Nobody [浪浪山小妖怪] (02/08/2025) - Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng

Rophim sập r, từ h biết coi đâu đây hpowufe-png
torrent thôi

2uta8n.jpg
 
Yêu quái nhưng được con người thờ phụng. Truyện tàu đôi khi có nhắc đến những trường hợp như thế này, đại khái là những yêu quái làm việc thiện, được con người công nhận thì con đường "tu tiên" của chúng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
 
Yêu quái nhưng được con người thờ phụng. Truyện tàu đôi khi có nhắc đến những trường hợp như thế này, đại khái là những yêu quái làm việc thiện, được con người công nhận thì con đường "tu tiên" của chúng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Hả, hình này đâu phải ý nói mấy con yêu trong phim đâu gấu. peepo_cringe peepo_cringe
 
2 bài trong lễ hội cuối năm 2025, đầu tiên là bài Nặng như bụi trần OST phim này.
Bài thứ 2 nối tiếp là Bất phàm của PNTT.

@ Xem lại lần 2 khá thấm, với 2 con đại vương chó, thì rõ ràng thầy trò Đường Tăng thật mới là giả mạo, vì TNK giết sạch cả động.
Còn 4 con ếch, khỉ heo, chồn chúng nó chỉ ăn hối lộ =)). Nên thằng cẩu vương còn sống nó thà chết vẫn tin rằng con khỉ đột mới là Tề thiên đại thánh.

Con chó vì tranh thủ húp ngụm nước canh luộc cóc( thực ra là nước tắm), trải qua vài lần dính đòn mà chỉ bị thương ko chết, nên đoạn cuối lúc khóc trước mộ thằng anh mới bảo, anh húp miếng nước có phải cũng bất tử như em ko. Tin giả " ăn thịt đường tăng trường sinh bất lão " ver " thật" =)).
 
Chỉnh sửa cuối:
2 bài trong lễ hội cuối năm 2025, đầu tiên là bài Nặng như bụi trần OST phim này.
Bài thứ 2 nối tiếp là Bất phàm của PNTT.

@ Xem lại lần 2 khá thấm, với 2 con đại vương chó, thì rõ ràng thầy trò Đường Tăng thật mới là giả mạo, vì TNK giết sạch cả động.
Còn 4 con ếch, khỉ heo, chồn chúng nó chỉ ăn hối lộ =)). Nên thằng cẩu vương còn sống nó thà chết tin rằng con khỉ đột mới là Tề thiên đại thánh.
Đang yên đang lành có con khỉ đứng trước của nhà mình quát Ông nội bọn mi tới đây rồi đồ sát cả nhà mình =)) Có thánh cũng k tin đc đấy là thày trò Đường Tăng =))
Mà chính ra cũng vô lý,Phật giáo quan niệm chúng sinh bình đẳng Ngộ Không giết người là trọng tội còn đồ sát yêu quái thì Đường Tăng lại cổ vũ nhiệt tình,nói lão tiêu chuẩn kép cũng chả sai =))
 
Đang yên đang lành có con khỉ đứng trước của nhà mình quát Ông nội bọn mi tới đây rồi đồ sát cả nhà mình =)) Có thánh cũng k tin đc đấy là thày trò Đường Tăng =))
Mà chính ra cũng vô lý,Phật giáo quan niệm chúng sinh bình đẳng Ngộ Không giết người là trọng tội còn đồ sát yêu quái thì Đường Tăng lại cổ vũ nhiệt tình,nói lão tiêu chuẩn kép cũng chả sai =))
Đường tăng nhìn tnk bật pk đồ sát yêu quái thì nghĩ thầm: đm chúng mày, này thì thích ăn thịt bố mày này, này thì thích ăn thịt bố mày này...
 
Đám yêu quái muốn ăn thịt Tank toàn là lũ khủng bố, tội phạm xâm lược U kà, hiếp dâm con heo, đẩy bà già xuống suối, thế nên không thể độ, chỉ có thể dân chủ thôi.
 
phim đỉnh vl, phim hoạt hình đỉnh nhất mấy năm gần đây xem luôn, ẻ lên đầu ba cái pitard, disneigar với cái mớ phim sóc lọ mấy thằng wibu seeder tới nái. Đéo cần nhân vật tạo dáng gồng emo ngầu như rặn sản xuất, khóc lóc câu nước mắt hoặc nội dung ba mớ như bú đá, nhồi nhét triết lý tôn giáo ra vẻ nguy hiểm nhưng rỗng tuếch giống mấy thằng oa khấu hiện tại mà nội dung và chiều sâu vẫn max vl.
 
