So thì phải so với mấy tòa nhà kế ngay vụ nổ, chứ so với mấy cái ở xa thì làm sao chính xác. Mấy tòa ở gần thì chỉ 5-6 tầng là cùng, coi như chưởng nó cao gấp đôi thì đường kính khoảng 10 tầng nhà dân. Nhà cao tầng thì cực kỳ dễ sập, vài quả bom nhỏ cũng đủ đánh sập cả tòa nhà 20-30 tầng.
Còn đây là hầm quái vật, nằm trong lòng đất. Nóc của nó còn cao hơn con Rover mà con này phải cao gấp 4 lần thằng Gà (có khi gấp 6 luôn ấy nhưng nói giảm cho chắc ăn), coi như Gà nó cao 1m7 thì 1 tầng hầm phải cao tới 7m, trong khi nhà cao tầng bình thường khoảng 4m.
Vậy tức là chưởng của con Rover đào sâu được 7*15=105m (đây là chỉ tính tối thiểu) trong khi của con kia đường kính được có 10*4=40m.