Bây giờ tôi sẽ trả lời đáp án của tôi, nammannamman đoán đúng rồi đấy, nhưng chưa đủ
Câu hỏi 3: Trận Xích Bích, muốn dùng hỏa công, chỉ thiếu gió Đông. Chu Đô đốc vốn là người ở Ngô đã lâu, hiểu rõ ngày đó sẽ có gió Đông, song ra giữa trận lại hộc máu mà lăn ra như lúc đánh Tào Nhân về sau. Gia Cát Lượng thì ngay từ khi cùng Chu Du 2 người đồng ý tưởng dùng hỏa công, đã tung tiền ra để hỏi các ngư dân lâu năm về tình hình thời tiết ngày hôm đó và biết được hôm đó có gió Đông, giống như khi Lượng đánh Nam Man sau này bỏ tiền ra để có người dẫn đường, để có người chỉ cách thoát khỏi rừng thiêng nước độc. Lượng thấy Chu Du hộc máu ra giữa trận, mừng lắm hăm hở tới nơi, giả cách làm thơ để tỏ ý mình có thể mang gió Đông tới cho Chu Du. Chu Đô đốc mừng như lúc gặp Tưởng Cán, vội hỏi Lượng làm sao, Lượng xin đắp 1 cái đàn, xin nhiều tiểu đồng ăn mặc đẹp đẽ để cầu gió Đông cho, Đô đốc ưng ngay. Đến ngày thực chiến, Lượng lên đàn múa may cầu gió, đến giờ thì gió Đông cũng tới, đột nhiên quân dân nước Ngô đều vô cùng căm giận, định kéo lên đàn để giết chết Gia Cát Lượng, làm Lượng sợ hãi khôn nguôi, may nhờ Chu Đô đốc chu đáo bố trí Đại tướng Từ Thịnh, Đinh Phụng dẫn quân hộ tống Lượng về thuyền của quân Lưu Bị nên mới thoát. Về tới nơi, Lượng đột nhiên hiểu ra, căm tức nói với Triệu Vân 2 tên Từ Thịnh, Đinh Phụng kia định giết ta, khiến Triệu Vân bắn rơi cánh buồm thuyền của 2 vị ân nhân, Lượng lấy làm hả hê lắm. Nói về quân Ngô, lúc này tràn ngập sự căm phẫn và ý chí chiến đấu tăng cao, hăm hở xông lên đánh trận Xích Bích, một người địch được trăm người khiến 80 vạn quân Tào hoàn toàn tan vỡ, Tào Tháo cuống cuồng bỏ chạy mới thoát. Câu hỏi ở đây là: Chu Du đã biết rõ sẽ có gió Đông thì cần Lượng lập đàn cầu gió làm gì, và vì sao quân Ngô lại căm giận muốn giết Lượng?
Đáp án:
Đọc đoạn từ đầu đến "Đô đốc ưng ngay" là rõ ràng Chu Du dùng mẹo để dụ Lượng tự khoe khoang, tự xin đắp đàn cầu gió Đông rồi, dù Chu Du biết rõ là sẽ có gió Đông. Tại sao lại có động tác thừa như vậy? Và tại sao quân dân Ngô lại vô cùng căm phẫn muốn giết chết Lượng? Tại sao Chu Du lại có sự bố trí sẵn 2 đại tướng Từ Thịnh, Đinh Phụng ở đó để bảo vệ Lượng, nghĩa là Chu Du phải biết trước quân dân sẽ căm phẫn. Vậy lí do vì sao? Lượng cầu gió Đông là có lợi cho quân Ngô, sao mọi người lại muốn giết? Vậy thì bản chất không ở gió Đông mà là ở
việc Lượng cầu được gió theo lời Lượng nói
Câu trả lời nằm ở đây: Ở Ngô có 2 thanh niên ưu tú, hay cười, ai ai cũng yêu mến, một người là Tôn Lang, người kia là Chu Lang, cưới được 2 cô vợ xinh đẹp nết na là Tiểu Kiều và Đại Kiều, Tôn Lang còn nổi tiếng là Tiểu Bá Vương oai dũng vô cùng, từ tay trắng mà gây dựng nên cơ đồ cả nước Ngô cho Tôn Quyền, chí lớn là đánh dẹp giặc Tào để giải cứu thiên tử, mọi việc chuẩn bị gần xong xuôi, đã liên hệ với Viên Thiệu rồi, thời cơ tới là đánh thẳng vào Hứa Đô, quân dân nước Ngô đều nức lòng chờ đợi vị đại anh hùng của mình lập nên nghiệp lớn cứu giúp nhà vua, làm cho dân vùng Dương Châu vì thế mà cũng mở mày mở mặt. Nào ngờ có 1 lão đạo sĩ điên họ Vu tên Cát tuyên truyền mê tín dị đoan, lừa phỉnh người dân, bảo cầu mưa là cầu được mưa Tôn Sách vốn dĩ anh hùng, vì nghĩa quên thân, vì dân quên mình mà trừ lão yêu quái, thế rồi bị nó bóp chết.
Quân dân nước Ngô vẫn đau xót nỗi lòng từ đấy, nào ngờ giờ đây lại xuất hiện 1 tên yêu đạo, trước thì dùng lời lẽ mê hoặc Tôn Quyền để gây chiến tranh, sau thì nói cầu gió Đông, lập đàn rất tốn tiền của nhân dân, rồi cầu được thật, có khác nào tên Vu Cát ngày trước thì gì quân dân Ngô chẳng nổi giận, chẳng muốn vằm thây nó ra. Tiếc thay Chu Đô đốc vì muốn giữ mối giao tình với Lưu Hoàng thúc nên cho người bảo vệ tên yêu tặc chạy thoát, vậy nên mối hận phừng phừng của quân dân nước Ngô được trút lên đầu quân Tào, 80 vạn quân Tào ở Xích Bích bị đốt, bị giết cho không còn manh giáp, mưu đồ của Chu Đô đốc kích thích lòng quân nhờ Lượng mà thành.
Nói về phía Khổng Minh, về đến thuyền mới ngẫm nghĩ ra mình bị Chu Du lợi dụng làm con cờ, nghĩ vậy thì uất lắm nên vội sai Triệu Vân bắn rụng buồm của 2 ân nhân cứu mạng mình là Từ Thịnh và Đinh Phụng, ba hoa rằng mình cầu gió Đông giúp quân Ngô xong, Chu Du ghen tài định sai 2 tên đó giết mình, lấy làm hả hê lắm, vì thế đời sau La Quán Trung mới chép chuyện này theo lời kể của Lượng vào TQDN, chứ Lượng mà cầu gió được gió thì về sau đã đốt chết bố con Tư Mã Ý trong hang rồi, cần gì dậm chân mà đổ tại thời tiết
