Bình Nguyên - Kinh đô Đại Yên

Status
Không mở trả lời sau này.
Thông báo
Thành Bình Nguyên 3 tướng NPC đã lần lượt từ trần không rõ lý do. Này cho phép tuyển người kế nhiệm.
 
Tại hạ tên họ là Yểm Ba Hài.
Lang thang chưa có chốn dung thân, chưa đất cắm dùi. Thật may vừa đến Bình Nguyên thì nghe thông báo Chủ thành đã chết tìm người kế vị. Vậy tại hạ xin được nộp đơn ứng thí.
 
Ưm vậy là 3 anh em nhà Trương đã qua đời vậy còn 1 quan văn và 1 tướng võ tính sao vậy TMĐ . Các chỉ số này còn xài kô để snoopyy lấy làm task luôn 1 lượt
Eco: 100
Farm: 100
Tech: 80
Wall: 50
PO:100
Gold: 20,000
Food: 100,000
Army:
20000 bộ binh
5000 kỵ binh
10000 xạ kỵ
Quên trên bản đồ đây là thành của NPC vậy để NPC/ TT nào làm vua tạo thế chân vạc đi , để player vô làm qua phe Hán hết thì ...
 
Bồ Câu đưa thư
Tại hạ là A gù, tân thứ sử thành Ngô Quận. Mới nhận chức tháng rồi. Hiện tại Ngô Quận rối ren, rất cần 1 người như snoopy tiên sinh. Nay nếy Snoopy tiên sinh đồng ý về giúp tại hạ, tại hạ xin đem hết lòng mình ra khoản đãi, âu có thể cùng Snoopy tạo công danh, tạo an lành cho nhân dân

A gù kính thư

Nè nè, đang có dịch cúm đó nha. Bồ câu đâu mà lắm thế. SN
 
a gù hiện nay thấy chiêu binh mãi mã ghê quá , thành nào cũng có vài con gà ;))
nay thành BN do tôi quản lý , hiện đang tuyển thứ sử,

Thành Bình Nguyên không thuộc quyền quản lý của Hán triều.
Đây là một thành tự trị.
 
Nè nè, đang có dịch cúm đó nha. Bồ câu đâu mà lắm thế. SN
Kể từ ngày mai, tại hạ sẽ dùng bò rừng cho tiện :D, khỏi lo cúm gà, mà đưa thư xong cho các bác ăn được

a gù hiện nay thấy chiêu binh mãi mã ghê quá , thành nào cũng có vài con gà
nay thành BN do tôi quản lý , hiện đang tuyển thứ sử,
Các bác chơi trước, tại hạ chơi sau, làm sao địch lại? Phải tuyển tay chân chứ...
Vả lại trong thành toàn võ tướng, chẳng có ai làm task Eco và Farm, kiểu này mất cân đối quá nhiều, không tuyển quan văn thì có nước về quê cày ruộng sớm
 
snoopyy đại quan tự đứng lên làm chủ thành đi, Tại hạ xin hết sức lao động đường phố tá.
 
Kô có ai ra ứng cử hết thì snoopy sẽ đứng ra làm thứ sử tạm thời vài tháng chừng nào có người tài đức sẽ nhường lại . Chiều theo lòng người , snoopyy giờ lên làm thứ sử ở Bình Nguyên quyết sẽ đưa Bình Nguyên Thành phát triển , dân cư sống no ấm thuận hòa . Các chỉ số của Bìng Nguyên thành như sau
Eco: 100
Farm: 100
Tech: 80
Wall: 50
PO:100
Gold: 20,000
Food: 100,000
Army:
20000 bộ binh
5000 kỵ binh
10000 xạ kỵ

Hiện tại phong
_ Lí Rù làm Hành Khiển - Hàm Ngũ Phẩm lo việc tái thiết Bình Nguyên
_ Lù Bù làm Lãnh Binh- Hàm Ngũ Phẩm lo việc huấn luyện đào tạo binh sĩ
_ Yểm Ba hà làm Quản Giáp - Hàm Ngũ Phẩm lo việc tùy chọn :hug: lương 50 gold / tháng
Mong các quan sẽ vì Bình Nguyên ra sức .
 
Bình Nguyên là thành tự trị không thuộc quyền Hán Đế. snoopy đứng ra lãnh trách nhiệm thì không phải là thứ sử mà là Đại Vương. Có thể phong chức từ nhất phẩm trở xuống.
 
