây chỉ là do Pariston nó tìm Ging giúp Gon mà thôi.
 
Thật ra còn vì Killua nó giấu 2 điều:
1. Killua ước thì free.
2. Nanika cứu chữa cũng free.

Mọi chuyện bung bét lên là vì cả nhà Zoldyck ko ai biết điều đó, nên nếu Killua nó ước loạn xạ thì cả nhà có thể sẽ chết theo, vì lẽ đó mà Illumi với Gotoh mới phải bán mạng mà ngăn chặn Killua.

Nhưng mà việc giải cứu này không đáng phải kéo dài tận 13 chapters (321 - 333) nhất là trong cái tình trạng mà hiatus thảm hại đến như thế này. Nó chỉ là thể hiện tác giả đang cố câu giờ cho những điều vụn vặt để mưu tính 1 điều lớn lao hơn (Succession Contest arc), nghĩa là trong thời gian phải suy nghĩ cho arc kế thì lão vẽ những chap vớ vẩn để câu giờ bớt hiatus mà thôi.

13th Hunter Chairman Election arc đấu đá lẫn nhau tùm lum tà la, xong thằng đoạt ngôi hội trưởng xong lại từ chức luôn. Tác giả lý giải là do Pariston nó thích thế. Arc này cũng không đáng để vẽ ra cái luật bầu cử đi bầu cử lại rất là khù khoằm rối rắm.

Tuy nhiên arc này cũng có 1 chi tiết thú vị là Pariston đã thắng Ging, khi nó biết Gon đã được cứu, trong kỳ bỏ phiếu cuối cùng tất cả các hunters ko đc rời khỏi hội trường, điều đó vô tình bẫy được Ging phải gặp Gon, và như vậy Ging đã thua Pariston, còn kết quả bầu cử ra sao thì Pariston nó ko quan tâm, vui là chính mà.

Mà thực chất Gon cũng chưa tìm ra Ging, ở đây chỉ là do Pariston nó tìm Ging giúp Gon mà thôi.
Thực ra thằng Pariston mới xứng đáng có con Stand King crimson chứ méo phải thằng Tứ.

Nó là chuột, chuyên lẩn trốn dùng đầu óc.
 
Thực ra thằng Pariston mới xứng đáng có con Stand King crimson chứ méo phải thằng Tứ.

Nó là chuột, chuyên lẩn trốn dùng đầu óc.
Thế giới chỉ có 3 hunter đạt rank 3 Stars. Nó là 1 trong 3 người đó. Vậy thôi là biết năng lực nó bá cỡ nào rồi.
 
Làm gì có cái thế giới fiction nào đạt được cái khái niệm logic tuyệt đối đâu, kể cả lão tô gà vốn thuộc dạng kỹ tính đến mức khổ dâm đi chăng nữa thì Hunter kể ra cũng còn đầy plot hole, to tổ bố nhất là cái việc người thường ko biết niệm là gì. Xin lỗi chứ tuy niệm ko phải 1 môn học phổ thông ai cũng tiếp cận được, nhưng xem bọn niệm nhân phang nhau thì khó đ gì đâu, cứ mua vé đến đấu trường trên ko là được thấy tận mắt( hoặc xem trên tivi, trận của thằng his vs chrollo chắc tiền bán ppv quy đổi theo giá trị ngoài đời thực thì đảm bảo trận của anh 5 thời tiết vs pacquiao cũng chỉ là đbrr) đừng bảo xem mấy thằng như hisoka bay nhảy như chim, bắn skill ầm ầm thế kia thì ai cũng tin chúng nó là người bình thường nhé, dân đen có phải ai cũng bị ngu ko biết suy luận tại sao đâu

Còn nữa là cứ giả dụ kể cả có 100 đứa biết niệm, 99 đứa ko muốn chỉ dạy cho người khác và giữ bí mật, thì chỉ cần 1 thằng tuyên bố biết niệm là gì, và muốn mở khóa dạy niệm, thì số hội viên đăng ký chắc vài triệu người còn ít, mà niệm nhân cũng là người, cũng đầy đứa mê tiền chứ có phải ai cũng dạng cao nhân dí b vào tiền bạc đâu

Vậy nên bảo người thường ko biết niệm là gì trong thế giới hunter x hunter là 1 khái niệm xàm lol
 
