Gamer cũng có người này người kia, lần đầu choi game nước ngoài thì tìm kinh nghiệm ở người đã chơi. Có sao?
Có chăng là tôi chưa đủ nguy hiểm và trẻ trâu như bạn

.
vGe chán rồi. Đi tìm cảm giác mới

.
Vâng, mình rất nguy hiểm và trẻ trâu, cảm ơn bạn đã quá khen.
Tui chơi cái GE này đủ lâu để hiểu trình của gamer vn rồi, xin auto, ko cho thì chửi, cho rồi ko chạy được cũng chửi, auto bị banish cũng chửi, ko bỏ tiền ra chơi nhưng muốn được bằng chị bằng em, ko bằng được cũng chửi, như thế nó mới gọi là trẻ trâu bạn ạ

Tui rất là sòng phẳng, ai cho tui cái gì thì tui cho lại 1 cái tương xứng, ai nói sao về tui thì tui nhận như thế

Bản thân tui cũng do sơ suất bật auto để quên mà bị banish nên tui cũng ko muốn giới thiệu cách auto cho ai nữa, mất công luyện lên cao cho đã rồi bị banish, mất bao nhiêu công sức, phí ra
Và tui cũng rất sợ mấy anh chị gamer vn khi hỏi thăm về server nào có đông người vn, có fac vn hay ko vì mấy anh chị này vô toàn xin đồ rồi đi solo, rủ đi raid đi quest thì 1 là đi theo đứng ngó đợi quay số 2 là kêu bận này bận nọ 3 là im im giả afk
Cho nên tui phản ứng mạnh với các bạn là cũng vì có quá nhiều bạn làm tui mất lòng tin rồi, ai ghét tui tui chịu
Lời khuyên cuối cho ai muốn chơi bền và lâu dài ở T3GE: Đừng auto, chịu khó mua pink pig và pet's food, tận dụng hết sức con scout (nước ngoài làm được, nếu VN mình làm ko được thì đừng tự nhận là gamer, nên gọi mình là autoer thì đúng hơn

)