Câu giờ có phải là một chiến thuật hay

:)),ngoài đời còn câu huống chi đt,nhưng mà chuyền qua chuyền lại ở sân nhà mà mất bóng thì cũng thót tim,có khi còn đứt luôn ấy chứ,quan trọng là người chơi thôi :D
 
Lúc nào cần thì cứ câu thôi. Một phần tất yếu của bóng đá mà. nhất là mấy thứ dính đến tiền hay là đá giải.

Đá tiền đố đứa nào câu giờ :| Đá to là dễ đổ máu lắm :| .
Đá tiền thì chỉ dám chuyền chậm cộng chạy ra biên loanh quanh , thằng nào chuyền quanh 4 hậu vệ đến lần thứ 2 hoặc 3 thì dễ tỉnh dậy ở trong viện lắm :-s :|
 
Câu giờ là thằng bằng mọi giá. Còn nếu chơi giao lưu là chính như tôi thì kick and run :D.
 
đá ăn tiền câu giờ phải có nghệ thuật, cứ làm cái trò dắt bóng vòng vòng hay chuyền cho HV nó không táng cho là may. Cứ chuyền bóng chậm ở tuyến giữa, đưa bóng ra biên rồi cho tiền đạo dắt vào trung lộ. hoặc chơi câu giờ theo kiểu chăn phạt góc ;))
 
ủa, hóa ra đá pes ăn tiền người ta cấm câu giờ à. Thế thì đá pes ăn tiền chán quá nhỉ
 
ủa, hóa ra đá pes ăn tiền người ta cấm câu giờ à. Thế thì đá pes ăn tiền chán quá nhỉ
Vãi sầu =)) =))
Trừ khi mình đang đá ở hàng nhà hơặc thằng kia mặt ngơ ngơ thì ko sao
Chứ còn ngược lại thì =))
 
hê hê, các bạn vui tính quá. Mình thì chưa đá độ bao giờ, nhưng theo mình đã đá ăn tiền là phải được bất chấp mọi thủ đoạn(trong khuôn khổ của trò chơi) để chiến thắng. Nếu đối thủ quá "dữ dằn" kô cho phép bạn câu giờ thì tốt nhất là nên nghỉ sớm thôi :hug:
 
hê hê, các bạn vui tính quá. Mình thì chưa đá độ bao giờ, nhưng theo mình đã đá ăn tiền là phải được bất chấp mọi thủ đoạn(trong khuôn khổ của trò chơi) để chiến thắng. Nếu đối thủ quá "dữ dằn" kô cho phép bạn câu giờ thì tốt nhất là nên nghỉ sớm thôi
đá kiểu thắng = mọi giá, chơi bẩn chơi xấu vô tư thì chỉ được 1 lần là người ta cạch mặt. làm gì thì cũng nghĩ tới cái xa hơn
 
đá kiểu thắng = mọi giá, chơi bẩn chơi xấu vô tư thì chỉ được 1 lần là người ta cạch mặt. làm gì thì cũng nghĩ tới cái xa hơn

Đúng dzậy đá kiểu đó thì ai mà thèm đá độ nữa, có mà đá dzô mặt á. Chơi làm sao cho người ta phục, người ta mún chơi nữa mới là hay ::)
 
Tui nè:D
Hùi trước đá ghê quá người ta sợ.Giờ cứ ngu ngu lại thấy cuộc đời đẹp biết bao:D
 
Đúng dzậy đá kiểu đó thì ai mà thèm đá độ nữa, có mà đá dzô mặt á. Chơi làm sao cho người ta phục, người ta mún chơi nữa mới là hay ::)

Phục rồi thì chả có chuyện đá lại lần thứ 2 đâu (đá độ) :))
 
đá kiểu thắng = mọi giá, chơi bẩn chơi xấu vô tư thì chỉ được 1 lần là người ta cạch mặt. làm gì thì cũng nghĩ tới cái xa hơn
Kô lẽ tôi đang dẫn trước lại kô được ban chuyền ở sân nhà câu giờ sao?, bạn đang phản công nhanh tôi kô được phép phạm lỗi để ổn định đội hình sao ?
 
Kô lẽ tôi đang dẫn trước lại kô được ban chuyền ở sân nhà câu giờ sao?, bạn đang phản công nhanh tôi kô được phép phạm lỗi để ổn định đội hình sao ?
được chứ, đời có người sạch sẽ có người bẩn thỉu ai cấm được :D
 
:))
cái gì đúng thì nói thôi, còn nghĩ sao tùy mỗi người

còn cao thủ hay ko là do "đá", ko phải do "nói"
 
Tưởng là cao thủ, nên mình mới tranh luận một tí chu vui, kô ngờ ăn nói tởm quá, không chấp......

=)) =)) Anh ý nói đúng thế còn gì :)) :))
có người chơi đẹp và cũng có người chơi bẩn ;)) .
tuy nhiên người chơi bẩn thì bị mọi người ghét lắm :)) :)) , tốt nhất là đừng chơi bẩn thì mới chơi vui vẻ được với nhau :cool:
 
Back
Top