Làm gì có cái thế giới fiction nào đạt được cái khái niệm logic tuyệt đối đâu, kể cả lão tô gà vốn thuộc dạng kỹ tính đến mức khổ dâm đi chăng nữa thì Hunter kể ra cũng còn đầy plot hole, to tổ bố nhất là cái việc người thường ko biết niệm là gì. Xin lỗi chứ tuy niệm ko phải 1 môn học phổ thông ai cũng tiếp cận được, nhưng xem bọn niệm nhân phang nhau thì khó đ gì đâu, cứ mua vé đến đấu trường trên ko là được thấy tận mắt( hoặc xem trên tivi, trận của thằng his vs chrollo chắc tiền bán ppv quy đổi theo giá trị ngoài đời thực thì đảm bảo trận của anh 5 thời tiết vs pacquiao cũng chỉ là đbrr) đừng bảo xem mấy thằng như hisoka bay nhảy như chim, bắn skill ầm ầm thế kia thì ai cũng tin chúng nó là người bình thường nhé, dân đen có phải ai cũng bị ngu ko biết suy luận tại sao đâu

Còn nữa là cứ giả dụ kể cả có 100 đứa biết niệm, 99 đứa ko muốn chỉ dạy cho người khác và giữ bí mật, thì chỉ cần 1 thằng tuyên bố biết niệm là gì, và muốn mở khóa dạy niệm, thì số hội viên đăng ký chắc vài triệu người còn ít, mà niệm nhân cũng là người, cũng đầy đứa mê tiền chứ có phải ai cũng dạng cao nhân dí b vào tiền bạc đâu

Vậy nên bảo người thường ko biết niệm là gì trong thế giới hunter x hunter là 1 khái niệm xàm lol
Đúng là thế nhưng mà muốn thì vẫn có cách lý giải được mà.

Đầu tiên là niệm đúng là ai bỏ công cũng học được nhưng vấn đề ở đây là lòng tin. Con người ta không tin niệm là thứ có tồn tại mà chỉ coi đó là thứ ảo thuật hay gì đại loại thế. Đặt giả thử trong đời thật đi, ai trong chúng ta cũng biết là ko có niệm, nhưng ai biết được là ko có niệm hay là nó đang được ém nhẹm đi? Tranh của Picasso nhìn như cái đầu bu ồi mà khối người bu đen vào coi rồi mua giá cao, chắc là có niệm ám vào rồi.

Cái thứ 2 là đúng là niệm ai kiên trì cũng học được, nhưng mà nó rất khó học chứ ko phải cứ kiên trì là được. Đọc Dragon Ball đoạn Videl với Goten đc Gohan dạy bay là hiểu rồi đó. Thế cho nên nhiều người cảm nhận khí ko đc nên bảo thầy dạy là thằng xl`.

Còn đoạn vào coi đấm nhau thì cũng như đại hội võ thuật trong Dragon Ball thôi, họ thấy bọn này là kiểu siêu nhân, tự thân có siêu năng lực, còn mình thì không có.

Vụ dạy niệm thì cũng là kiểu bọn dị giáo, đa cấp vào nghe chúng nó nói xàm lo`n cái gì mà thiền định khai mở tâm trí lấy năng lượng bản thân cái đéo gì ấy, nghe có nghứa đít ko? Đéo tin =))

Thế thôi, nói chung vấn đề ở đây là tin hay ko tin. Thông tin ém nhẹm mẹ nó rồi thì dĩ nhiên ngta ko tin. Như vụ Thiên An Môn giờ nói với dân TQ khéo chúng nó đánh cho bảo là mình bịa truyện bôi xấu đất nước nó =))

Còn người thường thì vẫn biết niệm như thường, Netero tự giác ngộ đó, trước đó cũng là người thường chứ là gì? Đám Phantom cũng là người thường. Bọn tội phạm như đám Genthru cũng là người thường. Trong truyện có bao nhiêu người là hunter đâu.

Vụ đấm nhau ở Heaven Arena thì người thường coi 2 thằng đấm nhau chắc ko hiểu gì, thứ nhất là tốc độ chúng quá khủng ko theo kịp, thứ 2 là những vũ khí dùng ẩn thì ko hiểu gì cả, nên nhiều khi thấy bọn ở tầng 200 đấm nhau coi như kẹc, thua cả bọn tầng dưới =))
 
mới đọc 40 chap đầu , sao thấy giống kiểu naruto sasuke thế ae kmgsqva-png Thằng Gon và Killua tình ae bạn bè các kiểu con đà điểu , giờ lol Gon đi tới núi gia đình sát thủ tìm lol Killua :haihoii:
 
Quay gacha phiên bản siêu hút máu, Genshin Impact phải gọi Togashi bằng cụ =))

Nhân tiện nói về thẻ SS-3 Angel's Breath: thẻ này trong bản tiếng Anh chỉ ghi đơn giản là Angel's Breath (Hơi Thở Thiên Thần) thay vì Archangel's Breath, nhưng trong bản gốc tiếng Nhật là 大天使の 息吹 (Daitenshi no Ibuki) tức là Hơi Thở Của Đại Thiên Sứ/Hô Hấp Đại Thiên Sứ. Đọc sao cũng được, dịch sao cũng được, đều đúng cả. Cá nhân tôi thích gọi là Hơi Thở Thiên Thần hơn vì nó ngắn gọn.

gacha.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Ging nằm trong top 5 niệm nhân mạnh nhất thế giới? SAI!!! Ging chỉ nằm trong top 5 những người sử dụng niệm giỏi nhất thế giới.