Nhìn các chỉ số của thành thì chỉ có Wall là thấp nhất. Vậy tiểu tướng xin cấp 1000 Gold để làm task Wall.
Wall cộng thêm = War*Gold/2000*PO = 25*1000/2000*100% = 12.5
Wall mới của thành: 50 + 12.5 = 62.5

Chỉ số mới của Bình Nguyên

Eco: 100
Farm: 100
Tech: 80
Wall: 62.5
PO:100
Gold: 20,000
Food: 100,000
Army:
20000 bộ binh
5000 kỵ binh
10000 xạ kỵ
 
Liêu Vương nghe tin snooppy lên ngôi xưng vương thì lấy làm vui mừng , liền gửi sứ giả mang thư cầu thân và lễ vật đến , trước là muốn chúc mừng , sau là nhắc snoopyy nhớ lại tình nghĩa khi xưa mà cùng Liêu hợp sức dẹp Hán .Nếu đc vậy thì thật ko còn gì hơn , giang san nhà Hán trước sau gì cũng sẽ về tay chúng ta :)) .
 
Chiếu : Việc Đại Vương Trương Lương bị bạo bệnh mà băng hà 2 vị hoàng đệ vì quá lo nghĩ cũng đã bệnh mà thác nay Bình Nguyên không còn người cai quản . Nước 1 ngày không thể không vua , trẫm tuy văn không thạo võ không thao lược nhưng vì tình thế cấp bách nên sẽ nhận trọng trách này . Nay đổi tên nước là Yên Quốc , lấy hiệu là Yên Vương nguyện sẽ đem hết sức hạng mã ra giúp nước nhà phát triển .
Phong cho các tướng :
_ Lí Rù : Thượng Thư Bộ Hộ - Hàm nhị phẩm - chăm lo việc phát triển kinh tế , văn hóa , nông nghiệp .
_ Lù Bù : Phiêu kỵ tướng quân đôn đốc - Hàm nhị phẩm - huấn luyện binh lính đồng thời với việc bảo vệ biên cương .
_ Yểm Ba Hà : nhân tài mới của nước ta - chức Đô Úy - hàm Tứ phẩm 50 gold/tháng
Các khanh hãy cố gắng phát triển rồi sẽ được trọng thưởng .
Việc đầu tiên là tổ chức tiếp đãi sứ giả Liêu quốc . Đồng thời gửi bức phong thư mậy dặn sứ mang về cho Liêu Vương rằng " Yên Quốc vừa lập nước nhỏ lại bị bao vây kô thể bàn việc , hy vọng được Liêu Vương cử người tin cậy qua cùng bàn việc đại sự "

Ngay trong tháng này các tướng đã bắt đầu làm việc :
Yên Vương snoopyy : Cải trang đi tuần du trong thành trong 1 tháng luôn .
Lí Rù : Lấy 1000 gold làm task tăng kỹ thuật của thành từ 1-4 đến 5-4 ( 1 tháng )
Tech = 80 + ( 56* 1000)/2000* 95% = 80 + 26.6 = 106.6~107
Po giảm còn 90
Lù Bù : Lấy 1000 gold làm task sửa thành đắp lũy trong 1 tháng nốt
Wall = 63 + ( 89* 1000)/2000 * 90 % = 63 + 40 = 103
Po còn 85 =(( .
To Yểm Ba hà : khanh làm bất cứ task nào ( trừ đi tuần và thu lính ) thì Po giảm 5 nhé . Thời gian task là 2 ngày và làm tròn >= 0.5 ~ 1
Tổng kết lại nha
Eco: 100
Farm: 100
Tech: 107
Wall: 103
PO:85
Gold: 17 000
Food: 100 000
Army:
20000 bộ binh
5000 kỵ binh
10000 xạ kỵ
 
Hiện nay Yên quốc tuy còn thế cô lực kiệt nhưng quân lực thì vào hàng bậc nhất thiên hạ , quân sĩ thiện chiến tinh nhuệ ... nhìn khắp thiên hạ mấy ai có thể đối địch ... nay Liêu Vương thấy Hán đang lăm le thôn tính Yên thì lấy làm lo lắng cho Yên quốc lắm lắm .. liền cử đại tướng Viên Tiêu thống lĩnh 500 kị binh đến Bình Nguyên để tiện việc bàn bạc mưu kế .
 
Yên Vương liền cử người mời tướng quân về nơi nghỉ ngơi , mai lên triều sẽ cùng bàn với các bá quan văn võ ( stat của ông tướng này + sau mà đi qua lẹ thế mất ít nhất cũng mấy ngày chứ nhỉ )
 
Stats của Viên Tiêu : war 60 lead 30 intel 30 pol 0 charm 25 .Vì mang tiếng là mang 500 kị nhưng cứ coi là đi 1 mình cũng đc , 1 ngày tới đc BN ko phải là ko thể :D .
 
