• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Có nên gặp mặt?

vipvip2000

Youtube Master Race
Tham gia ngày
20/11/09
Bài viết
8
Reaction score
0
Từ đầu năm học em đã tia 1 bé mới vào trường khá xinh.Em và bé cũng gặp nhau vài lần nhưng ko nói gì cả.Chỉ là em nhìn bé rồi bé nhìn lại.hôm thứ 6 em nhờ con bạn xin nick bé dùm.Bé bảo là em phải ra cho bé gặp mặt thì mới đưa nick.Mà em thì nhát quá.Vậy nên em nên làm gì?Gặp hay ko?
 
Lạy ông nội, đã biết mặt rồi mà còn gặp mặt gì nữa =))
 
Ko==Chỉ là đi ngang qua nhau thôi.Em ấy ko biết mìh là ai:D
 
:)), tốt nhất là hẹn gặp ở quán cafe máy lạnh, gương mờ nào đó đi:))
GL!
 
gặp , con trai phải dạn bước đầu con gái mới thích :) cứ ngây ngô đi gặp , nói chuyện hợp thì rủ ăn kem , ngày đầu thì như vậy thui , nhát gái là chuyện muôn đời của con trai =)) phải tập vượt qua đi :D nếu như bạn thích cô pé ấy
 
ui tình yêu học trò á. Nhớ lại hồi đó ghê :'>......................

nhưng mà gặp mặt đi nó mới thú vị :)) cảm giác đó sau này ko kiếm lại đc đâu.
 
gặp đi, có sao đâu, đẹp trai ko = chai mặt :))
 
trời ơi chỉ là gặp mặt thôi mà bạn. Có gì đâu mà phải ngại. Cố lên nào ae ủng hộ bạn :>
 
Tình hình là em ấy biết tên em.Mà thứ 2 này đến 90% em bị gọi lên giữa sân trường lấy giấy kỉ luật nên muốn né cũng ko được=))
 
chúc mừng bạn (tớ muốn lắm cũng ko được). cứ gặp đi rồi tính sau :D
 
^
^
thế là gây ấn tượng mạnh rồi ;)) .
can đảm lên nào . theo kiếp cầm cưa mà nhát thế đến khi nào mới cưa đc gái đây :))

yên tâm đi mình sẽ ủng hộ bạn về mặt tinh thần ;))
 
làm gì mà bị lấy giấy kỉ luật thế :)) trốn học hay đánh nhau à =)) mà đã lấy giấy kỉ luật rồi sao lại còn nhát gái O.o
 
Tình hình là em ấy biết tên em.Mà thứ 2 này đến 90% em bị gọi lên giữa sân trường lấy giấy kỉ luật nên muốn né cũng ko được=))

Lên trước toàn trường thì còn gì sợ nữa =))

Ko nhẽ sợ 1 đứa con gái hơn sợ cả toàn trường sao :o
 
Từ đầu năm học em đã tia 1 bé mới vào trường khá xinh.Em và bé cũng gặp nhau vài lần nhưng ko nói gì cả.Chỉ là em nhìn bé rồi bé nhìn lại.hôm thứ 6 em nhờ con bạn xin nick bé dùm.Bé bảo là em phải ra cho bé gặp mặt thì mới đưa nick.Mà em thì nhát quá.Vậy nên em nên làm gì?Gặp hay ko?

Gặp thì có nick :))
Thế có muốn lấy nick nó ko :-/ đơn giản vậy mà cũng hỏi :))

!
 
lên giữa sân cờ thì quá nổi tiếng rồi =)),lo gì vụ gặp mặt,sẵn lên xin thầy cho cầm micro nói vài câu đại loại như "A ơi,lát học về cho anh 1 cái hẹn em nhé" =)).bảo đảm cây cổ thụ còn đổ nữa là haha :-*
 
Tình hình là em ấy biết tên em.Mà thứ 2 này đến 90% em bị gọi lên giữa sân trường lấy giấy kỉ luật nên muốn né cũng ko được=))
Không phải đc nhiều người biết đến sao
;))đc làm người nổi tiếng còn gì cơ hội để em chú ý không chừng
 
pó tay đần ông con trai nhác quá mà :|
 
Haz haz xin nick, email đi...nhát dzậy thì ko nên quá lộ liễu
 
có câu hỏi khi gặp phải vụ xin sdt hay nick..anh là ai vậy sao bít sdt hay nick của em.....pó tay
 
Back
Top