Câu giờ có phải là một chiến thuật hay

Câu giờ = cầm bóng nhiều = nguy cơ mất bóng và chuyền hỏng tăng :))
Nên tất nhiên câu là phải có trình độ rồi.
Còn nếu là chuyền bóng chậm để đợi sơ hở của đối phương là pro rồi, đây là bài chiến thuật chứ ko phải câu bẩn.
Thằng nào bị câu giờ mà nổi khùng thì ... :(

(nhưng câu giờ mà gặp mấy thằng high speed thì cẩn thẩn khóc đó)
 
Câu giờ là một chiến thuật hiệu quả, nhưng không phải là một chiến thuật hay
 
chiến thuật này ko những hay mà còn hiệu quả thì đúng hơn,khi đang dẫn trước thì cứ cầm bóng chắc thôi,nếu thấy đối phương nóng vội dâng cao đội hình thì tranh thủ làm 1 đợt sóng gió cho đội bạn,chắc chắn là nguy hiểm,ghi bàn được thì good quá,còn nếu ko sơ hở thì cư cầm bóng thôi :))
 
chiến thuật này ko những hay mà còn hiệu quả thì đúng hơn,khi đang dẫn trước thì cứ cầm bóng chắc thôi,nếu thấy đối phương nóng vội dâng cao đội hình thì tranh thủ làm 1 đợt sóng gió cho đội bạn,chắc chắn là nguy hiểm,ghi bàn được thì good quá,còn nếu ko sơ hở thì cư cầm bóng thôi

rất tiếc cái này k phải câu giờ mà là cầm bóng chắc ;)) ngừơi thông minh là người điều khiển nhịp độ trận đáu sau cho thật hiệu quả... Và khi thắng ta đá chậm đi cũng là điều dĩ nhiên ... câu giờ em hiểu là chuyền vu vơ sân nhà , sau đó chuyền lên 1 tý rồi chuyền về , hoặc cầm 1 thằng nhanh băng bằng sân nhà 1 lúc ... địch áp sát lại chuyền cho thằng khác băng bằng:| thế mới gọi là câu giờ như bóng đá thực vẫn gọi ... Còn cầm bóng chắc , chuyền chậm thì đâu đc ngoài đời gọi là câu giờ :D
 
Đá chậm là bình thường ai gọi là câu giờ . Dẫn bàn trước giảm nhịp độ trận đấu lại là đương nhiên :>
Nhưng mà cái loại dẫn trước mà chuyền vòng vòng 4 thằng hậu vệ , hay là lên đến tiền vệ rồi lại chuyền về , hay cầm 1 thằng khỏe khỏe ( Ibra , Ronaldinho , Eto... chẳng hạn ;)) ) chạy vòng vòng quanh vòng cấm địa thì thật là bẩn :))
 
_Chạy đến vòng cấm địa mà bẩn gì mày.Thằng HENRY ngoài đời hay bất kì thằng nào khác khi đội mình đang dẫn bàn mà lại sắp hết giờ thì chả những chạy vào vòng cấm địa mà cứ phi ra biên rồi đứng câu giờ mà có ai dám nói nó bẩn đâu.Lên đến vòng cấm đối phương ko thể gọi là bẩn đc,có trách thì trách hậu vệ ngu ko cướp đc bóng...
 
kiểu này chơi Pes 2008 bọn máy rất hay chơi, cứ đá từ từ, thà hòa còn hơn thua
 
_Chạy đến vòng cấm địa mà bẩn gì mày.Thằng HENRY ngoài đời hay bất kì thằng nào khác khi đội mình đang dẫn bàn mà lại sắp hết giờ thì chả những chạy vào vòng cấm địa mà cứ phi ra biên rồi đứng câu giờ mà có ai dám nói nó bẩn đâu.Lên đến vòng cấm đối phương ko thể gọi là bẩn đc,có trách thì trách hậu vệ ngu ko cướp đc bóng...

Em bảo chạy trong vòng cấm địa đội bạn bao giờ =)) chạy trong đấy ai bảo bẩn :))
Em bảo là chạy vòng vòng quanh vòng cấm địa sân mình cơ :)) =))
 
rất tiếc cái này k phải câu giờ mà là cầm bóng chắc ;)) ngừơi thông minh là người điều khiển nhịp độ trận đáu sau cho thật hiệu quả... Và khi thắng ta đá chậm đi cũng là điều dĩ nhiên ... câu giờ em hiểu là chuyền vu vơ sân nhà , sau đó chuyền lên 1 tý rồi chuyền về , hoặc cầm 1 thằng nhanh băng bằng sân nhà 1 lúc ... địch áp sát lại chuyền cho thằng khác băng bằng:| thế mới gọi là câu giờ như bóng đá thực vẫn gọi ... Còn cầm bóng chắc , chuyền chậm thì đâu đc ngoài đời gọi là câu giờ :D
Khi mà cầm bóng(đang dẫn nhé)có chuyền lên nhưng mà thấy vẫn còn nguy hiểm ko nên tấn công mà chuyền về,sau đó phối hợp chậm thấy sơ hở thì xông lên còn ko sơ hở thì lại bật ở nhà nên mới Kết luận đấy là câu giờ,còn giảm nhịp độ thấy hở là tấn công ngay thì có ai liệt vào câu giờ nữa :D
 
Ngoài đời câu h bọn nó toàn dẫn bóng ra sát cái cột cờ , lừa lừa đảo đảo ../:)
còn trong game, khi đá với người phải xem nó có "trùm" hay hok :))
 
phương châm chiến của tui là chỉ có tấn và tấn, khi nào mà có bàn và có ý định câu thì coi như toi luôn, thua đau.
 
Mình cũng giống bạn dzậy đó tấn công và tấn công ghi nhìu bàn, chứ mỗi lần câu giờ, chuyền bóng chậm là y như lần đó thua mới tức
 
Bạn lấy 1 cu tiền đạo nào chạy nhanh nhanh ấy ,cỡ như Etoo ,chạy từ đầu sân đến cuối sân ,mình hay câu giờ bằng cách này ...............:)).Chuyền dễ mất bóng lắm ...:))
 
câu giờ mà lộ liễu đến mức chuyền đi chuyền lại phần sân nhà thì ko thể đỡ đc độ bửn của nó :|
 
trận đấu còn 10 phút đang dẫn mà ko giảm nhịp cầm bóng chắc thì là dốt.
còn tầm phút 85 rồi ko câu giờ thì ngây thơ quá :))
 
câu h cũng là 1 nghệ thuật mà........nhưng mà chuyền đi chuyền lại ở sân nhà để câu h thì dễ ăn đấm lắm :))
 
Đá 2 trận phân định thắng thua = tổng tỉ số, trận đầu 2-1, trận sau chuyền chậm nhìn là thấy rõ ý đồ rùi => có gọi là bẩn ko, chắc ko gọi là bẩn đâu nhỉ mà phải gọi là quá bẩn đó :D. Ghét thật thà đừng có đá chớ đá thế ko dzui đâu
 
Lúc nào cần thì cứ câu thôi. Một phần tất yếu của bóng đá mà. nhất là mấy thứ dính đến tiền hay là đá giải.
 
Back
Top