Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Kim đồng giờ hiệu suất làm việc tốt thật.
001.png
 
này sách gốc mới về thôi, chắc cuối tháng 11 hoặc tháng 12 mới có
 
Kim đồng giờ hiệu suất làm việc tốt thật.
001.png
hiệu suất thôi, dịch và biên tập nhiều bộ vẫn như đặc sản
cái Yu Yu Hakusho với OP man là ví dụ dễ thấy, đm dịch theo kiểu võ hiệp rồi chèn mấy câu vớ vẩn kiểu teen dẩm vào làm kẹc gì không biết
 
hiệu suất thôi, dịch và biên tập nhiều bộ vẫn như đặc sản
cái Yu Yu Hakusho với OP man là ví dụ dễ thấy, đm dịch theo kiểu võ hiệp rồi chèn mấy câu vớ vẩn kiểu teen dẩm vào làm kẹc gì không biết
cho bọn teen nó khoái nó mua nhiều chứ làm gì =))
 
hỏi tu từ thôi ông ơi
mà cũng do cái kiểu đó nên mới drop 2 bộ trên, mua được 1 tập rồi nghỉ luôn chả muốn mua nữa
tui đọc bộ Yu Yu Hakusho éo thấy gì bất thường cả, hay tại còn teen :">
 
Yuyu hakusho mấy tập đầu mình đọc thấy khó chịu văn phong vãi ra. Về sau thì đỡ hơn. Chính ra cá nhân mình thấy OPM nhiều cái dịch chế vớ vẩn nhưng đọc còn ko thấy khó chịu như mấy tập đầu Yuyu.
 
Nhất dương chỉ xem mấy tập đầu dễ drop lắm vì chán bỏ mẹ.
 
Yuyu hakusho mấy tập đầu mình đọc thấy khó chịu văn phong vãi ra. Về sau thì đỡ hơn. Chính ra cá nhân mình thấy OPM nhiều cái dịch chế vớ vẩn nhưng đọc còn ko thấy khó chịu như mấy tập đầu Yuyu.
Mấy tập đầu của Yuyu ta nhớ có đoạn Uduchi về thăm mẹ nó cảm động lắm mà
 
Ta lại thấy mấy tập đầu của Yu Yu hay hơn, còn theo kiểu thám tử, giải quyết từng vụ hay, về sau thì tập trung cho đánh đấm hơi nhiều, đến gần cuối thì đuối hẳn.
 
Gần cuối bị bắt end mà Tô gà chán quá mới cho đấu võ đài end cho xong.
 
Tại vì Nhất Dương Chỉ khúc đầu gây tò mò, xong sau là đấu trí, nhân vật thú vị, rồi build thằng villain Sensui đẹp trai, khoai to, gay lọ; xong đùng một cái rút từ @SS thằng main ra sức mạnh x1000 lần, xong bullshit cái gì đó dòng máu của quỷ...tới đó fuck logic rồi, ai mà muốn coi nữa.

Như Bleach thôi, lúc đầu cũng vậy, sau tới đoạn Ichigo có dòng máu/sức mạnh của Tử Thần + Hollow + Bringer + Quincy + Saiyan + Thập Cẩm + Lịt Pẹ Form Cuối Bankai là thôi đéo ai muốn đọc nữa rồi.
 
nhắc cái bleach mới nhớ, ráng lết tới cái khúc lão già trùm của tử thần chết xong, chả nhớ gì cái đống bùi nhùi khúc sau nữa =))
 
Back
Top