• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Manchester United - Carrick Ball

Phân tích làm gì lắm, cả mùa hè WC dài, hvb 2 thằng già + đần thì ko mua, tiền vệ mua hàng dạt, tiền đạo rước về thằng ngu thì đòi gì nữa. Đá 3 4 giải với cái đội hình này thì gồng thế nào được.
Văn này chỉ xài được khi đội có lối đá tốt nhưng bị hụt hơi vào giai đoạn nước rút. Còn đây đá như con dương cụ ngay từ trận đầu tiên của mùa giải thì nín. Thua nhục ngay trận mở màn PL, cup nước ngọt bị loại ngay từ vòng đầu mà lảm nhảm 3 4 giải làm gì peepo_filingnails
 
Giờ mới để ý đêm qua thằng Greenwood lần đầu về Anh thi đấu. Thua hẳn 0-6 peepo_kek
Carrick nhìn lão Emery mà học cách xoay sở liệu cơm gắp mắm peepo_filingnails
 
Giờ mới để ý đêm qua thằng Greenwood lần đầu về Anh thi đấu. Thua hẳn 0-6 peepo_kek
Carrick nhìn lão Emery mà học cách xoay sở liệu cơm gắp mắm peepo_filingnails
Gỗ xanh mà không bị dính scandal thì có khi giờ đã là chủ công của mân đàn. Sút hack kinh.
 
Carrick tầm cỡ gì mà so được với Emery thày ơi, ngta ăn cúp Châu Âu, cạnh tranh top 4 epl, La Liga đấy. C16 nhà mình còn ko lên hạng nổi peepo_pray

Mùa trc C16 được buff thể lực Amorim, Bủ nô + Case cửng là quá rõ rùi. Nhìn mấy clip bật qua bật lại mấy trận mùa trc toàn đá ma cho vui chứ có phải bài vở gì đâu.
 
Đầu mùa thấy cũng có bài vở quẩy cánh này câu far post cánh kia ngon đấy chứ mà càng đá càng đần ko có banh mà đá.
 
Mời Conte về đi ko thì Nagelsmann cũng được chán mấy thằng HLV ơn lạnh lắm rồi.
 
Người dẫn dắt Manchester United , phải mang trong mình dòng máu quỷ , phải trải qua năm tháng cùng Clb , phải hiểu văn hóa nơi đây , hiểu được giá trị truyền thống và bản sắc màu áo này

1792048301052.png
 
Nghe lại đoạn pv thằng martinez nó có nói ngay từ đầu là nó blam bản thân nó rất nhiều, sau đó nó mới bới sang clb đấy chứ. Chứ truyền thông đéo show câu chữ về việc nó trách bản thân đâu. Em trai cứ chửi nhiều vào chứ bên trên nát vãi lol ai cũng biết, nói đúng chứ có nói sai đâu.
 
"Theo TEAMtalk: Antonio Conte đẩy mạnh động thái nhằm trở thành huấn luyện viên trưởng của Manchester United, thông qua các trung gian để liên hệ với câu lạc bộ xác nhận rằng ông sẵn sàng tiếp quản Old Trafford ngay lập tức khi áp lực ngày càng tăng lên Michael Carrick"
Conte nhiệt tình sốt sắng quá vậy peepo_kek
 
mới check
Trang tin tức bóng đá TEAMtalk không có độ uy tín cao và thường bị xếp vào nhóm nguồn tin thấp (Tier 4 hoặc Tier 5) tại cộng đồng người hâm mộ bóng đá quốc tế.
Bạn chỉ nên đọc trang này với mục đích giải trí hoặc tham khảo tin đồn, thay vì coi đó là sự thật. Dưới đây là đánh giá chi tiết về độ tin cậy của trang:

Đánh giá độ uy tín của TEAMtalk

• Xếp hạng nguồn tin thấp: Trong bảng phân hạng nguồn tin chuyển nhượng (Transfer Tier Guide) của các cộng đồng lớn như độc giả Ngoại hạng Anh trên Reddit, TEAMtalk luôn nằm ở các bậc cuối cùng (Tier 4 hoặc Tier 5). Mức xếp hạng này tương đương với nhóm "Không nên tin tưởng nếu không có nguồn khác xác nhận".
• Chủ yếu là xào nấu tin tức (News Aggregator): Phần lớn nội dung trên TEAMtalk là tổng hợp, viết lại hoặc phóng đại các tin đồn từ những tờ báo khác. Họ rất ít khi tự có nguồn tin độc quyền (exclusive) chính xác từ nội bộ các câu lạc bộ.
• Chiêu trò giật tít (Clickbait): Trang này thường xuyên sử dụng các tiêu đề giật gân, phóng đại các thông tin như "cầu thủ X đã đồng ý gia nhập", "CLB Y sẵn sàng bạo chi" chỉ để thu hút lượt bấm (view).

