Biết ngay mà, cái người cả vòng 1 đã hỏi thế nào sang vòng 2 và 5 thế nào cũng hỏi.Đó là 2 màn theo tớ khó nhất cái com 1:exp đó,mà có 8 màn thôi, hỏi nhiều không hay tí nào, tớ đây chơi trò này còn khi internet là chuyện xa xỉ ở VN nên phải tự giải tất.Thôi thì chỉ gợi ý thôi, cả những người chỉ dẫn khác nữa, trò này mà đưa video lên tận miệng thì làm quái gì gọi nó là game chiến thuật nữa

.
-Ban đầu, làm gì thì làm, phục kich cái nhà phía nam,bắt sống thằng mặc áo xanh thích đi dạo ra đó,lột quần đùi áo 3 lỗ của thằng đó ra(bằng thằng điệp viện đeo mắc kính, skill hình cái móc áo).
-Nhớ thằng sắp bị xử tử đứng yên,cho nó chạy lung tung thì tự chịu hậu quả.Và không để báo động không thì thành mớ xương.
-Khi lột áo được rồi, kết hợp "bé bự" và "4 mắt", từ từ mở đường vào chỗ xử tử,tại đây phải làm nhanh,giết 3 thằng con sư tử đi, cho "bé bự" leo tường vào (để ý nhé có chỗ leo được vào chuồng sư từ).
-Khi giải quyết xong từng đợt, bạn chắc chắn cái bên ngoài chỗ tử hình sạch sẽ, cho "bé bự" đi vào, thật nhanh giết sạch mấy thằng tử hình đi, rồi dẫn tử tù núp đâu thì ngay đó có(hoặc dẫn nó trốn đại vào căn nhà nào cũng được)
Xong rồi giải quyết lính ở cổng bên kia, lái xe về nhà.HAPPY ENDING.
Khuyên:
Tận dụng triệt để máy nghe nhạc của bé bự.
Khi lao vào giải quyết chỗ tử hình, chắc chắn phải không có thằng nào nhìn hay ở gần đó.Đồng thời 1 là nhanh chóng cho nó núp ở góc phỉa dưới men theo tường gần chỗ tử hình, 2 là thấy an toàn thì cho núp vào chuồng thú hoặc nhà nào núp được.
Giấu xác tinh ranh 1 chút.