• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Franken Fran

Lâu ko ra chap mới thế nhỉ.
 
Truyện bựa thế này mà kéo dài được gần trăm trang kể cũng là kỳ công:))
Mà có phải con veronica thik con chị không nhỉ, khéo truyện này biến tướng thành SjA cũng nên:-"
 
Mới ra chap 60, 61 end rồi kìa :))
 
đê mờ,vừa đọc chap 2 xong,cái end shok bỏ bu X_X
cơ mà lão tác giả thích kiểu bi kịch nhỉ,hầu như chả thấy chap nào có happy ending
cơ mà ai giả thích cái chap 8 với,bít là cái đứa con gái với khu rừng của thằng họa sĩ sẽ như địa ngục rồi mà ko hình dung ra đc :-??
 
Chỉnh sửa cuối:
vậy là có hậu rồi
ít ra em Fran nhà ta được ra đi bình yên trong giấc ngủ
đỡ hôn cảnh sống dở chết dở của mấy em bị em ấy phẫu thuật cho=))
 
vẫn được cứu sống và end mở chứ ra đi bình yên cái gì
hết bộ này thì nghe nói tác giả đang bắt tay vào sáng tác tiếp bộ khác tên là scissor woman
 
Tìm trên mangareader ko thấy bộ này, bên mangafox chậm quá, còn trang nào ko các bạn =.=
 
Chap 8 cũng chưa hiểu :( con nhỏ đó là ai thế ?
 
chỉ thấy cảnh đưa tàu đến thôi
ai biết là cứu kịp ko
em ấy xuất hiện triệu chứng buồn ngủ là bằng chứng của việc thiếu oxy trầm trọng
theo ý kiến cá nhân của ta là 90% em ấy vẹo rồi
 
Ờm, thấy page cuối giống ảo giác hơn :-?
 
Truyện này xài từ chuyên môn nhiều quá đọc Eng oải :(
 
chuyện này nhiều cảnh bệnh bệnh kiểu j ý 8-}
 
Con Fran có cần thở đâu, nhớ có Chapter gì đó mà cả đám bị sập hầm rồi kẹt với đám quân phiến loạn, cuối cùng tụi nó thiếu Oxi chết hết mà đám Fran vẫn sống đó thôi.

Cái đám Sentinel đánh giết nhau cho đã cuối cùng tụ lại với nhau, thế giới ngày càng loạn. =))

By the way, xem Chapter cuối có nhiều khuôn mặt mình không nhớ quá. Chắc phải đọc lại... 8-}
 
À mà em Black Widow bá đạo ở chap 2 sao lại trở về làm sâu rồi nhỉ =))
 
Cái đoạn đó là em Fran mơ thôi, trong khi lúc sau hóa nhện thì Fran đâu có biết, mà nếu như vẽ lúc đã lột xác thành người rồi khéo độc giả lại không nhận ra con bé là ai. :))

Cái đoạn cuối thằng kia đi tìm Fran, cố gắng xông vào và gọi "Fran, mọi người đang chờ" (gần giống cảnh trong mớ) tưởng chờ đợi nhung nhớ gì rồi về mở tiệc ăn mừng thoát nạn, hóa ra ở nhà còn cả đống việc bị dồn lại do vắng nhà lâu quá, đúng là đời khác hẳn trong mơ. 8-}

By the way, có ai thấy lão họa sĩ bị mổ mắt xuất hiện ở khung nào không? :-/
 
By the way, có ai thấy lão họa sĩ bị mổ mắt xuất hiện ở khung nào không?

Tìm thằng đấy để xem cái con trong rừng nó thấy xinh đẹp có đi cùng nó ko chứ gì =)) Giống mình thế =))
 
Back
Top