Mình đang làm bán thời gian tại 1 quán cf và có quen 1 cô bé cũng là nhân viên trong quán ngay từ cái nhìn đầu tiên mình đã bị hút hồn cho nên mình đã chủ động xin sdt. Lúc mình nt nói chuyện thì chủ yếu nói về sở thích với mấy chuyện trên trời thôi chẳng dám nói đến chuyện tình cảm hay tình yêu gì đó rồi đùng 1 phát mình nt cô ấy k thèm tl gặp nhau thi k thèm nc mình nghĩ mãi k ra vì lý do gì mà cô ấy đối xữ mình như vậy mình nghe mọi người trong quán nói con đó nhà giàu khinh người lắm mình k tin lắm nhưng nghĩ mãi k ra hixx. Bây giờ mọi người góp ý hộ mình xí mình phải làm sao đây 




mấy cha nghĩ tui bậy bạ gê thế tui đã nói từ đầu k đề cập chuyện T/C trong tn mà 
