Mới coi xong, thật ra thì mình vẫn hợp gu phim của Tinh Gia đó giờ nên coi vẫn rất là enjoy các mảng miếng dù nhiều lúc mắc cười ko phải vì miếng hay mà vì miếng nó xàm lông quá thể

) Có điều coi phim này có thể thấy là Anh Tinh làm cảm giác ko có tâm huyết mà làm kiểu làm "cho vui" cho đỡ mất sức ấy, kiểu kịch bản thẳng tụt ko có chiều sâu ko các điểm chạm nhiều mà thuần túy để build up cho show off mấy trận đấu mang tính chất giải trí cao, triển khai kịch bản khá là cliche kiểu vượt qua khó khăn để thành công nên gần như cũng chả có gì khác để khai thác cả. Thêm cái nữa là có thể thấy cái cách "làm chơi" là phần hình ảnh kỹ xảo làm đúng chỉ để đủ chứ ko phải để đẹp chắc để đỡ tốn time và công sức.
Cơ mà coi xong thì vẫn thấy dễ chịu ổn áp, ko quá xuất sắc coi giải trí vẫn rất vui, cơ mà anh làm chơi nhưng lại ăn thật, doanh thu cũng quá trời khủng, dù gì thì mình vẫn thấy phim của a Tinh thì ko hay bằng chính các phim của anh thui chứ đáy của anh vẫn là peak của cái đám phim rác khác.
Được cái phim này build cái team Nhật mấy em nhìn đẹp và ngầu ngầu ghê có vài em nhìn khá cuốn.