1) Lên đại học đồng nghĩa lên một môi trường mới. Dễ quên lắm vì cấp 3 tình cảm chưa gì đâu. Lên đại học mà cậu quen đi rồi cậu biết cảm giác ra sao. Đúng nghĩa tình đầu đó. Rồi lúc đó nhớ lại thời cấp 3 thấy buồn cười ^^.
2) Gái cấp 3 hay đại học, dù là hiền hay ăn chơi đều cần con chữ để mới có điểm cao chứ nên phải chứng tỏ chút ít cho gái nó có một ít ấn tượng về bạn. Bạn mà không có một thế mạnh nhất định về kiến thức thì gái nó ko thích đâu (mình không kêu bạn là mọt sách quá vì có lúc bạn nói gái không hiểu dù cho sau đó nó có hiểu nó vẫn không thích).
3) Để họ không nói xấu mình từ đó gây tác động không ít tới công cuộc của mình. Còn về những gì về gái mình khuyên cậu nên tự tìm hiểu thì gái thích hơn là cậu đi hỏi và nhờ giúp.
4) Lên đây mà còn bài học, bà cô dạy Toán hay cái chi chi đó thì thôi rồi, không được đâu dẹp kiến thức qua. Gái không thích mọt sách, gái thích trai nào mà có nhiều trong những tiêu chi trong đây: khá quậy về mảng ăn chơi nhưng không quá đà nhé, ví mạnh, học tốt, dẻo miệng, đẹp trai( thường thì gái thích được khen, đa số là vậy, còn cậu làm sao khi mà gái nói ở bên cậu gái thoải mái nhẹ nhàng thì cậu đã thêm được % thành công rồi đó. Con trai mà không chủ động nhiều thì cũng ít chứ. Cậu cứ phải chờ lợi dụng cơ hội thì hơi lâu đó. Chi bằng cậu tạo cơ hội cho mình đi. Con trai mà không bạo chỉ e thẹn ngồi rồi nói toàn nói ấy thì không được phải bạo một chút và phải thật khéo léo. Đừng nghĩ nhiều quá tới cự ly và tốc đó dễ làm mình mệt lắm. Đừng nghĩ nhiều mệt người lắm.
5) Thì cậu cứ giữ vậy đi đừng đặt điều lâu dài. Khi nào cậu quen ở Đại Học thì còn có cơ lâu dài chứ cấp 3 chóng vánh lắm. Nhiều khi không phải do em mà là do chính con trai mình nữa.
Việc gây dựng tình cảm với con gái là không quá khó( chứ không phải là không khó). Khó thật sự là làm sao duy trì nó kìa cậu ạ. Còn gây dựng thế nào là do bạn thôi hi hi