Người sử dụng Niệm giỏi nhất" ≠ "Người có sức mạnh chiến đấu cao nhất"

Netero đánh giá Ging dựa trên mức độ thuần thục, tinh thông và thiên tài trong việc điều khiển niệm:
- Tài năng thiên bẩm: Ging sở hữu khả năng phân tích kinh ngạc. Chỉ cần trúng một đòn đánh hệ vật lý mang tính chất thô sơ của người khác (như chiêu Remote Punch của Leorio), Ging có thể hiểu rõ nguyên lý hoạt động và sao chép lại hoàn hảo, thậm chí nâng cấp đòn đánh đó thành nhiều biến thể ứng dụng thực tế hơn.
- Thành tựu vĩ đại: Ging là bộ óc chính tạo nên Đảo Tham Lam (Greed Island) - một trò chơi vận hành hoàn toàn bằng hệ thống niệm khổng lồ và cực kỳ phức tạp để quản lý hàng nghìn người chơi.

Greed Island mang đến cho người đọc khái niệm "niệm tổ đội" và "bình chứa aura" đầu tiên nhất mà mãi sau này người đọc mới có thể ngộ ra. Và từ khái niệm niệm tổ đội này, có thể thấy có rất nhiều cách để bóp chết team của Meruem 1 cách dễ dàng, 1 trong những cách đó là đưa chúng đến GI và giam cầm vĩnh viễn chúng tại đó, nơi mà mọi quy luật vật lý, mọi sự sinh tồn đều đã được viết lại, và tại nơi này, dù niệm có mạnh đến đâu cũng là vô nghĩa dưới sự thống trị của các luật lệ và các thẻ bài.

Greed Island có diện tích 83,450 km², ở chap 134 NPC có nói đi từ thành phố giải thưởng Antokiba đến Masadora là 80km, mà Antokiba nằm ở giữa bản đồ, nên nếu tham chiếu thì độ dài của GI từ Nam tới Bắc sẽ tầm 120 - 150km. Một con số không tưởng cho 1 vùng đất được bao phủ bởi niệm.

Tiếp theo, cái thứ niệm khiến cho các cỗ máy JoyStation chứa game GI đều trở nên bất tử và không cần điện để hoạt động trong 10 năm (và sẽ còn lâu hơn nếu game không hoàn thành). Tác giả Yoshihiro Togashi đã thiết lập một quy tắc vàng thông qua lời dạy của Izunavi (sư phụ của Kurapika): "con người không thể cụ hiện hóa ra một thứ có thể cắt đứt mọi thứ, cũng không thể tạo ra một vật thể tuyệt đối không thể bị phá hủy".

