Thua 2 game, fail toàn tập, game 1 nổi bật là fate by void, với những quả mà anh cho là freeze thần thánh không những không hỗ trợ cho anh mà còn làm cho anh có những hành động khó hiểu, như một thân một mình bay ra ulti 2 hero, chừa lại 3 hero khác mặc sức bắn phá hoặc đang chạy về thì tự nguyện quay đầu cho team địch rape.
Game 2 phải nói là mass fail, đầu tiên là glasidator by tidehunter và dovahklin by ursa sau khi ăn rs thì hí hửng chase ds, không ngờ bị vacuum lên đồi tạo điều kiện cho team địch thỏa sức gọi là test dmg. sterob by es block đường rất vô đối. Q2T by warlock đem golem đi feed. black_eye by shadow shaman blink vào giữa đàn trâu bắt chuột.
Đáng nói là nhờ teleport kịp thời, ES by sterob đã thoát khỏi bầy kiến, nhưng vì mắc HIV do qhtd không an toàn với QoP cộng với quả stun bay nửa map kịp thời của chaos đã khiến anh lên bảng. Và điều mà tới bây giờ mình vẫn không hiểu đó là tại sao ES không tele về fountain mà lại tele ra trụ 2 ở mid. '-'
Sau 2 game ăn hành khá đau, game 3 là game IH sida nhất lịch sử, với số lượng rage quit phải nói là kỉ lục, 10/10, vâng, effect tè le, invoker rampage vào những phút đầu tiên nhờ sunstrike, tiếp theo là 3 devine của tidehunter, void cũng hí hửng ulti liên tọi, rubick giật liên hồi, nhưng mãi vẫn không đưa được được hotboy skeleton king lên bảng đếm số.