Muôn tâu thánh thượng Ngài hãy nhân việc xứ giả Liêu quốc tới làm thân, xúi Liêu vương đánh xuống Trường An. Hán Đế không thể không cho quân tiếp viện. Ta thừa cơ đánh xuống Nam Bì.
Vậy cúi xin bệ hạ cho thần 5000 quân (nếu hơn càng tốt) Thàn sẽ đánh xuống Nam Bì.
 
Nghe YBH nói vậy , Viên Tiêu liền đứng lên nói :" theo như tại hạ thấy , Yên Vương là người nhân đức , ko muốn gây họa lầm than cho dân chúng nên mới gửi thư cầu hòa với Hán Vương ... nhưng theo ngu ý của tại hạ thì bọn Hán ko hề có tâm cùng ngài chung hưởng hòa bình , Hán vương vốn xem Yên là cái gai trong mắt , nếu ko phải đánh Liêu ắt sẽ đem binh bình định Yên Quốc ... Nay đáng chí tôn có ý muốn cùng ngài hợp binh diệt Hán là nể cái tình nghĩa khi xưa , ko muốn để ngài chịu cảnh đe dọa của Hán Vương .... nhân đây YBH tướng quân có ý muốn đánh Nam Bì , bổn tướng xin đc góp chút sức mọn , cùng YBH tướng quân dâng thành Nam Bì cho ngài và đại vương ."
 
Làm tast PO: Đi tuần, lập lại an ninh trật tự, tốn 700glod
PO cộng thêm = War/10 + Lead/10 = 25/10 + 20/10 = 4.5 làm tròn thành 5
PO mới của thành Bình Nguyên : 90
 
Sử Ký Bình Nguyên Thành :
Tháng 1 năm 89 trước tình cảnh lầm than của nhân dân tú tài Trọng Lượng và 2 người anh em đã đứng lên kêu gọi mọi người khởi nghĩa , với chính nghĩa và sự ủng hộ đông đảo của mọi người thì Trọng Lượng đã xưng Bài Hán Lập Lục Đế ngang hàng với Hán đế nhu nhược lúc bấy giờ với quyết tâm lật đổ triều Hán thối nát lập nên triều đại mới . Chỉ trong mấy tháng đầu 3 người đã nâng cấp phát triển thành BN lên tột bực .
Tháng 5 năm 89 : có lẽ cảm thấy sự nguy hiểm của Bình Nguyên Thành , Hán đế đã sử 1 chiêu bài tuy cũ nhưng rất đáng sợ : gián điệp . Cà 2 gián điệp này quả là có tài đã bí mật trà trộn vào hàng ngũ binh lính và nhanh chóng được lên chức đội trưởng nhờ tài năng . Thật đáng tiếc , nhưng trời kô phụ lòng người tuy đã trót lọt vào nhưng BN thành kín cổng cao tường , nhân dân đều cảnh giác hơn người nên cả 2 đều vẫn chưa kịp làm gì cả . Trong thời gian đó cả hai người vốn cùng chí hướng nên trong lúc chén tạc chén thù đã kết nghĩa kim bằng .
1 sự kiện đáng chú ý : Thái Tử Trọng Báo kiêu căng , hà hiếp dân lành dân chúng oán thán , có người tài đức đã đứng ra vạch mặt nhưng lực bất tòng tâm còn bị truy cứu trả thù
Tháng 8năm 89 : lại thêm 1 kẻ đáng nghi đến BN thành : snoopyy vì sao đáng nghi à , đây là người đã lập nên nhiều chiến công cùng với những danh tướng lúc bấy giờ như lao động đường phố mã TTL , đại tướng Yugi_vn . Đây sẽ là phúc hay họa cho BN thành ?

Tháng 2 năm 90 :
Yên Vương ra lệnh cho Lù Bù tướng quân cùng Lí Rù dẫn 3000 kị binh , 5300 gold và 30 000 food qua tiếp quản Nam Bì tạm thời , tuyệt đối tránh động binh đao giữ nguyên quân pháp . Nội trong ngày mai phải tới được nơi .
Tổng kết tí
Eco: 100
Farm: 100
Tech: 107
Wall: 103
PO:90
Gold: 11 000
Food: 70 000
Army:
20000 bộ binh
2000 kỵ binh
10000 xạ kỵ
 
Nghe nói bên sảnh đường đại hán có kẻ âm mưu li gián Liêu và Yên , Nay Liêu liền gửi 500 gold và 500 súc lụa đến để tỏ ý Liêu - Yên luôn là đồng minh , phủ nhận sự li gián của phe Hán , đồng thời hối thúc Yên Quốc tỏ thái độ của mình , cùng hợp quân với Liêu để chống Hán .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top