Mệt quá chứ thua cái gì hửm?:Mở 1 lúc mấy trang rồi ngồi trả lời tốn mấy chục phút (khi đang đánh bài này thì tui cũng đang như thế đây

), chạy như Clock Tower hay HG thì khác gì Fatal Frame đâu? Bác kia chê trò FF chạy chậm mà nó cũng như 2 trò này => khác nhau ở đâu?
Tui chơi hầu hết các trò chơi, chỉ ghét mấy trò bắn súng góc nhìn thứ nhất nhàm chán thôi, Silent hill mới là game tui thích nhất (nó chạy nhanh lắm cũng chỉ bằng FF thôi, có khác gì đâu chớ)
Hành động kinh dị cũng là kinh dị nhưng khi chơi hầu như ko kinh dị bằng game kinh dị thứ thiệt.Nếu bạn lôi Doom 3 vào thì tui quăng nó vào sọt rác, kinh gì thứ ấy, chơi toàn sợ......hết máu

, dek sợ hình dạng bọn nó (TS, RE thì chả có gì đáng sợ cả, Hành động kinh dị trong mắt tui là thế).
Chẹp! Mấy cảnh trong phim Gái nhảy còn chẳng ra gì huống hồ phim "Sinh hộ"

.
Con nòng nọc đứt đuôi sẽ thành con ếch, con ếch nó trưởng thành hơn

.
Phim với game thì liên quan gì nhau?
PS:Bác coi đẻ mướn rồi hửm? Thế có thấy mặt thèng Duy Mạnh ngu ngu giống ai ko? (bật mí là giống thèng Kratot đấy

).
Xì pẹp!

Lạ quá ta? Chỉ hơn có vài mặt mà bọn này nó "bốc" lên tận trời, tui thì chả thấy nó hay nhiều như các bác.Mấy đêm này rảnh rang (thi xong mừ lị

), lôi cái đĩa GOW ra lại để cố gắng chơi lại coi mình có nhận xét sai ko? Rút cục nó vẫn.................dở

.Chơi 30' rồi đổi qua POP3 sướng hơn.