• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Δ Lonely Betrayal’s Nothingness

  • Thread starter Thread starter AWT
  • Ngày gửi Ngày gửi
Oswald cầm tay của Reimu ...
- Nếu tôi chết ... thì có lẽ cũng có những kỷ niệm đẹp ... vì đã gặp cô ...
 
Reimu nhìn xuống tay:
- anh quá lời rồi
 
Oswald ôm nhẹ lấy Reimu :
- Tạm biệt...Reimu...

Oswald đi ra phía ngoài ...

Ở phía ngoài : Red Alert ! Rule Breaker !
 
2 Misaka cũng ra ngoài xem có chuyện gì
 
Oswald :
- Rule Breaker ...

Wiseman đứng ở trên Excalibur đang hạ cánh dần xuống...
- Chào tất cả ...

Oswald đứng lên phía trước Reimu :
- Ông tới để gặp tôi ...

Wiseman :
- Đúng thế, vì cậu hứa sẽ làm 1 việc mà ta yêu cầu...
 
Reimu:
- thế ông muốn gì
 
Wiseman :
- Hôm qua Oswald đã ăn chưa ?

Oswald :
- Rồi, ông đã nói ...

Wiseman chỉ về phía Reimu :
- Thế thì làm đi ...
 
Reimu:
- ý ông ấy là gì?
 
Oswald quay về phía Reimu và ôm lấy Reimu ...
- Tôi yêu em ...
 
Reimu bối rối:
- Vâng..em cũng thế...
 
Wiseman :
- Nhớ lời ta đấy, Oswald ... haha...

Oswald :
- Tại sao ?

Wiseman :
- Làm điều mà ta yêu cầu không quá khó chứ ? Ta tin là cậu làm được ... haha...

Ultimate Force đi theo Wiseman trở về Excalibur ... trên đó còn có AI Sora và 1 kẻ khác...
 
Reimu:
- Thế anh phải làm gì?
 
Oswald :
- Wiseman nói muốn tôi yêu và chăm sóc cô ...
 
Reimu:
- Vậy đấy là tình cảm thật của anh,hay anh chỉ nghe lão ta?
 
Oswald :
- Tôi có thể ... hôn em đuợc không ? Sau đó tôi sẽ trả lời ...

Excalibur vẫn chưa cất cánh... có vẻ Wiseman đang chờ gì đó ...
 
Reimu:
- Được!...
 
Oswald ôm rồi hôn nhẹ lên môi của Reimu ...
- Có lẽ tình cảm ấy ... là thật ...

Kevin đứng ở trên Tartarus :
- Oswald ...

Wiseman :
- Làm tốt lắm ... Oswald ...
 
Reimu ôm chặt lấy oswald, khong muốn buòng rời
 
Oswald cũng ôm lấy Reimu :
- Reimu ...

Kevin nhìn Wiseman còn Wiseman nhìn Kevin...

Kevin :
Nghĩ : Thì ra ...

Wiseman :
Nghĩ : Các người nợ ta đấy ...
 
2 misaka nhìn wiseman nhưng không nói gì cả
 
Back
Top