So sánh vị trí của TEAMtalk với các nguồn tin khác


Mức độ uy tín Các nguồn tin tiêu biểu Đặc điểm
Tier 1 (Tuyệt đối uy tín) David Ornstein, Fabrizio Romano, BBC Sport, The Athletic... Luôn kiểm chứng kỹ, tỷ lệ chính xác gần như 100%.
Tier 2 - 3 (Khá uy tín) The Guardian, Sky Sports, các phóng viên khu vực... Có nguồn tin tốt nhưng đôi khi vẫn có sai sót nhỏ.
Tier 4 - 5 (Kém uy tín / Tin đồn) TEAMtalk, The Sun, Daily Mail, CaughtOffside... Chủ yếu đăng tin đồn, xào lại bài, giật tít câu view.
 
Mà tiện nói về Conte, chuyên môn ko bàn nhưng quan hệ với cầu thủ có vẻ hơi kém. Làm ở mấy đội khác dc tầm 1,2 năm là bắt đầu bể phòng thay đồ. Ngoài chửi nhau với BLĐ, còn xích mích với cả cầu thủ. Đến mức năm rồi ở Napoli, thằng Kevin DB bình thường khá lành mà còn đích thân đăng đàn chửi Conte như hát hay, công khai vỗ tay ăn mừng khi thầy cook worry-180
 
"Hôm bữa trước gặp Huỳnh Phương, vừa gặp là nó nhăn mặt nói nhỏ mấy chữ…. MU càng đá càng chán hen Anh. Tôi chỉ cười, vì thật ra tôi chán lâu rồi. Nay sáng làm ly cf viết vài dòng tâm sự, nhớ lại một MU bảnh thế nào…..

MỘT THỜI MU KHÔNG BIẾT CÚI ĐẦU…

Lúc đó thích Scholes số 18, với tôi Scholes mang trong người tinh thần MU mạnh nhất. Và điều khiến tôi yêu đội bóng này không phải là những chiếc cúp, mà là một thứ còn lớn hơn cả chiến thắng. Đó là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc.

Năm 1999, MU của Sir Alex Ferguson không phải lúc nào cũng chơi hay hơn đối thủ. Họ có thể bị dẫn bàn, có thể bị dồn ép, có thể đứng trước thất bại. Nhưng chỉ cần trọng tài chưa thổi còi kết thúc, người ta vẫn không dám tin rằng MU sẽ thua.

Hai bàn thắng trong những phút bù giờ trước Bayern Munich không chỉ mang về chiếc cúp Champions League. Nó còn tạo nên một niềm tin: Với Manchester United, không gì là không thể.

Rồi đến thế hệ của Cristiano Ronaldo( lúc mới xem ghét khứa nhóc này, tội hay múa mà ko hiệu quả,tội bận áo số 7 của trai đẹp David Beckham), Rooney, Tevez… Một MU tốc độ hơn, sắc bén hơn, đầy kiêu hãnh. Họ bước ra sân không chỉ để chiến thắng, mà còn khiến đối thủ phải e dè ngay từ khi trận đấu chưa bắt đầu.

Năm 2008, một lần nữa MU đứng trên đỉnh châu Âu.

Hai thế hệ, hai phong cách bóng đá khác nhau. Nhưng có một điều không thay đổi: Chiếc áo đỏ ấy luôn được mặc bởi những con người không chấp nhận đầu hàng.

Còn Manchester United hôm nay…

Tôi vẫn nhìn thấy màu áo đỏ ấy. Vẫn nghe những tiếng hát từ Old Trafford. Nhưng có những trận đấu, tôi không còn nhìn thấy thứ tinh thần từng khiến mình yêu đội bóng này.

