Thực ra phim này có thể làm rất hay, xứng đáng kỉ niệm 10 năm, nhưng vẫn có sạn và xử lý vài tình tiết ko thoả đáng:
- Nhạc: thôi cái này ko bàn nữa, chê nhiều quá rồi.
- Nerf BO: ok có thể ko cho tụi này mạnh như truyện nhưng hãy làm gì đó thể hiện lũ này là thân cận của Khoai môn chứ. Nhưng hình như chỉ mỗi Ebony Maw được nhắc tên 1 lần, còn 3 đứa còn lại đối với non-fan là hoàn toàn vô danh tiểu tốt. Và nếu khán giả biết lũ này đầu tiên qua phim chắc chẳng bao giờ tin là chúng nó từng trinh phục rất nhiều hành tinh cho Khoai môn với trình độ làng nhàng như vậy. Maw là nhân vật duy nhất thể hiện độ ngầu như truyện nhưng cách hắn chết lại quá nhảm, tại sao Loki với Thỏ trôi dạt trong vũ trụ ko chết mà Maw lại chết? Nếu cảnh đó để hắn vẫn sống và có cơ hội trở lại trong A4 sẽ hay hơn nhiều.
- Nerf Hulk: quả này cũng ko hiểu luôn, quá trình phát triển 10 năm của Hulk hình như hơi bị ngược, Hulk 2008 hoàn toàn cuồng nộ, ko hề sợ hãi kể cả khi gặp đối thủ trên cơ và càng giận càng mạnh, sau 10 năm Hulk mới ngậm hành lần nữa đã vội rúc xó nhà ko dám ra chiến đấu?
- Sạn về tình tiết: Nếu giao nộp viên Time là phương án duy nhất để sau này team A lật kèo, vậy sao phải khổ công đấu một trận? Nhưng nếu giao nộp từ đầu luôn thì khán giả lại ko được xem 1 trận đánh nhau, cái này cũng khó cho biên kịch... Sạn thứ 2 là Cọ vú thâm nhập vào Wakanda vào lúc nào??? Trước hay sau khi mở tường chắn???
- Màn đánh đấm cuối cùng cũng ko thực sự tầm cỡ vì phe hero mải đánh creep, 2 big gun Thỏ với Hulk cũng chả thể hiện gì nhiều. chiến trường cũng chỉ gói gọn trong bìa rừng biên giới của Wakanda, quy mô chắc còn nhỏ hơn A1 và A2.
Nói chung là hay thì có hay đó nhưng thiếu các yếu tố để buff nó lên hay trọn vẹn và thỏa mãn như hồi coi A1