Câu giờ có phải là một chiến thuật hay

đúng rồi, cái gì cũng có mức độ. vừa phải là ko ai nói gì được
nhưng nên chú ý là trận đấu ngoài đời dài 90 phút, còn game có 10 phút thôi, câu 1 phút cũng là dài rồi
 
Câu giờ là cả 1 nghệ thuật đó.
- Ghét cay những thằng câu giờ lộ liễu.
- Câu giờ khi mình đang hòa hoặc thắng hoặc gặp thằng thủ ác. Cứ nhởn nhơ chuyển bóng trước vòng cấm của nó. Đến lúc nó mất bình tĩnh thì phang. Kiểm nghiệm không có thằng nào chịu được khi không có banh 2/3 hiệp.
- Bực nhất bản Pes2008, hệ thống chuyền thay đổi, Barca không còn lợi hại như trước nữa. Bản pes6 Barca mà câu giờ thì éo đỡ được.
 
Barca câu giờ sao hơn được Inter :))
Cứ đưa bóng cho Ibra rồi chạy vụt xuống biên , vòng lại chuyền cho Adriano , cứ làm như thế 1 - 2 lần nữa thì cũng được tầm 10 phút ;))
 
Câu giờ là cả 1 nghệ thuật đó.
- Ghét cay những thằng câu giờ lộ liễu.
- Câu giờ khi mình đang hòa hoặc thắng hoặc gặp thằng thủ ác. Cứ nhởn nhơ chuyển bóng trước vòng cấm của nó. Đến lúc nó mất bình tĩnh thì phang. Kiểm nghiệm không có thằng nào chịu được khi không có banh 2/3 hiệp.
- Bực nhất bản Pes2008, hệ thống chuyền thay đổi, Barca không còn lợi hại như trước nữa. Bản pes6 Barca mà câu giờ thì éo đỡ được.

_câu h là nghệ thuật >>> cho hẳn 4 TĐ + mark setting 4 thằng hậu vệ của nó
_nhầm to nhầm to rôi.óanh pess08 mấy thằng tiền đạo rê kinh quá >>> phòng ngự số đông là tốt nhất(khoảng 7 thằng :D)
tôi đá (với thằng bạn)toàn nhường hoàn toàn thế trận
cho thằng kia cầm bóng cả ngày.chỉ cần Ibra + Adri ở trên là ổn.
_barca lơi hại bỏ mẹ.ông nói kiểu đ* j ấy chứ.mỗi đánh đầu ngu thôi
 
à ừ nếu câu khéo đến mức em ko biết là mình đang bị câu giờ thì còn phục chứ cái kiểu thủ môn chuyền hậu vệ rồi lại chuyền lại thì xạo l.. quá. Tôi thích chơi với đứa có lối chơi phòng thủ hơn là cái đứa có lối chơi câu giờ
 
thì củng phải từng trường hợp chứ,đối thủ là ai fairplay hay thằng đểu .đá giao hửu chơi hay đá độ thế thôi mình không chơi nó thì nó chơi mình,ngu gì không chơi nó trước,dùng không các pác
 
- Động đến đá độ mới tỉnh người. Nhưng nói thiệt tui đá độ nhiều người rồi nhưng không có ai chơi câu giờ lộ liễu cả. Ai cũng phải giữ thương hiệu của mình chứ.
- To DK: Hiểu sai ý rồi. Ý là chuyền câu giờ cơ mà, chứ lợi hại thì không bàn cãi. Tui chơi Bar (pes6) bị gán cái câu "cuộc bao vây lớn nhất trong lịch sử, nhưng đ** ghi bàn được"<-- Tụi nó bị câu giờ mà hông biết, ngốc xít. Giờ thì không dùng được mánh này nữa.
 
đối thủ lợi hại quá...mình đang dẫn 1 bàn...phút 85 rồi câu h lộ liễu chút chắc chẳng ai bắt bẻ đâu nhỉ
mà đó h đá câu chừng 3,4'(trong game) là nóng máy phải tấn công rồi chứ o câu hơn được
 
Nhưng nói thiệt tui đá độ nhiều người rồi nhưng không có ai chơi câu giờ lộ liễu cả. Ai cũng phải giữ thương hiệu của mình chứ.
nhầm rồi, nhiều thằng chơi bẩn lắm :))
có điều bẩn ăn được 1, 2 trận chứ sau cũng bị đập lại. trình độ vẫn quan trọng hơn. chỉ đá giải là ngại, chết 1 trận xong luôn
 
Đúng đúng :| Nhiều người chơi bẩn lắm :| Chẳng có tí danh dự nào :| ( May kô có mình :'> )
nghe theo lời anh Nam : " mày cứ rê Adriano đi chậm thôi , đi thật chậm vào , đảo chậm chậm thôi " , 1 lúc sau :" Mày cứ rê mấy phát nữa là hết giờ ngay" =)) =))
 
đấy
trận với tôi đấy
=))
tôi cũng định câu h lúc đầu nhưng mà thế thì bửn quá :'>, đã đá 5CB 2DM,2SM,1SS rồi =)) lại còn câu nữa thì ... :'>
 
hehe,thế đội hình nào câu h tốt nhất vậy ,mình đá 4-5-1 có phải đội hình tốt ko nhi?
 
Chơi câu giờ mà cứ 4 thằng HV chuyền cho nhau thì ngoài đời bị cổ động viên nó vào sân nó táng cho , còn dẫn 1 bàn mà chuyển về 5-4-1 đá lên chậm chậm thì là chiến thuật .
Nói chung theo tôi hiểu thế này , thắng bàn mà chuyền hay cầm bóng bên phần sân đội mình quá 10' thì là câu giờ , là thằng chơi bẩn , còn cầm bóng bên sân thằng kia cả hiệp cũng đc ( chỉ trách thằng kia ngu quá ***** cướp đc bóng thôi ).
 
Chơi câu giờ mà cứ 4 thằng HV chuyền cho nhau thì ngoài đời bị cổ động viên nó vào sân nó táng cho , còn dẫn 1 bàn mà chuyển về 5-4-1 đá lên chậm chậm thì là chiến thuật .
Nói chung theo tôi hiểu thế này , thắng bàn mà chuyền hay cầm bóng bên phần sân đội mình quá 10' thì là câu giờ , là thằng chơi bẩn , còn cầm bóng bên sân thằng kia cả hiệp cũng đc ( chỉ trách thằng kia ngu quá ***** cướp đc bóng thôi ).

Đây gọi là câu giờ mặt dày. Ai đủ bản lĩnh câu giờ trên sân mình (mất bóng là ăn đạn ngay), toàn thấy sang sân đối phương câu thôi.
 
Back
Top