• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Chia tay ?

  • Thread starter Thread starter kenzabo
  • Ngày gửi Ngày gửi
emo style à :"> kiểu đấy khó chết với cả khó sống lắm :)) thôi ca bài ca trồng bơ là đc rồi đấy ;))
 
Quên kể cho các bác, sáng hôm qua, em ý nt cho mình : nội dung đại khái là em ý tự tử, chúc mình sống tốt, vui vẻ. Nó ko sống được nữa. ( Lúc anh đọc được tn này thì blah..blah.. )..Cũng buồn, cũng lo. Gọi điện lên nhà mấy lần thì gặp bà giúp việc kêu nó đóng cửa ngủ rồi. Thế cũng yên tâm. :)
Nói chung dạo này cũng rối. Bơ nó 1 thời gian vậy.
 
À, em nó nt như vậy là em nó đường cùng rồi, không có cách nào nên nt thế :)), mục đích để níu kéo tình yêu đây mà :devil:

Gọi điện đến gặp bà già em, nói em ngủ rồi, là ý em nó muốn bác đến đó năn nỉ nó đừng chết đó =))
 
Cho mình sdt hay nick chat em đó, để mình nói chuyện cho :"> Đồng loại thì dễ hiểu nhau mà hehe :D
-----
Nói nửa đùa nửa thật thôi. Thật sự thì tôi cũng khá là lo cho em ấy.... Sống theo kiểu emo mà lệch lạc thì ko ổn chút nào. Chưa kể, dường như bạn có vẻ ko hiểu em ấy ? Em ấy ko xem bạn như chỗ dựa là đúng rồi.
 
Ôi cuộc sống sao nó như cái cuộc đời, cuộc đời thì sao lại rối bời như cuộc sống \m/ tóm lại là bác muốn dứt cho êm phải không ??? Bơ là lựa chọn sáng suốt nhất
 
một dạng teen emo đây mà :|
giống cái bọn teen nhật bản thôi, thi rớt DH cũng tự tử, thất tình cũng tự tử, con chó chết cũng tự tử :-j sau này có cưới em ấy thì bảo ấy của cậu ít đọc manga thôi, ảnh hưởng nhìu wa' rùi cũng nên
 
Back
Top