Tớ chả có gì phải bình luận cả.
Quan điểm của tớ thì FS magic ko thua FS str. Và tớ chứng minh được qua damage trung bình mỗi giây, cũng như defense ko phải yếu tố quan trọng trong PVP. Cậu bảo FS str ko thua FS magic. Đó là quan điểm của cậu. Cậu chả có cái gì bác bỏ 2 điều tớ chứng minh trên kia. Nên có chăng xem như trường hợp của cậu là xuất thần vậy, thiên tài đi. Nhưng cậu nghĩ xem mức bình quân thì bao nhiêu thằng FS str thắng FS magic

.
Cuối cùng, tớ ghét cay ghét đắng người nào đem so sánh trình độ những người chơi gameOnline của 1 game ở cái vùng bé tẹo gọi là Vn với nguyên Eu, nơi mà tớ ở! CabalVn có khoảng 1m người là cùng chứ gì. Thêm cái level của các cậu cùng lắm là khoảng 100 000 người. "Pro" như cậu khoảng 10 000 người là hết mức. Thế thì dân số players cabalEu của chúng tớ hỉ mũi là các cậu chết. Các cậu ko biết gì, cứ tưởng mình "trâu vàng". Bộ Eu ko có trâu vàng àh

.
Đã lỡ tức thì tớ nói luôn cho các cậu nghe. Các cậu, đặc biệt là những thằng giỏi giỏi, khá khá trong việc học hành ở Vn, cứ tưởng Vn học hành khó khăn, đàn áp học sinh, bài tập ê hề. Chả bù bọn học sinh Eu, chúng nó bài tập nhẹ nhàng, học hành dễ ẹc. Nhưng tớ nói thật cho các cậu biết: Trình độ các cậu ko đáng đi xách dép cho bọn nó. Tớ đây này, tớ thuộc loại kiêu ngạo khi ở Vn này, mà khi tớ sang đây, tớ loạng choạng.
Các cậu có thấy môn học nào mà đầu học kỳ đăng ký 289 người.
Cuối kỳ được đi thi 23 người. Rớt 15 người, đậu 8 người chưa

Tỉ lệ là 8/289.
Và nói các cậu hay, chúng tớ giờ thi với tỉ lệ chọi toàn 1/30 hoặc 1/40 cả!
Ko phải cái kiểu cúp cua ngủ ở nhà, đến lúc đi thi ậm ọe vài chữ cũng đậu, hết học kỳ, hết năm, sau đó lấy bằng tốt nghiệp như dân Vn.
----> Đừng có ngồi ở nhà, xong suy nghĩ rằng mình vô đối !!!
----> Nếu các cậu "vô đối" thật, thì bằng cấp các cậu không bị chúng nó ( bọn nước ngoài) nó phủi tay như 1 tờ giấy trắng cả!