- 5/11/02
- 12,041
- 14,514
gần 20 rồi , chắc đợt này đợi 20 chap mới ra .nhiều là bao nhiêu?![]()
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
gần 20 rồi , chắc đợt này đợi 20 chap mới ra .nhiều là bao nhiêu?![]()
Referrence - tham khảo từ Hunter X Hunter nhiều lắm ông. Có mấy tác giả cóp py i xì tình tiết hay động tác của HxH vì nó kinh điển quáNay đọc lại bộ One Punch Man thấy thằng này được minh họa y chang Palm của HXH. Search wiki thì nó lại được lấy hình tượng từ Jack The Ripper.
. Điển hình nhất là vụ giải thích skill của ông nội thằng Killua với cái thả tim của cha già bựa chủ tịch.

Ơ câu này nặng.....Ko làm đc trò trống gì nữa thì chết luôn như tác giả Berserk cũng được.

Thật sự đọc những dòng này mới hiểu tại sao bạn lại bức xúc nói ra những lời như trên. Tôi cũng vậy, đến lúc này thì cái việc quăng 10 chap đánh bài xong off 2 năm là 1 việc không chấp nhận được. Togashi bây giờ hoàn toàn xứng đáng nhận những lời chỉ trích nặng nề, nếu không kham nổi thì dẹp mẹ luôn đi, bố cáo truyện end tôi không còn hứng thú vẽ nữa, với bệnh tật cũng không vẽ được nữa. Hãy làm 1 thằng đàn ông còn hơn là 1 thằng dây dưa coi thường fan, khác nào mấy con dẫm nhắn tin xong không rep?? Chỉ muốn táng cho vài cái vào mặt!!^
Đều do lão tự gây ra cả.
- Nếu nói vẽ vì đam mê thì đúng, nhưng mục đích chính vẫn là kiếm tiền mà thôi, nếu không có những Level E, Yuyu Hakusho thì làm gì có tiền để mà đam với mê? Mà đích đến cuối cùng vẫn là tiền thì cũng tức là lão đang phục vụ chúng ta, bằng ko thì lão đã tự vẽ tự thủ dâm coi rồi chứ đăng lên tạp chí làm gì để kiếm tiền? Như vậy rõ ràng là không tận tâm với công việc. HXH ra năm 1998, One Piece ra năm 1999. Số chap của OP gần gấp 3 lần số chap của HXH. Ở đây không bàn về số lượng đội ngũ thành viên của team vì đó là vấn đề chủ quan của tác giả, thì rõ ràng HXH quá tệ so với OP khi chỉ bằng 1/3 ngta.
- Bị đau lưng, vấn đề này do vẽ mà ra, nhưng cũng là do chơi game quá nhiều. Hơn nữa, thay vì chuyên tâm theo đuổi đam mê vẽ của 1 mangaka thì lão dành quá nhiều thời gian cho game, từ đó sao nhãng HXH. Ai cũng biết một người có quá nhiều đam mê cho nhiều thứ thì sẽ không thật sự toàn tâm toàn ý cho 1 thứ gì đó, nếu Togashi có sự trách nhiệm bằng 1/2 Oda thì đã là phước đức lắm cho fan HXH rồi. Hơn nữa, nếu cốt truyện quá rối rắm, thì lão cứ việc ăn rồi nằm phè ra chơi game và nghĩ cốt truyện, việc vẽ thì train 1 (hoặc nhiều) thằng trợ lý trong vài năm rồi nó vẽ cho, dù sao thì lão vẫn còn phải duyệt rồi chỉnh sửa mới cho đăng lên tạp chí mà, nhưng đéo, thích tự làm hết cơ, rồi than khóc đau lưng clg?
- Lại nói về cốt truyện, bộ này đọc từ đầu tới hết arc Chimera vẫn thuần shounen, có đấu trí nhưng ở mức độ nhẹ, ai đọc cũng hiểu, có đấu trí xen lẫn combat. Đùng 1 cái, tới đoạn bầu cử là bắt đầu thấy cấn cấn rồi nha, rồi việc Killua cứu Gon cũng tự làm phức tạp 1 cách thái quá, rồi cả trận combat giữa Hisoka vối Chrollo cũng phức tạp 1 cách thái quá không cần thiết. Nếu bỏ qua arc bầu cử (bầu chán chê xong 2 thằng não to rage quit -> arc bầu cử trở thành trò lố bịch) và đoạn Killua cứu Gon (chỉ việc mang thằng Gon tới cho Alluka cứu là xong) thì có phải bộ truyện đến lúc này đã đi được rất xa rồi không? Arc hiện tại thì cạn mẹ lời luôn. Tự đẩy mình vào thế bí, đến thời điểm này thì vấn đề không còn là đau lưng nữa mà chính là bí mẹ về cốt truyện. Đồng ý là lão đã nghĩ ra hết được cái sườn rồi (đại khái là khi tới DC giả sẽ còn những ai, ai sẽ là vua Kakin, v..v..) nhưng việc triển khai để giải quyết khối lượng cho cái mớ bòng bong này thì rõ ràng là đang gặp rắc rối. Với lại bộ HXH này vốn dĩ từ lâu đã được định sẵn là rất rất kén người đọc, bây giờ nó lại chuyển hẳn sang 1 hướng khác thì số người đọc lại càng giảm dần, chúng ta, những người đang theo dõi bộ này với tâm thế của những đứa trẻ của năm 1998 chứ đâu phải mới đọc bây giờ, nếu cần 1 vài bộ đấu trí thì HXH đâu phải là ưu tiên?
- 1 con số thống kê rất kinh hoàng: arc Succession Contest này bắt đầu từ chap 340 ra ngày 19/3/2012. Nghĩa là 12 năm và 9 tháng đã qua cho 70 chap vỏn vẹn. Togashi sinh năm 1966, bây giờ đã 58 tuổi, bệnh tình và tuổi tác chỉ có tăng theo thời gian chứ không thể giảm. Câu hỏi đặt ra là Togashi có sống cho tới hết arc Succession Contest này không chứ đừng nói là người đọc có cơ hội được chạm tay vào arc DC?
Tôi để link đây cho anh em tham khảo:
https://hunterxhunter.fandom.com/wiki/Succession_Contest_arc
https://hunterxhunter.fandom.com/wiki/Chapter_340
https://hunterxhunter.fandom.com/wiki/Yoshihiro_Togashi
viết mịa light novel rồi cho AI nó vẽ minh hoạLão Togashi trước cook nội dung còn hay nên fan còn bỏ qua châm chước là "đợi lâu nhưng được cái nội dung hay". Nhưng giờ nội dung cũng như cứ.t thì thôi thôi lão end mẹ luôn đi đéo ai quan tâm nữa.

Lão viết nội dung thuần shounen như yuyu hakusho hay 20 tập đầu HxH thì còn hay chứ đcm cứ cung đấu Hoàng tử Công chúa với đám text text cùng 1 đống char mới đẻ ra từng chap thì thôi thôi AI thần cũng ko theo được.viết mịa light novel rồi cho AI nó vẽ minh hoạ![]()
vẽ hình minh hoạ thôiLão viết nội dung thuần shounen như yuyu hakusho hay 20 tập đầu HxH thì còn hay chứ đcm cứ cung đấu Hoàng tử Công chúa với đám text text cùng 1 đống char mới đẻ ra từng chap thì thôi thôi AI thần cũng ko theo được.