Chelsea Football Club 26/27: Ladies and Gentlemen - Welcome Xabi Alonso :*

Trận này hòa hoặc thua không cách biệt là cũng ok rồi... Arsenal nó dù gì cũng có bộ khung quá ổn định lại còn đá sân nhà nữa
 
đá vậy hay rồi đòi gì nữa, Ars nó là nhà vô địch EPL, năm rồi chỉ chịu thua mấy thằng PSG á thần của thầy Lu chó hiệp Pen thôi đấy
 
Arsenal hay hơn quá nhiều, đội mình vẫn chấp nhận đc, thôi thì cố giết gà đua top 4 kiếm cup đồ uống là đủ, tuổi loz đua đc vô địch :9cool_too_sad:
 
Thua, đá cũng không tệ nhưng vẫn như các trận trước, Ars luôn có độ tập trung cao hơn Chelsea.

Không có Cai, không còn Enzo, quả thực tuyến giữa gặp nhiều vấn đề trong cả khâu công lẫn thủ. Lavia tuy đá tốt nhưng ở khâu bảo vệ khu trung tuyến thì chưa đủ. Cả James lẫn Lavia đều thuộc dạng chạy theo bóng nhiều hơn là giữ ổn định khu vực. Cai rất quan trọng. Ngoài ra thì những phút cuối như này thì lại thiếu tiền vệ bơm bóng. Ở dưới toàn hậu vệ bơm lên thì khó.

Ngoài ra thì Ars thủ quá tốt, Raya ra vào rồi cứu thua đều rất ổn định, bắt bài hết các tình huống chuyền rồi sút vào khu vực cấm địa của bên ta.
 
Và một lần nữa thì việc đá hàng công 3 người như này, cộng thêm Neto nữa càng làm việc công thủ rất mất cân bằng. Nhưng bỏ ai ra cũng không được, có lẽ chỉ còn cách hàng công làm tốt hơn nữa trong khâu cuối để lấy công bù thủ thôi.
 
Ars nó ăn dơ quá. Thấy tình huống nào của nó cũng nét,bài bản rõ ràng hơn mình. Mình giờ toàn đánh cánh,trung lộ không xuyên phá được.
 
Lo gì còn tận 35 vòng nữa và cả kỳ chuyển nhượng mùa đông để bổ sung lực lượng.
Nhìn đội hình hiện tại Xabi build đá thấy tốt hơn hẳn năm ngoái rồi, có một số tình huống may mắn hơn thì hoàn toàn có thể gỡ hòa. Vấn đề mid toang thì trách sao được, 2 thằng đá chính một thằng trấn thương, một thằng đi, mua một thằng thay thế thì phút cuối bị lật kèo.
Giờ tập trung kiếm điểm các đội dưới cơ, tới mùa đông thì bổ sung mid rồi xem trận lượt về thế nào.
 
Thua nhưng cảm giác còn hy vọng, chứ k như mấy mùa trước :))
 
Phấn đá nhuyễn quá thì chiụ, đội mình mới ăn tập có mấy tháng thì sao bằng được... Ko có mid nhìn cậu lạnh kéo banh tội nghiệp vãi :))
 
Phấn bài vở tốt thế cơ mà, đặc biệt là bài chuyền bỏ bóng cho tiền vệ xâm nhập vòng cấm

Mình thì toàn tạt bóng nhưng tạt sớm thì ko hiệu quả, còn crossing đáy biên tạt vào thì toàn thừa lực, quả nào tạt đẹp thì ko có đủ người tranh chấp bóng bổng. Ông cháu pedro ko đá kiểu mắc võng được, mà ông cháu cũng ham hố giữ bóng lâu quá gặp đội mạnh như Phấn thì no hope
 
Nay dậy xét lại thấy đội mình cũng thiếu may mắn hơn đối thủ, 1 quả cột dọc Neto, 2 3 pha dứt điểm nhưng toàn bắn chim từ tuyến 2 tuyến 3.
Các tình huống phản công đều nhanh gọn dứt khoát chứ ko còn rối với tù như thời trước.
 
Nay dậy xét lại thấy đội mình cũng thiếu may mắn hơn đối thủ, 1 quả cột dọc Neto, 2 3 pha dứt điểm nhưng toàn bắn chim từ tuyến 2 tuyến 3.
Các tình huống phản công đều nhanh gọn dứt khoát chứ ko còn rối với tù như thời trước.
tiếc 2 quả của neto với cháu estevao, ko thì có 2 siu phẩm cmnr
 
năm nay bổ sung mỗi thg roger còn bao nhiêu mẩu vẫn y như năm ngoái thậm chí bán mẹ hết mấy thg xịn như enzo, đồng đồng, bọn này mà đá ăn được ars là năm ngoái đua vô địch hoặc có vé C1 rồi chứ ở đó đi nằm mid table cho chúng nó cười. Vẫn là đá cửa dưới đợi ăn dâm, mà mấy quả ăn dâm dội cột với raya nó đoán được hết thì chịu thôi.
 
Back
Top