Vào chủ đề luôn :(
Em là 1 đứa rất nóng nảy. Hôm nay chơi game thua về rồi bật cái quạt, điều khiển nó tắc tắc, không hoạt động.. thế là trong 1 giây tức tối em ném luôn cái điều khiển vào tường.. vỡ tan tành. Bố mẹ em chắc cũng đã biết chuyện, mẹ em trách, mắng nhiều lắm. Còn bố em thì hay ngủ sớm, chắc mai mới xét tội.
Trong quá khứ cũng không ít lần giận quá mất khôn rồi. Hổi tiểu học thì hay đánh bạn cùng lớp, thế là bị cách chức lớp trưởng.. Cấp 2 đi chơi 30 tết có thằng bạn nó nói đùa mà em cũng nhảy dựng lên thụi nó.. :(
Em phải làm gì để sửa được cái tính cách này ?
Em là 1 đứa rất nóng nảy. Hôm nay chơi game thua về rồi bật cái quạt, điều khiển nó tắc tắc, không hoạt động.. thế là trong 1 giây tức tối em ném luôn cái điều khiển vào tường.. vỡ tan tành. Bố mẹ em chắc cũng đã biết chuyện, mẹ em trách, mắng nhiều lắm. Còn bố em thì hay ngủ sớm, chắc mai mới xét tội.
Trong quá khứ cũng không ít lần giận quá mất khôn rồi. Hổi tiểu học thì hay đánh bạn cùng lớp, thế là bị cách chức lớp trưởng.. Cấp 2 đi chơi 30 tết có thằng bạn nó nói đùa mà em cũng nhảy dựng lên thụi nó.. :(
Em phải làm gì để sửa được cái tính cách này ?

: ..... Khi nóng tính, tốt nhất nên trầm lặng xuống một chút, không nói, không nhìn, chỉ để cái đầu "nói chuyện" với cái đầu mà thôi, từ từ nó sẽ bị "triệt tiêu" lẫn nhau kakaka ...... Còn nếu nó không "triệt" mà vẫn "tồn tại" đâu đó trong não thì chọn một bữa đẹp trời, ra mấy siêu thị xả stress với mấy games cùi bắp trong đó là ok ngay 
. Kinh nghiệm về sau gặp chuyện gì bực bội rồi hít một hơi thật sâu rồi thở ra chầm chậm, ai hay bị tim đập nhanh hay mất bình tĩnh lo lắng cũng áp dụng dc vậy.