Đang yên đang lành có con khỉ đứng trước của nhà mình quát Ông nội bọn mi tới đây rồi đồ sát cả nhà mình =)) Có thánh cũng k tin đc đấy là thày trò Đường Tăng =))
Mà chính ra cũng vô lý,Phật giáo quan niệm chúng sinh bình đẳng Ngộ Không giết người là trọng tội còn đồ sát yêu quái thì Đường Tăng lại cổ vũ nhiệt tình,nói lão tiêu chuẩn kép cũng chả sai =))
Cho tới lúc đắc đạo thành Phật thì chết chưa bao giờ là hết mà là tái sinh vào lục đạo luân hồi, nghiệp báu, nhân quả trong phật giáo không phải kiểu phim mỹ, giết người cái bị thằng khác giết, cái đó là trả thù.
Ngộ Không đồ sát tụi yêu quái nhưng nếu tụi nó sống thì nhiều người chết hơn, cùng một gậy vung lên vừa trảm yêu, vừa cứu người là công hay tội. Tội là khi tự nhiên đi đập chết người ta, giết người vô tội kìa.
Bên Phong Thần Bảng đánh nhau chí chóe, chết không biết bao nhiêu, cả hai bên còn phạm nhiều tội tày trời hơn kia, bất nhân, bất hiếu, bất trung, bất nghĩa đủ kiểu mà cuối cùng luận công tội, 2 bên đều được phong thần kìa.
 
cái chuyện bọn tây ko hiểu mấy tác phẩm văn học á đông thì chưa chắc đâu, có thể không quen thuộc nằm lòng nhưng vẫn cảm được, thời mấy năm 70-80 chúng nó còn ba mớ mới đẻ ra mấy sản phẩn ''giả châu á'' lộ liễu chứ giờ đám tây những thằng có chút hiểu biết cũng nắm văn hoá á đông mình rồi. Giống như cái game ghost of tsushima, nếu ko phải nhìn hãng game tây thì ở đây hoặc mấy người rành rẽ giải trí văn hoá này kia mới thấy ''có cái gì đấy'' lạ lạ chứ bạn bè mình chơi còn nghĩ game đó do nhật làm thật.

Thường trên mxh những thằng hãm lol, attention whore luôn gây chú ý nhiều hơn những ng hiểu biết thực sự, mà đám này thì ngoài cái mồm chúng nó có biết cái chó gì đâu, tây cũng như ta thôi
 
Cho tới lúc đắc đạo thành Phật thì chết chưa bao giờ là hết mà là tái sinh vào lục đạo luân hồi, nghiệp báu, nhân quả trong phật giáo không phải kiểu phim mỹ, giết người cái bị thằng khác giết, cái đó là trả thù.
Ngộ Không đồ sát tụi yêu quái nhưng nếu tụi nó sống thì nhiều người chết hơn, cùng một gậy vung lên vừa trảm yêu, vừa cứu người là công hay tội. Tội là khi tự nhiên đi đập chết người ta, giết người vô tội kìa.
Bên Phong Thần Bảng đánh nhau chí chóe, chết không biết bao nhiêu, cả hai bên còn phạm nhiều tội tày trời hơn kia, bất nhân, bất hiếu, bất trung, bất nghĩa đủ kiểu mà cuối cùng luận công tội, 2 bên đều được phong thần kìa.
Thế lúc Ngộ Không đồ sát 5 thằng cướp,rõ ràng là 5 thằng đó nếu sống thì sẽ hại thêm nhiều người,vậy sao Đường Tăng vẫn phạt Ngộ Không ? Vụ Hỏa Diệm Sơn Hồ Ly Tinh bồ nhí Ngưu Ma Vương thậm chí còn chả hại ai cũng bị Bát Giới đánh chết, nhưng lúc đó lại coi như trù gian diệt bạo...Ơ thế thì k phải tiêu chuẩn kép thì là gì =))
 
Back
Top