thằng bạn mình học Y ở Mỹ, năm nay là năm thứ 7 của nó và nó đang làm trong victoria secret Y_Y, lương 1h khoảng 25$ thì phải. Bữa nó về VN cũng trúng lúc mình về VN nên mới biết.
Thằng bạn của bạn chắc là superman rồi vì chương trình học Y đủ cho cậu tối tăm mặt mũi, ngủ còn ko đủ giấc nữa là. Vừa đi làm thêm vừa đảm bảo bài vở thì phải có chí lắm.
Quan trọng là chủ topic còn phải chọn lấy 1 ngành mà mình yêu thích nữa, vì cậu còn gắn với nó đến gần hết đời, ko phải chuyện đùa đâu. Chuyện kiếm tiền thì đừng quá gấp gáp, có học, có chí, là có tiền. Đâu phải ai đổ xô vào học ngành tiềm năng, nhiều tiền thì người đó cũng sẽ giàu có, dư dả ?
Giống như nghề GV mà mình chọn, 99% là nghèo, làm cực mà lương chỉ đủ sống. Nhưng trong số đó có vài người lại thành công, lương cao ngất ngưởng và có danh tiếng.
Theo tôi nghĩ thì học bác sỹ có cái hay của nó, cậu sẽ thấy hạnh phúc khi chữa trị cho mọi người, cảm thấy cuộc sống của mình đáng giá hơn là biến mình thành cỗ máy làm tiền cho tụi tư bản.