vấn đề là tướng anh có mạnh không, nếu có vài con tướng ngon, thì chuyện đánh với một đống quân khủng bố chỉ là muỗi, kể cả nó có tướng đỉnh. Còn quân yếu tướng yếu thì khó nói lắm. Tốt nhất vẫn phải có bình Immo. Chiến thuật thì tuỳ trận đánh, nhưng nếu gặp quân nó cứ bo bo giữ thành mà quân mình còi hơn thật không thể chiến được thì có thể đi loăng quăng, tính ngày giờ, vừa chuyển quân đến thành gần nhất,vừa cắm mỏ, vừa rình tướng nó chui ra là mình chui vào, chiếm trộm thành.... nhiều chiến thuật lắm, và cũng quan trọng là tướng của anh phép thế nào, combat thế nào....
đánh campaign death có lần em một mình tướng ngon, level tầm 25 26 gì đó, death ngon, combat 4`,nhưng xông vào chiến tầm 30 knight, 300 Ảchery của thành life, có tướng đi kèm, .... nó đứng trong thành mình đứng ngoài, vô tư mà, cứ chuột gặm, hút máu, def bên ngoài, mỗi tội hơi lâu thôi. Hoặc chiến tầm 100 Crusader đứng bên ngoài, cũng ngon, slow, lìe drain, với chuột gặm ( he he, quên mất tên là phép gì rồi) thì cứ đi vòng vòng là thắng....
Còn khi chiến với máy, trước khi đánh trận cuối, nếu còn đắn đo về lực lượng thì phải cân nhắc được tình hình trước khi kết thúc tầm 1 Week, để caravan quân đến nơi gần nhất mà chiến, quân level 4 với level 3 chả chênh nhau bao nhiêu, kể cả nó có Black dragon vẫn chiến ngon mà. Xếp quân cũng là một yếu tố quyết định, nếu nó không có mấy con bắn cả chùm như cyclop thì mình chụm quân lại phòng thủ chặt, chống phép với combat ngon đứng trên cùng, con quan trọng nhất mà yếu, thường có ranger thì cho đứng sau, và đứng giữa. Tính move mà sắp xếp quân cho đúng. Hàng đầu bên trái được đi trước, phải tính xem nếu được đi trước thì con nào của mình se move trước, và nếu còn phải tranh tiên với đối phương thì để con nào đứng chỗ nào thì sẽ được đi trước và dĩ nhiên cả tính đến morale nữa. Chú ý gần thành rất hay có những chỗ tăng luck, morale, attack..... tạt vào cái rồi chiến thành là vừa.