• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Help ! Làm thế nào đây

nghiêm trọng vậy sao?
mà sao còn chưa đưa đi cấp cứu đi. 114 đến bệnh viên từ dzũ gấp =))
 
Xấu 1 xíu ngay chân cũng có ai để ý đâu mà ^o^
 
Lúc vợ đẻ thì chắc là cả box tràn ngập topic :|
 
Lúc nó bị thì mình chả làm thế nào , chỉ biết im hơi lặng tiếng nhìn nó thôi . Rồi xin bông gòn + thuốc sát trùng , mấy đứa bạn trong lớp của nhỏ làm cho nhỏ @@!

Cậu cứ như vậy hoài là ko ổn đâu, có vẻ nhiều nữ tính rồi đấy.

Lúc đó thì bắn ngay kiếm cái gì mà sát trùng chân em nó, băng hay bó gì đấy tùy tình hình... làm gì cho em nó bớt đau đc thì cứ làm >_<

Từ sau đừg lên đây hỏi những chuyện như thế này nữa nhé, em nó mà phát hiện ra thì sụp đổ hình tượng. Tự mình phải xử lý đi chứ còn đợi hỏi rồi phản hồi thì bao nhiêu mùa quít đã trôi qua, mai mốt có đi tuần trăng mật ở nơi ko có tv + internet + điện thoại di động để cầu cứu người thân dám khóc nhè lắm.
 
Back
Top