[Comic] RNW@Y

Chap 18b
1b1p5XE.jpg

O5vCkJC.jpg

IBHWHJR.jpg

CBNY758.jpg

ub1wBU3.jpg

Qqkhl6D.jpg

s8dBrGg.jpg

IQ66u20.jpg

LiVLjCl.jpg

8xv7ZkZ.jpg

kF4GHRq.jpg

AnqmM2d.jpg

cGouuWc.jpg

RB735do.jpg

1WVaiP0.jpg

6HPTlje.jpg

h6jdx0t.jpg

9g7UbVd.jpg

jSvmxye.jpg

VKOCDOI.jpg

zf9V1xS.jpg

gg3ZY3B.jpg

seqN5aH.jpg

yX028mc.jpg

DvvDNyc.jpg

6TJA6pt.jpg

C9KbUZj.jpg

rBH83qs.jpg

CrM3v21.jpg

V4tChhK.jpg

Qfxfnvn.jpg

IRNbbv5.jpg

X3Rmjii.jpg

EEIK95q.jpg

PXEi9qa.jpg

c1th13Y.jpg

WRzsZtF.jpg

lHOLUSH.jpg

P63z6l8.jpg

FGQ1nek.jpg

vv6b766.jpg

Ep50gQQ.jpg

DyZUKRt.jpg
 
Chap này có nhiều bất ngờ thật đấy. Chị không ngờ là anh đầu đinh kia lại thích Shelly (lâu quá quên tên rồi =)) ).
Bữa giờ đọc thì c thấy Addy là đẹp nhất. Hôm nay đến chap này vẫn thế, chị không thích má hồng, bỏ cái má hồng đi là nhìn Addy chuẩn gái chị thích. :))
Addy chửi Nic đúng đấy, đừng có bắt tất cả người khác phải bất hạnh vì bản thân mình bất hạnh. /:)
Chị rất thích style hóa trang của Deb, cute quá. Thủ đoạn của Nic cũng hay, chỉ tiếc là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
 
Chap này có nhiều bất ngờ thật đấy. Chị không ngờ là anh đầu đinh kia lại thích Shelly (lâu quá quên tên rồi =)) ).
Bữa giờ đọc thì c thấy Addy là đẹp nhất. Hôm nay đến chap này vẫn thế, chị không thích má hồng, bỏ cái má hồng đi là nhìn Addy chuẩn gái chị thích. :))
Addy chửi Nic đúng đấy, đừng có bắt tất cả người khác phải bất hạnh vì bản thân mình bất hạnh. /:)
Chị rất thích style hóa trang của Deb, cute quá. Thủ đoạn của Nic cũng hay, chỉ tiếc là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Nhiều lúc em đang làm xong dòm mặt con Addy cái em hơi hoang mang kiểu: "có khi nào mình chọn nhầm nvat rồi ko, sao nó nhìn đẹp vậy?" =)) nhưng mặt Addy nhìn sao cũng giống kiểu người đơn giản về suy nghĩ hơn so với Nicole! Má của nó phải màu hồng không thì nhìn nó trắng bạch ra luôn, tại da nó trắng lắm chị :P

>:) tình tiết hấp dẫn quá, nhưng sao bọn kia ko bị lừa nhỉ @-)
:x ôi may quá, có chap mới rồi. Em là người cứu nguy cho chuỵ đó :-* thơm phát
Chuyện gì cũng có nguyên do của nó, cứ đợi tiếp sẽ rõ ;))
Chị @marisa220690 đến hốt chị Ẻi về này, nợ ai người ấy trả chứ ai thèm cứu nguy cho chụy =))
 
Mừng quá, Josh vẫn thẳng không cong:cuteonion27:, cái tên gay kia có vẻ dễ tính và chịu hiểu cho người khác, coi bộ em cũng khá khoái tính tên đó:cuteonion45:.
Hừm hừm, mà sao chị end đúng chỗ đó:cuteonion56:, không biết Debbie có sao không. Chắc để không lộ chuyện họ muốn bắt cóc Nicole, chắc bọn chúng cũng đánh thuốc mê Deb rồi, không biết có bắt đi cùng không thôi. Bắt đi cùng thì chết chắc:cuteonion50:
P.S: @marisa220690 : chị có cảm hứng chưa;))
 
Nhiều lúc em đang làm xong dòm mặt con Addy cái em hơi hoang mang kiểu: "có khi nào mình chọn nhầm nvat rồi ko, sao nó nhìn đẹp vậy?" =)) nhưng mặt Addy nhìn sao cũng giống kiểu người đơn giản về suy nghĩ hơn so với Nicole! Má của nó phải màu hồng không thì nhìn nó trắng bạch ra luôn, tại da nó trắng lắm chị :P



Chuyện gì cũng có nguyên do của nó, cứ đợi tiếp sẽ rõ ;))
Chị @marisa220690 đến hốt chị Ẻi về này, nợ ai người ấy trả chứ ai thèm cứu nguy cho chụy =))
Tại gu chị gái da trắng, mắt to tròn các kiểu. Nếu vào tay chị là lên char chính rồi. >:)
Đúng ròy, em ra rồi chị vẫn đòi Eri tiếp à. :">
Mừng quá, Josh vẫn thẳng không cong:cuteonion27:, cái tên gay kia có vẻ dễ tính và chịu hiểu cho người khác, coi bộ em cũng khá khoái tính tên đó:cuteonion45:.
Hừm hừm, mà sao chị end đúng chỗ đó:cuteonion56:, không biết Debbie có sao không. Chắc để không lộ chuyện họ muốn bắt cóc Nicole, chắc bọn chúng cũng đánh thuốc mê Deb rồi, không biết có bắt đi cùng không thôi. Bắt đi cùng thì chết chắc:cuteonion50:
P.S: @marisa220690 : chị có cảm hứng chưa;))
À đúng rồi Josh, tự nhiên quên mất tên ổng. Chị cũng mừng là ổng thẳng chứ không bị bẻ cong. :d
Chị tiếp tục làm pose đây. :-)/\:-)
 
