Bình Nguyên - Kinh đô Đại Yên

Status
Không mở trả lời sau này.
Hiện Trẫm đã cho quân qua cai quản thành Nam Bì rồi nhưng do nước nhỏ , ít nhân tài nếu điều đi hết thì lấy ai ra bảo vệ thủ đô đây ::) . Liên Minh giờ có lẽ nên là Yên - Liêu - Việt được lắm đấy . Hán Quốc tới hồi diệt vong rồi , các thứ sử thay phiên nhau mà nổi dậy , chắc chỉ trông chờ vào lao động đường phố mã TTL , Thám Hoa SN và vài người nữa thôi .
 
Phụng hoàng đưa thư
Về việc liên minh với Việt thiết nghĩ ko nên vội vã ... bổn vương có ý hay là Yên nhân cơ hội này chiếm vài thành nhà Hán để mở rộng bờ cõi ... tránh sau này sẽ bị thôn tính bởi các nước lớn ...
 
Bàng Long cưỡi tuyết mã đã đến Bình Nguyên...
Bàng Long thật hân hạnh khi diện kiến Yên vương, chắc hẳn ngài cũng biết Bàng Long đến đây có mục địch gì?
Đại Việt là 1 tiểu quốc, không tham gia thôn tính Trung Nguyên nên ko thể giúp Yên quốc (hay bất kỳ nước nào) trong việc chiến tranh với các nước. Bàng Long đến đây mong cầu hòa với Yên quốc
 
Thư gửi yên vương snoopy : Đại Hán ta đang lúc nguy cấp, nội bộ trục trặc, ko hề có ý đánh nước Đại Yên ( mà trước đây cũng thế ,quân nhiều thế đánh sao nổi =)) ). Nay, có thể nói mục tiêu chính của Đại Hán là hạ gục nước phản loạn Đại Việt, mong là Yên Vương hãy cân nhắc, hãy lập liên minh với nước ta, việc sau này ko thể nói trước nhưng có thể đảm bảo Đại Yên sẽ vẫn trụ vững nhiều năm nữa.
Ps: giờ mới để ý, sao quân Yên lại đem quân sang chiếm Nan Pi 8-}, thứ sử là tại hạ còn ngồi đây ::(
Nhân tiện nói về việc của Bàng Long : quả thật đây là ý kiến hay để lấy lòng, mỗi tội là hình như BL đã làm hết 2 task tháng này rồi, sao mà làm tiếp task khác được :D
 
Ờ há, quên mất ^_^ (lúc này lú lẫn quá)
Bài kia coi như ko tính cái vụ task ^_^, lần sau Bàng Long sẽ giúp Yên vương sau :D (chà, mất mặt đất nước quá, về thế nào cũng bị Việt Vương chửi, thêm vụ tự ý thả Du Vân nữa, không khéo bị bắt thức 8 với Việt Vương suốt đêm mất :(()
Việt Văn Vương sẽ đến Yên Quốc để giúp ngài (Yên vương á) train binh, cứ 1 Gold train được 70 / 5 = 14 bộ binh, dùng bao nhiêu tiền để train là tùy
Yên vương ^_^ (Train xong đảm bảo Việt Vương sẽ quay về ngay, không dám 8 với ngài đâu ^_^)
Mong Việt Và Yên sớm thành bạn
An1.gif
 
Nếu thứ sử vẫn còn thì Đại Yên sẽ truyền lệnh rút quân về ngay lập tức , coi như 1 tháng hành quân tốn food= 30000- 3000*1 = 27000 quân , quân chưa đánh còn nguyên 3000 quân .
Ở lại thành Yên Vương làm task nông nghiệp cái nào
Farm = 100 + ( 30*1000)/2000*90% = 100 + 13.5 = 113.5 ~ 114
+1 pol
Tổng kết tí nào
Tổng kết lại nha
Eco: 100
Farm: 114
Tech: 107
Wall: 103
PO:85
Gold: 10 000
Food: 97 000
Army:
20000 bộ binh
5000 kỵ binh
10000 xạ kỵ
To Bàng Long : Đại Yên ta rất đa tạ hảo ý của Thừa Tướng nay có thể nhờ ngườ qua tháng sau làm task phát triển nông nghiệp được chăng , Ngài lấy 1000 gold luôn nhé
To ld : Do nhầm lẫn nên đã điều binh qua hỗ trợ Hán đế , nay Yên Quốc xin tuyên bố sẽ là nước trung lập kô tham gia vào bất cứ liên minh nào để tấn công phe nào cả .
 
Đã 3 tháng rồi , food trong thành sao vẫn chưa trừ ??? TÍnh ra là qua tháng sau toàn quân Bình Nguyên chết đói hết , vì số food trong thành là 97000 - 3*(15000*2 + 20000 ) = 97000 - 150000 = - 53000 food /:) .Như vậy sẽ là vấn đề bất cập ... mặt khác BN quá mạnh so với các thành khác , mà lại là thành trung lập ... nên TT quyết định giảm quân đội trong thành xuống ...trong thành sẽ còn 5000 kị và 10000 xạ kỵ .Stat mới của thành : Eco 80 Farm 70 tech 50 wall 100 PO 100%
 
À từ đầu thấy số liệu hơi cao mà TT chư chỉnh lại nay reset lại thì tốt rồi
::) vậy cập nhật lại thông tin hết nhé , mấy task rồi cũng bỏ luôn ::D . Tổng kết nhé
Eco : 80
Farm : 70
Tech : 50
Wall : 100
Pol : 100
Lính như sau :
5000 kỵ
10000 xạ kỵ
Food : 120000
Gold : 7000
Clan điều chỉnh gold , food để còn thu thuế của tháng 4 :D . Mấy tháng trước coi như mình được nháp cách quản lý vậy :whew: các tháng sau sẽ làm chi tiết hơn :-*
À thu gold tháng 4 : 80*70 = 5600 gold
Tính food lại : 120000-(5000 + 20000) =95000 :D hy vọng đủ cầm cự mấy tháng . Xạ kỵ = 1 lính + 1 ngựa = 2 food /tháng
Food : 95000
Gold : 12600
 
Gold của thành là 7000 gold , food là 120000 food .Snoopyy quản lý thành tốt sẽ đc tăng point , tạm thời dùng mấy thằng Lù Bù với Lý Rù của Xtop hùi trước cũng đc , mấy thằng đó point cao ngất ngưởng =))....
 
