• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

A New Life

DemolitionLover

Youtube Master Race
Tham gia ngày
28/11/10
Bài viết
0
Reaction score
0
(Cái tiêu đề hơi giống tên một mission trong Hitman: Blood Money nhĩ :D)
Anyway, tình hình là bước chân qua USA được 2 tuần rùi. Được sống và hít thở thứ không khí trong lành tạo cho con người một cảm giác sảng khoái và phấn khích biết bao. Mà chuyện gì đến cũng sẽ đến, còn mấy ngày nữa là được hưởng thụ nền giáo dục của Mỹ rồi. Nhưng mà, lòng tớ còn trăn trở lắm các bác ạ. Và cái vấn đề làm tớ trăn trở là tìm cho mình những người bạn thực sự. Mặc dù vốn English của tớ cũng không tệ lắm nhưng tớ rất hồi hộp khi giao tiếp (không tự tin ấy). Các bác ai có kinh nghiệm hướng dẫn cho em với. Làm thế nào để chọn những người bạn thực sự???
 
Đánh mắt đưa tềnh , tốt nhất là không nên lôi thôi với các bạn trai mỹ , nhất là mỹ đen , các bạn gái mỹ thì ok .
Chịu khó tận tình chiều chuộng các bạn ấy , các bạn ấy sẽ chỉ dạy tận tình thế nào là 1 nền giáo dục mỹ .
À nhớ làm cái clip American Pie share cho ACE ở đây coi nhé :">.

P/s : Còn 1 điểm rất quan trọng nữa là những gì mình không dính dáng vào thì đừng có hiếu kì mà tò mò hay chỉ chỏ nhé , Phức tạp lằm đấy .
 
(Cái tiêu đề hơi giống tên một mission trong Hitman: Blood Money nhĩ :D)
Anyway, tình hình là bước chân qua USA được 2 tuần rùi. Được sống và hít thở thứ không khí trong lành tạo cho con người một cảm giác sảng khoái và phấn khích biết bao. Mà chuyện gì đến cũng sẽ đến, còn mấy ngày nữa là được hưởng thụ nền giáo dục của Mỹ rồi. Nhưng mà, lòng tớ còn trăn trở lắm các bác ạ. Và cái vấn đề làm tớ trăn trở là tìm cho mình những người bạn thực sự. Mặc dù vốn English của tớ cũng không tệ lắm nhưng tớ rất hồi hộp khi giao tiếp (không tự tin ấy). Các bác ai có kinh nghiệm hướng dẫn cho em với. Làm thế nào để chọn những người bạn thực sự???

Đừng chơi quá thân với Vietnamese :-"
 
Bọn mỹ đen kinh lắm chơi mỹ trắng thôi :x
 
Đừng chơi quá thân với Vietnamese :-"

Thời gian đầu cũng phải chơi với Việt để tìm đồng minh chứ, tâm lí ai chả vậy. Tiếng Anh kha khá thì kiếm Mỹ trắng mà chơi
 
you're handsome men :> dont have such strange one touch your @ass =))
 
Nói chuyện với bọn con trai nên nhỏ nhẹ 1 tí , Mẽo là nó hay có cái trò xách chó vào trường lắm đấy nhé , mới chết 2 đứa vn vì cái tội ngồi không đúng nơi không đúng lúc rồi đấy .
 
Chắc ý bác ấy là chó lửa(súng):|
 
cái này khó à nha
theo mình thì mới đầu phải bắt mặt làm quen mới vn đã
và hòa đồng là cách tốt nhất đấy
đừng để mình là lính mới mà còn ko có đồng minh
nhớ tìm mĩ đen \m/
 
Back
Top