Nhiều lúc em đang làm xong dòm mặt con Addy cái em hơi hoang mang kiểu: "có khi nào mình chọn nhầm nvat rồi ko, sao nó nhìn đẹp vậy?" =)) nhưng mặt Addy nhìn sao cũng giống kiểu người đơn giản về suy nghĩ hơn so với Nicole! Má của nó phải màu hồng không thì nhìn nó trắng bạch ra luôn, tại da nó trắng lắm chị :P



Chuyện gì cũng có nguyên do của nó, cứ đợi tiếp sẽ rõ ;))
Chị @marisa220690 đến hốt chị Ẻi về này, nợ ai người ấy trả chứ ai thèm cứu nguy cho chụy =))


Lỡ có spoil thì em đừng oánh chị nha :-". Theo chị đoán thì khúc trốn trong phòng thể dục rồi con Deb nó kêu Nic làm gì ở đây là bọn kia nó phát hiện rồi. Nhưng do có Deb ở đó nó ko hành động mà rình chờ Deb đi nó tẩn Nic, không ngờ biết được trò trộn long tráo phụng của Nic bày cho Deb nên tương kế tựu kế lừa Nic tưởng nó thắng rồi, chờ nó lẻn ra chỗ vắng chuồng êm thì bắt luôn đỡ tốn sức. :-)/\:-)
 
Mừng quá, Josh vẫn thẳng không cong:cuteonion27:, cái tên gay kia có vẻ dễ tính và chịu hiểu cho người khác, coi bộ em cũng khá khoái tính tên đó:cuteonion45:.
Hừm hừm, mà sao chị end đúng chỗ đó:cuteonion56:, không biết Debbie có sao không. Chắc để không lộ chuyện họ muốn bắt cóc Nicole, chắc bọn chúng cũng đánh thuốc mê Deb rồi, không biết có bắt đi cùng không thôi. Bắt đi cùng thì chết chắc:cuteonion50:
P.S: @marisa220690 : chị có cảm hứng chưa;))
Em có vẻ quan tâm Deb quá nhỉ :)) Nhiều lúc chị làm mà chị quên béng phần truyện của con bé luôn, nên con bé vừa ít đất diễn vừa chìm ;)) Chắc phải bù lỗi bằng một ngoại truyện cho bé ấy :))

Lỡ có spoil thì em đừng oánh chị nha :-". Theo chị đoán thì khúc trốn trong phòng thể dục rồi con Deb nó kêu Nic làm gì ở đây là bọn kia nó phát hiện rồi. Nhưng do có Deb ở đó nó ko hành động mà rình chờ Deb đi nó tẩn Nic, không ngờ biết được trò trộn long tráo phụng của Nic bày cho Deb nên tương kế tựu kế lừa Nic tưởng nó thắng rồi, chờ nó lẻn ra chỗ vắng chuồng êm thì bắt luôn đỡ tốn sức. :-)/\:-)
Ahihi spoil thoải mái b-) Tuy đoán ko trúng nhưng chị vẫn dành được giải an ủi là 1 cái máy rút cổ để chị tặng lại cho Mari tỷ tỷ nhằm giúp chị ấy ko phải chờ truyện đến "dài cả cổ nữa" =))
a9RPg9A.jpg

Cre: Orange 1
 
Em có vẻ quan tâm Deb quá nhỉ :)) Nhiều lúc chị làm mà chị quên béng phần truyện của con bé luôn, nên con bé vừa ít đất diễn vừa chìm ;)) Chắc phải bù lỗi bằng một ngoại truyện cho bé ấy :))


Ahihi spoil thoải mái b-) Tuy đoán ko trúng nhưng chị vẫn dành được giải an ủi là 1 cái máy rút cổ để chị tặng lại cho Mari tỷ tỷ nhằm giúp chị ấy ko phải chờ truyện đến "dài cả cổ nữa" =))
a9RPg9A.jpg

Cre: Orange 1
Tại Deb con bé nó cute ạ.:))
Hà hà, mà kể ra chị Mari cũng rất hay làm cổ độc giả dài ngoằng ra.;))
 
Em có vẻ quan tâm Deb quá nhỉ :)) Nhiều lúc chị làm mà chị quên béng phần truyện của con bé luôn, nên con bé vừa ít đất diễn vừa chìm ;)) Chắc phải bù lỗi bằng một ngoại truyện cho bé ấy :))


Ahihi spoil thoải mái b-) Tuy đoán ko trúng nhưng chị vẫn dành được giải an ủi là 1 cái máy rút cổ để chị tặng lại cho Mari tỷ tỷ nhằm giúp chị ấy ko phải chờ truyện đến "dài cả cổ nữa" =))
a9RPg9A.jpg

Cre: Orange 1
Cái này không thể ngăn được chị đòi nợ mỗi ngày đâu em ạ. Nghề nghiệp quá. =))
Tại Deb con bé nó cute ạ.:))
Hà hà, mà kể ra chị Mari cũng rất hay làm cổ độc giả dài ngoằng ra.;))
Bởi vậy kì này chị sẽ làm rồi ra 1 lúc luôn nà. :))
 
Back
Top