Nói lên cái ý kiến của mình thì gọi là ko trưởng thành, gọi là phá đám hở :) sao cậu trẻ con vậy nhỉ.
Với lại tôi chưa có khái niệm cm bậy bạ, đấy là ý kiến riêng. Nghe hay ko đó là quyền của cậu, tôi chẳng bắt buộc được :)
Ý kiến của tôi có chướng tai thì đừng nghe, vậy thôi. Ra xã hội cậu còn gặp nhiều cái chướng tai gai mắt lắm, để xem cậu có thể làm được gì :)
Nếu người nào đó muốn farm cùng cậu thì tự người ta sẽ cm lại hoặc pm dù cho cái topic có sao đi nữa, thế nên đừng có lý do này lý do nọ để có người hưởng ứng theo

Xem từ lúc tôi nói ko cản trở cậu tìm partner nữa, tôi có thèm động chạm gì đến cậu ko. Hay cậu mới là người bới móc, thù dai :)
P/s: bản chất tôi thích troll đấy

tôi đã ko muốn tiếp tục để cho topic bị lock rồi. Nói chung cậu càng ghét , càng chửi , blame nọ kia thì càng tỏ ra là mình đang bị troll ,vậy thôi.