Trong SanIX có cái hay là đi xa thì tinh thần quân sĩ giảm -> nếu bác để quân hành quân từ xa thì đánh bọn mọi thua chắc.
Mà nếu tập trung đông quân ở gần đó thì bọn mọi nó đánh mình liền.
Hay nhất là "Tiên lễ hậu binh" -> Cho bọn nó khoảng 3K vàng ->nó liên minh với mình liền.
Sau đó vác quân ra xây mấy cái trại ở gần đó(cái thành mà mình muốn đánh ý) -> dồn quân vô đó rồi bất thình lình uýnh luôn ->Thế là thành bọn man di đã là của ta
hic, nhiều màn, mình ko cách gì liên minh với chúng, cho dù có liên mình thì khi vừa xây trại là nó tự phá liên minh bụp mình liền, hồi ấy tui cũng dùng cách này, nhưng sau vài lần thất bại, tốn tiền lại hao quân, nên mới dùng cách kia, có thể hạn chế giảm morale bằng cách chọn tướng có lead cao, với lại đi 2 - 3 turn là tới, giảm cũng ko nhiều đâu, còn để có thể tập trung quân mà mọi ko đánh, pác cứ xây 1 cái trại gần thành muốn tập hợp quân, cho vào trong đấy trước, đợi nhiều thì cho qua thành 1 lúc, với lại có tướng tài ở đó, mình đánh nhiều khi còn lời ấy chứ ^.^
làm thế nào thịt bọn man di với 100-150K quân ? chẳng hạn(chứ đợi đèn khi mình có 300K ngang vớ nó ban đầu thì nó có đến 500K mất rồi,lúc ấy thì khó đánh lắm
Có 1 cách đó, hơi lâu, chơi khoảng 2 năm trong game thì được, dễ lắm, pác cứ chọn 5 thằng tướng thật tài, cho vào thành gần tụi mọi, chuyển 100K lính vào đấy, bọn mọi nhào ra oánh liền, pác cứ đem wân ra chiến, tướng tài cỡ war 90 thì khỏi lo, thắng chắc, ko lời cũng huề vốn, nó đánh pác riết rùi quân nó xuống còn 200K, quân pác lên 150K, chiến dư sức rùi, hồi ấy tui dùng Mã Siêu, Tử Long, cho 2 thằng ở đó thui cũng đủ rùi, nhưng về sau thấy lâu wá, chịu ko thấu, lại phải tốn tướng tài canh mọi thì wả là phí, >.< À mà pác thử chiêu đốt thành chưa, cho nhiều thằng đi đốt, gần sập thì kéo quân wa chiếm, đánh 1 lượt là xong, cách này chưa thử với mọi, nhưng thử với mấy thành có quân số khoảng 100K rùi, mình tốn khoảng 20K, lấy xong thành lời 80K, >.<