Có gái xinh thì cứ tán tới đi bác, gì mà ngại với sợ, nhưng nếu bác còn e dè thì :
- Hạ sách: Cưa tới bến, dấn tới 1 thời gian, hợp thì tiếp, khôg hợp thì thôi, thoái lui, nhưng mất thời gian và hao tài, lại còn có nguy cơ gây bệnh tim cho chủ thớt.
- Trung sách : Điều tra xem bé đó còn đi học không ( mới 17 tuổi mà ), làm cafe vì bỏ học không có việc làm hay để có tiền trang trải học phí. Loại 2 thì tới, vì bé này biết lo và ham học, còn loại 1, nếu chủ topic vẫn còn muốn yêu đương thì ...xem dòng dưới

- Thượng sách: Làm quen + thân với 1 số phục vụ khác làm chung với bé đó, tìm hiểu bé đó thông qua chủ quán và các phục vụ khác. Con người bé đó như thế nào, hay đi với ai, xài tiền kiếm đc ra sao, sẽ được thể hiện qua con mắt khách quan của những người xung quanh. Lúc đó, chủ thớt tự quyết xem nên tiến tới hay chỉ làm bạn.
p/s: còn các bác nói bỏ đi ngay lập tức thì em thấy hới cực đoan quá. Gái cafe thì có nhiều loại, người ta nghèo, còn nhỏ, tỉnh lẻ lên TP kiếm việc thì việc gì khác tốt hơn ngoài cafe đâu. Em quen khá nhiều bạn, cả trai cả gái, làm cafe ( vì có thời gian đã từng tập đi bưng cafe kiếm tiền tiêu vặt). Cảm nhận chung là con gái làm ở quán cafe bên ngoài thường tỏ vẻ lả lơi, dễ gần gũi khách cũng chỉ là vì tiền boa, nhưng vẫn rất đúng mực,chơi đẹp, thân thiện và biết nghĩ xa, lo xa hơn dạng tiểu thư bình thường. Đừng nói " gái cafe" 1 cách tiêu cực như vậy các bác à

.