• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

CrossGame-NXB Trẻ (2)

Akane Sẽ Sống Hay Chết????

  • Sống!

    Votes: 48 47.1%
  • Chết!

    Votes: 26 25.5%
  • Sao cũng được....Tùy!

    Votes: 28 27.5%

  • Total voters
    102
  • Poll closed .
kute khỏi phải bàn :x
mà hài nhất là cái đoạn phát hiện thì ra 3 4 ngày ko ổn còn 2 3 ngày thì ok =))

nhìn đoạn Aoba đi chơi cả ngày với thằng nhóc leo núi xong gặp Kou là tư nhiên tươi hẳn lên nhìn :x ghê
 
ở tập 8 ta sẽ bắt gặp những chi tiết rất đẹp rất hay của bộ đôi aoba-kou khi họ cãi nhau .... rất ngây thơ hồn nhiên 8->
 
sao cảm thấy trận final này diễn ra hơi nhanh thì phải, mới vài chap đã đến hiệp 6 :(
p/s: sao ko thấy bác nào bàn việc aoba ném cho đội nữ trong anime nhỉ:P
 
ko coi anime
chả hiểu sao ko có cảm tình với anime, nét vẽ ko như trong truyện :-<
 
chứ có phải tác giả vẽ đâu mà đòi giống =)) nói thật là ko coi anime thì hơi phí vì bộ này animation làm rất tốt :-* coi không khác gì truyện :x kết cái ED2 bài orangeday :-*
p/s: wsfansub dịch bộ này cũng chẳng thể chê được :D
 
chỉ còn 2 ngày nữa là ra tập mới mà không thấy mem nào đả động đến topic vậy :( ?
 
thì đợi ra tập mới rồi bàn luôn cho tiện ;))
 
kết mở.......Adachi lúc nào chả vậy mà khỏi cần nói cũng biết là chọn thằng main nam chính chứ còn gì nữa
 
Trong mấy truyện khác như Rough hay là H2 hay là Touch, mặc dù kết mở nhưng cuối cùng biết được con main nữ chọn đứa, còn cái này thì...
=.=!
 
Trong mấy truyện khác như Rough hay là H2 hay là Touch, mặc dù kết mở nhưng cuối cùng biết được con main nữ chọn đứa, còn cái này thì...
=.=!
không hiểu mấy cái kết như thế còn mở chỗ nào....
 
Vấn đề này được tranh luận nhiều lắm rồi :)) Adachi thì mình thấy mấy kết kia mặc dù mở nhưng vẫn ổn, còn cai Hoa nắng này thì....
ps: Vd như trong H2 thì là có gọi là kết mở không nhĩ ;))
 
Vấn đề này được tranh luận nhiều lắm rồi :)) Adachi thì mình thấy mấy kết kia mặc dù mở nhưng vẫn ổn, còn cai Hoa nắng này thì....
ps: Vd như trong H2 thì là có gọi là kết mở không nhĩ ;))
H2 tớ thấy kết rõ ràng đấy chứ,có điều là nhiều người khong thích cái end đó thôi.
Hoa nắng thì chắc khỏi cần vẽ tiếp cũng biết end với thằng nào rùi;))
 
Hoa Nắng có phải bộ SlowStep ko ta?
cái bộ đó hay thì quá hay(tên mình mà.:-*).nhưng cái kết điên ko chịu được,hình như chọn tên thầy giáo.

Sửa:
à sorry,nhầm hàng!.
Hoa nắng thì cuối là chọn Tagasugi rồi?
 
tất cả các kết thúc của loạt truyện AM đều rõ ràng mà ?
 
đã cầm cuốn 9 trong tay và đã đọc xong :x
hấp dẫn chết đi đc
nhìn cha huấn luyện viên bên Ryuuou khinh khinh ko biết Azuma với Kou là ai rồi tới lúc Kou strike 3 đứa liên tiếp + Azuma làm phát homerun nhìn mà hả dạ ghê ;))
 
vâng đã cầm cuốn 9 nhìn cái thằng shimaru nhìn tởm thật đấy chư =))
 
tất cả các kết thúc của loạt truyện AM đều rõ ràng mà ?

vậy kết của slowstep bạn cho rằng rõ như thế nào?
ai cũng bảo chọn tên đấm bốc Naoto.còn nhìn thì như chọn tên thầy giáo.
 
thì rõ ràng là chọn thằng thầy giáo mà...(thằng đấy có khuôn mặt của MC ;)))
đọc cái chap 42 =))....=))
 
Back
Top