Noah
Donkey Kong
cái vụ này tùy từng loại... súng thôi à, thế ky 16~17 chủ yếu xài loại xúng musket ^_^. (khá giống class handgun trong Med II) bằng đạn chì nạp đạn bằng cách... nhồi thuốc súng như nhồi đại bác vậy ^_^. Tầm bắn của loại sụng này khá ngắn (tầm 60 dặm gì đấy), thêm nữa dùng loại đạn chì nên độ chính xác thấp. Vì thế cách đánh của châu Âu thời đó vẫn là lập đội hình theo kiểu truyền thống (và...lỗi thời nữa) rồi tiến đến thật gằn mới bắn: Thông thường thì ở xa xa mới bắn dc vài loạt, còn gần quá thì sau 1, 2 loạt bắn là phải lao vào nhau ngay vì... nếu cứ đứng yên mà bắn thì thường làm bia cho những tốp quân dịch khác và việc lao vào này cũng tránh đc phần nào nguy cơ bị hạ bởi những viên đạn tầm gần (lúc này có mặc giáp cũng chết toi). Súng thời này bắn xa xa thì khó trúng lắm ^^ do làm đạn chì và nòng súng ko có rãnh
, nên mới có cảnh 2 bên dàn đội hình bắn qua bắn lại (nhưng nếu đứng gần thì toi thiệt) ^_^. Nếu nói gan dạ nhất phải kể đến Đan Mạch. "Những chú lính chì" này tiến theo đội hình ...cái kiểu đội hình cổ lổ này mà ăn đại bác đảm bảo đi nguyên đội, chí ít cũng thổi bay hết 3/4 -> 1/4 lính còn lại...tiếp tục ngẩng cao đầu nhìn thẳng quân địch mà tiến 
, nên mới có cảnh 2 bên dàn đội hình bắn qua bắn lại (nhưng nếu đứng gần thì toi thiệt) ^_^. Nếu nói gan dạ nhất phải kể đến Đan Mạch. "Những chú lính chì" này tiến theo đội hình ...cái kiểu đội hình cổ lổ này mà ăn đại bác đảm bảo đi nguyên đội, chí ít cũng thổi bay hết 3/4 -> 1/4 lính còn lại...tiếp tục ngẩng cao đầu nhìn thẳng quân địch mà tiến 
.
. Đổ thuốc súng, ngậm đạn trong miệng phun mạnh vào nòng, dộng bán súng xuống đất để nén chặt thêm, rồi bắn. Có trường hợp không kịp nạp đạn chúng nó cho cả cây thông nòng vào bắn như súng phóng lao ấy
). Mà ko hiểu lúc đánh giáp lá cà có animation j` mới ko, chẳng lẽ cầm lưỡi lê chọt chọt đỡ đỡ 