Ở đây ta có 2 trường hợp:
1. Vật chất cụ hiện hóa: Chain Jail của Kurapika, căn phòng thứ 3 của Cheetu và Potclean của Knuckle. Sợi xích của Kurapika gần như không thể bị phá hủy và không thể bị chặt đứt, ngay cả bởi Uvogin. Sự "bất tử" này có được là do Kurapika lập thệ ước: chỉ dùng nó cho Phantom, nếu phạm luật sẽ chết, nó sẽ bị phá hủy và bị chặt đứt và bị biến mất khi Kurapika và cả Phantom phạm luật. Căn phòng thứ ba của Cheetu giam đối thủ vào một không gian cụ hiện hóa không thể thoát ra và không thể phá hủy từ bên trong trong vòng 8 tiếng, trừ khi chạm được vào Cheetu. Potclean của Knuckle không có trọng lượng, không thể chặn đòn hộ chủ, cũng không thể dùng để tấn công hay gây sát thương lên đối thủ. Nhiệm vụ duy nhất của nó là một chiếc máy tính hiển thị con số. Nó chỉ là hiện thân của một giao ước cho vay aura. Vì nó không tham gia vào chuỗi vật chất gây tổn hại hoặc che chắn, thế giới niệm cho phép nó có đặc tính "không thể bị can thiệp" để đảm bảo tính minh bạch của giao kèo. Quy tắc chung là tạo ra những đặc tính bẻ gãy logic thông thường. Đối thủ dù có khỏe đến mấy (lượng khí thô nhiều đến mấy) cũng không thể dùng lực tay để phá vỡ cấu trúc của vật này nếu không giải được "quy luật" của nó.
2. Vật chất sẵn có: ở đây là máy JoyStation được Ging gán cho nó sự bất tử. Quy tắc rất đơn giản: phương pháp này thường được các niệm sư hệ Cường Hóa hoặc những người sử dụng kỹ thuật cao cấp Shu áp dụng. Lấy một đồ vật bình thường (thanh kiếm, lá bài, chiếc điện thoại, máy JoyStation) và truyền khí của mình vào đó. Nguyên lý: vật thể không tự nhiên mạnh lên, độ bền của nó tỷ lệ thuận với lượng khí và năng lực Cường Hóa của bạn. Nếu khí của bạn mạnh hơn lực tấn công của đối thủ, vật đó sẽ "bất tử". Ví dụ điển hình: Razor truyền khí vào quả bóng thường, biến nó thành một vũ khí có thể nghiền nát xương của các cao thủ niệm hoặc Hisoka dùng Shu biến những lá bài giấy mỏng manh thành những lưỡi dao sắc bén cắt được cả đá. Nó không phải bất tử tuyệt đối. Nếu đối thủ có lượng khí áp đảo hơn (như Uvogin hay Meruem), họ hoàn toàn có thể bẻ gãy thanh kiếm hoặc làm nát quả bóng đã được bọc khí của bạn. Tuy nhiên, đã 10 năm trôi qua vẫn chưa có ai phá hủy được bất cứ máy JoyStation chứa game GI nào và theo như logic của truyện thì những cỗ máy này cũng không thể bị phá vỡ. Vậy với 100 máy GI và mỗi máy chứa lượng aura (giả sử) gấp 100 (1000) (10000) lần 1 người thường để kéo nó đến ngưỡng "bất tử". Thì hồ aura ban đầu để tạo ra trò chơi phải khủng khiếp thế nào? Nên nhớ những cỗ máy JoyStation này đã được tung ra thị trường chứ không còn nằm trong GI nữa.

Bình chứa mana - Hồ aura: vào giai đoạn cuối của trò chơi, khi mà team của Gon và team của Genthru spam "đồng hành" với "lực từ" số lượng lớn. Ta đã biết rằng Razor là người đảm nhận cho những lá bài hệ dịch chuyển. Nếu không có 1 bể aura dự trữ và tích lũy và liên tục bơm đầy sau từng đấy năm, thì với tốc độ spam bài như thế, hệ thống sẽ overload bởi vì mana của Razor không đủ để phục vụ, và Razor chắc cũng không còn sức để mà đứng vững ---> chắc chắn ngay từ ban đầu đã có 1 hệ thống chứa aura tích lũy. Nếu thang điểm 10 là mức giới hạn cao nhất của một niệm sư thông thường, thì công trình GI phải đạt mức độ không tưởng 1000/10.

Ngoài ra là số lượng lớn NPC (người, quái vật) được cụ hiện hóa. Các vật phẩm ngẫu nhiên trong GI đều thẻ hóa được (ngay cả cục đá, chiếc lá ngẫu nhiên,....) trong một hòn đảo với diện tích 83,450 km², thông thường trong Hunter × Hunter, một vật thể được cụ hiện hóa bằng niệm sẽ biến mất nếu người dùng đi quá xa hoặc chết đi, nhưng tại GI Ging không nói như thế. Cách giải thích dễ hiểu nhất là Ging và 10 cộng sự đã cùng nhau lập một lời thế tại Greed Island để phá vỡ tất thảy những quy luật đó nhờ vào khái niệm "Thệ ước và Giới hạn" (Vows and Limitations) ở quy mô tập thể. Một trong những ràng buộc này là có ít nhất 5 người cộng sự (Razor, Elena, Eta, Dwun, List) đã phải ở trong game liên tục 10 năm mà không thể rời khỏi GI (hoặc họ cũng có thể rời đi nhưng vào những thời điểm có sự xuất hiện của player thì họ phải có mặt) (và thậm chí họ phải ở lại GI cho tới tận khi trò chơi được hoàn thành).
 

Attachments

  • ging 1.jpg
    ging 1.jpg
    181.9 KB · Đọc: 2
  • ging 2.jpg
    ging 2.jpg
    105.3 KB · Đọc: 2
  • hình ảnh_2026-10-18_115628719.png
    hình ảnh_2026-10-18_115628719.png
    276.2 KB · Đọc: 2
Back
Top