Hi, em tham gia GVN cũng lâu rồi,hay vào box thư giãn và thảo luận chung, lâu lâu đá qua box tâm sự xem tâm sự ae. Hôm nay cũng có chuyện muốn tâm sự với ae trong box. Chả là em học ĐHHH, nghề đi tàu các bác ạ. Ở Hải Phòng thì nghề đi tàu chắc ko lấy j làm lạ nhưng chắc nơi khác có thể hơi mới. Cái nghê này nó bạc lắm các bác ạ, học xong phải chạy chọt mới được đi làm, làm thì lênh đênh trên biển 8~10 tháng, xa gia đình, xa bạn bè, và chủ yếu là xa người em đang yêu...
Haizz, em thuộc dạng FA từ trước h, nên cũng chả nghĩ nhiều, toàn chơi game ( dota, HoN, LoL ..). Nhưng rồi 1 hôm 1 cô bé kém em 2 tuổi, add fb. Hi, cứ gái add là em accept ngay các bác ạ. Rồi từ đó, em ấy pm mình, chat với nhau đủ mọi chuyện. Rồi lấy số đt của nhau, em rủ em ấy đi chơi mấy lần..Lúc này thực sự có cảm giác như đây là duyên phận, cuộc tình trai gái đã đến với em. Em mạnh dạn tỏ tình hỏi ẻm xem làm bạn gái anh được ko?
Haizz, em ấy chỉ trả lời, em chưa sẵn sàng anh ạ. Em cũng thích anh, nhưng giờ em chỉ muốn 1 mối quan hệ trên mức tình bạn và gần đến giới hạn của tình yêu thôi..
Nghe xong, em buồn lắm các bác ạ. Em buồn vì em hiểu em ấy bị tổn thuơng vì 1 cuộc tình trước, em hiểu em ấy bây giờ muốn 1 mối quan hệ nghiêm túc, bền vững cho sau này..
Nhưng em lại học nghề đi tàu, cũng năm thứ 4 rồi, yêu nhau thì cũng chỉ 1 năm nữa là em phải ra biển. Bạc quá.
Nhiều khi em tự hỏi nếu nhà mình có điều kiện hơn thì có lẽ ko phải chọn cái nghề này, đường tình duyên sẽ không bị lận đận nữa..Sẽ có bạn gái từ cấp 2, cấp 3..
Haizz....
Nhưng cuộc sống là không được như thế, đâu thể đòi hỏi mình sinh ra là con nhà giàu hay nhà nghèo được.
Mai là sinh nhật em, em định rủ em ấy đi chơi, nhưng càng nghĩ ko biết cái mối quan hệ này đi về đâu đây ? Khi mình đi tàu rồi, em ây có đợi mình không ( chắc chắn đến 90% là không rồi..) nhưng nhiều khi em vẫn hy vọng về phép màu trong tình yêu..
Buồn....
Haizz, em thuộc dạng FA từ trước h, nên cũng chả nghĩ nhiều, toàn chơi game ( dota, HoN, LoL ..). Nhưng rồi 1 hôm 1 cô bé kém em 2 tuổi, add fb. Hi, cứ gái add là em accept ngay các bác ạ. Rồi từ đó, em ấy pm mình, chat với nhau đủ mọi chuyện. Rồi lấy số đt của nhau, em rủ em ấy đi chơi mấy lần..Lúc này thực sự có cảm giác như đây là duyên phận, cuộc tình trai gái đã đến với em. Em mạnh dạn tỏ tình hỏi ẻm xem làm bạn gái anh được ko?
Haizz, em ấy chỉ trả lời, em chưa sẵn sàng anh ạ. Em cũng thích anh, nhưng giờ em chỉ muốn 1 mối quan hệ trên mức tình bạn và gần đến giới hạn của tình yêu thôi..
Nghe xong, em buồn lắm các bác ạ. Em buồn vì em hiểu em ấy bị tổn thuơng vì 1 cuộc tình trước, em hiểu em ấy bây giờ muốn 1 mối quan hệ nghiêm túc, bền vững cho sau này..
Nhưng em lại học nghề đi tàu, cũng năm thứ 4 rồi, yêu nhau thì cũng chỉ 1 năm nữa là em phải ra biển. Bạc quá.
Nhiều khi em tự hỏi nếu nhà mình có điều kiện hơn thì có lẽ ko phải chọn cái nghề này, đường tình duyên sẽ không bị lận đận nữa..Sẽ có bạn gái từ cấp 2, cấp 3..
Haizz....
Nhưng cuộc sống là không được như thế, đâu thể đòi hỏi mình sinh ra là con nhà giàu hay nhà nghèo được.
Mai là sinh nhật em, em định rủ em ấy đi chơi, nhưng càng nghĩ ko biết cái mối quan hệ này đi về đâu đây ? Khi mình đi tàu rồi, em ây có đợi mình không ( chắc chắn đến 90% là không rồi..) nhưng nhiều khi em vẫn hy vọng về phép màu trong tình yêu..
Buồn....
. Có những kẻ tiền đầy túi gái theo hàng đàn nhưng lại chả có ai thương yêu đâu, nghèo nó cũng có cái hay của nghèo.
mình tặng 1 cái la bàn 2 tháng sau sinh nhật mình thì được nhận 1 cái y chang (tất nhiên là cái khác) 
gái ĐH thì chưa nói, này là gái cấp 2 - 3. Hồi đó mềnh cưa cẩm tán tỉnh có tốn bao nhieu đâu, quà đa số là hand-made