Quả là trớ trêu, Bàng Long mắc phải căn bệnh mất trí nhớ nên Pol suy giảm (chứ chẳng lẽ bảo TT thu lại Point, ko tự nhiên gì cả :D), có lẽ ko thể giúp ngài về task Pol rồi ^_^
 
Vậy Yểm Ba Hài cho sản xuất RAM
Tổng cộng 10 RAM
Giá 1 ram = 3000/tech = 3000/50 = 60
Vậy 10 RAM = 60*10 = 600 Gold.
Thời gian sản xuất: 1 tháng kể từ hôm nay.
 
Thấy Yểm Ba Hà siêng năng lại tài giỏi nên từ nay sẽ phong làm Ngự tiền Thị vệ - hàm Tam Phẩm - lương 60 gold . Ngoài ra lương 3 tháng của YBH + thưởng sẽ là 200 gold nhé . Bắt tay vô task tháng 5 nào
Lí Rù lấy 700 gold làm task kỹ thuật Tech = (56*700)/2000*95% = 18.62~19
Lù Bù đi huấn luyện lại đội kỵ binh :
10000 xạ kỵ tách ra làm 7000 xạ kỵ + 3000 cung , dư 3000 ngựa
Snoopy cũng lấy 700 gold đi làm nông nghiệp : Farm = (30*700)/2000*90%=9.4~9 :(
Tổng kết lại nhé
Food còn lại : 90000-(10000+20000) =60000 (
Gold : 12600-(700+700+600) = 10600
Eco : 80
Farm : 79
Tech : 69
Pol : 90
Quân đội :
5000 kỵ
7000 xạ kỵ
3000 cung
3000 ngựa
Food : 60000
Gold : 10600
To Bàng Long : ngài cứ làm quest về pol đi dù bị chứng mất trí thì Pol vẫn cao lắm
 
Bình Nguyên đã có 10 RAM.
Ngự tiền thị vệ Yểm Ba Hài vốn muốn đánh Chiếm thành trì nên tiếp tục sản xuất RAM

Tổng cộng 10 RAM
Giá 1 ram = 3000/tech = 3000/69 = 43
Vậy 10 RAM = 43*10 = 430 Gold.
Thời gian sản xuất: 1 tháng kể từ hôm nay.
 
Eragon sinh ra ở Bình Nguyên, nay thấy Bình Nguyên có biến, ko thể khoanh tay nhìn nên quyết định đi đầu quân.
 
Tháng 7 năm 190 Bình Nguyên Thu thuế Gold.
Gold = Eco * 70 = 80 * 70 = 5.600 Gold
PO giảm 5 = 90-5 = 85

Thống kê Bình Nguyên tháng 8 năm 190
Eco : 80
Farm : 79
Tech : 69
PO : 85

Quân đội: 18.000 quân bao gồm
Kỵ binh: 5000
Cung kỵ: 7000
Cung thủ: 3000
Và: 3000 con ngựa.
Thêm 20 máy công thành
Food : 60000 - 18000 = 42.000
Gold : 10600 + 5.600 = 16.200 Gold
 
Sai Lỗ Nghĩa lấy 1000 Gold làm task về Tech: = Int*Gold/2000*PO = 40*1000/2000*85% = 17.
Tech mới là : 69 + 17 = 86.
PO giảm 5 còn 80.

Mua 20 thuyền nhỏ hết: 1000/86*10 = 116 Gold
Mua 10 thuyền lớn hết: 3000/86*10 = 349 Gold

Sản xuất 10 xe bắn đá hết: 4000/86*10 = 465 Gold. Thời gian 3 tháng

Số Gold còn lại là : 16.200 - (116 + 349 + 465) = 15.270
 
Tháng 9 thu thuế food.
Food = farm * 1000 = 79 * 1000 = 79.000
Nuôi quân hết: 18.000
Số food hiện tại: 79.000 + 42.000 - 18.000 = 103.000
Số gold hiện tại: 15.270
PO giảm 5 còn 80

Chỉ số thành Bình Nguyên tính đến hết tháng 9 năm 190

Eco : 80
Farm : 79
Tech : 69
PO : 80

Quân đội: 18.000 quân bao gồm
Kỵ binh: 5000
Cung kỵ: 7000
Cung thủ: 3000
Và: 3000 con ngựa.

Máy công thành: 20
Thuyền nhỏ: 20
Thuyền lớn: 10

Food : 103.000
Gold : 15.270
 
Ngự tiền thị vệ Yểm Ba Hài cũng lên lập topic mới cho Thành bình nguyên đi là vừa. Nhưng vẫn dưới quyền Yên vương đấy.
 
Đa tạ Ngọc hoàng nhắc nhở, tiểu nhân còn chờ sản xuất cho xong 10 xe bắn đá đã. Sau khi sản xuất thành công sẽ lập Topic mới.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top