thàng bạn em với nhỏ đó lúc trước thân nhau lắm,thằng bạn rủ đi chơi,đi thể dục là đi liền,chat với nhau thì cũng khoản 4 5 tiếng là bt,nói đủ chuyện ,chia sẽ đủ thứ.
Nhưng và một ngày không may,thằng đó nói với nhỏ đó la thích nhỏ,và nhỏ đó nói với thằng đó
nhỏ không tin vào tình cảm,nhỏ nghĩ đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi
Sau khi nghi nhỏ đó nói thế thằng đó cay cú,nhưng lại sợ mất tình cảm bạn bè,nên phải à ừ chấp nhận đó là tc giỡn vui,để cho qua chuyện,và để mọi thứ về binh thường như trước khi nói,nhưng vì cay cú quá thằng đó lại nói xạo với nhỏ là có đứa thích nó va nó đã chấp nhận,sau đó lại kêu là đứa đó lừa dối tc của nó nên nó chia tay,rồi nó lại kêu là thích nhỏ bạn của nhỏ ,rồi tùm lum hết,và giờ thí nó muốn tiếp tục với nhỏ.
Và sau đó mọi chuyện tệ hơn thằng đó rủ nhỏ đi thể dục,nhỏ không đi bận ngủ,thằng đó rủ nhỏ đi chơi nhiều lần cũng không đi,và chat với nhỏ không được như trước tần xuất chat giảm dần,và giờ tuy vẫn còn chat vs nhau,nhưng ma thằng này chat 1 câu phải đợinh ỏ đó đến 5 10 phut sau nhỏ mời chat lại.Tình hinh rất tệ