Ngày xưa, khi MU bị dẫn trước, tôi luôn tin họ sẽ thắng ngược.

Bây giờ, có những lúc MU đang dẫn trước, tôi lại lo họ sẽ đánh mất chiến thắng.

Điều khiến tôi thất vọng nhất không phải là MU không còn vô địch. Bởi bóng đá có thịnh thì cũng có suy. Không có đế chế nào đứng mãi trên đỉnh cao.

Điều đáng sợ nhất là khi thất bại dần trở thành một chuyện bình thường.

Tôi không đòi hỏi MU phải thắng mọi trận đấu. Tôi chỉ mong được nhìn thấy 11 con người trên sân chiến đấu như thể họ hiểu chiếc áo mình đang mặc có ý nghĩa thế nào.

Bởi Manchester United không trở nên vĩ đại chỉ nhờ những danh hiệu.

Họ vĩ đại bởi đã từng khiến hàng triệu người tin rằng, dù cuộc đời có đẩy mình vào hoàn cảnh khó khăn đến đâu, chỉ cần chưa bỏ cuộc thì vẫn còn cơ hội.

Tôi nhớ MU của năm 1999. Tôi nhớ MU của Ronaldo năm 2008.

Nhưng hơn hết, tôi nhớ cảm giác được tin vào Manchester United đến tận phút cuối cùng.

Và sau tất cả những mùa giải thất vọng, tôi còn yêu MU không? Xin trả lời ngay là còn, còn muốn xem ko? Thật lòng là có xem nhưng làm sao nẹt pô được như ngày xưa khi mà…….. thua thành chuỗi.

MU không thiếu tiền, không thiếu lịch sử, cũng chẳng thiếu những người hâm mộ trung thành.

Thứ MU đang thiếu là một con đường đủ rõ ràng để tất cả cùng bước đi.

Đừng tiếp tục tìm một Ferguson thứ hai. Đừng mong một Ronaldo khác xuất hiện để cứu cả đội bóng. Và cũng đừng nghĩ cứ thay HLV là mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

Hãy xây dựng lại từ những điều cơ bản nhất: một bộ máy có trách nhiệm, một tập thể có kỷ luật và những cầu thủ hiểu được giá trị của màu áo mình đang mặc.

Tôi có thể chấp nhận MU mất thêm vài năm để trở lại đỉnh cao. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy một đội bóng cứ mãi loay hoay, hết hy vọng rồi lại thất vọng.

MU không nhất thiết phải trở lại với bóng đá của năm 1999 hay 2008. Nhưng nhất định phải tìm lại tinh thần của những năm tháng ấy.

Bởi điều người hâm mộ chờ đợi không chỉ là ngày Manchester United chiến thắng trở lại.

Mà là ngày Manchester United khiến đối thủ phải sợ họ một lần nữa.

Nói gì thì nói, MU có thể mất thêm vài năm để tìm lại ánh hào quang. Nhưng cá nhân tôi, thì không thể cứ chui trong hang mãi được.

Hang ở lâu quá cũng ngộp, mà tiền điện tiền nước trong hang giờ cũng tăng rồi!

Nên từ lâu rồi, rất lâu rồi, tôi quyết định chui ra khỏi hang, ngẩng cao đầu mà sống. Thắng thì gáy, thua thì im, còn ai cà khịa cứ việc cà khịa. Chứ TÔI KHÔNG VÀO HANG NỮA!

Glory Glory Manchester United! ❤️"

Chia sẻ của dv Tiến Luật
 
hài vãi, năm trước rim râu lên pv nói này nói kia thì kêu sao đang làm công ăn lương mà chửi board là k đc , phải đuổi, giờ đòi vác HLV về tay bo với board :))
 
conte về xong đổi vận xong năm sau bản lề , bản lề xong gây lộn chửi nhau xong sa thải , vòng lặp tiếp
 
Conte có về lúc này thì cũng chỉ làm viẽc với đội hình hiện giờ thôi, để chứng tỏ bản thân giỏi hơn Carrick thôi mà ...

Còn mùa đõng tới đây cũng chả mua thêm ai đâu vì "đội hình đã đủ mạnh" . Và còn chút tiền lẻ từ hồi hè để đền bù cho bộ sậu của Carrick nữa là hết sạch ...
 
Back
Top