Multi World Cup 2026

Đội nào sẽ lên ngôi?


  • Total voters
    44
  • Poll closed .
Thua rồi thì nhìn đâu cũng sai thôi.

Trận trước gặp thằng Sĩ bọn nó 10vs11 bo thủ cả ngày Arg tạt mỏi chân không vào nổi, hôm nay thằng nào cũng hoá chó đánh đầu pha nào cũng on target

Trái thứ 2 tạt chuẩn không tin được ( hay thằng số 2 kèm ngu?)

Match fitness cũng là vấn đề, thằng Stone bị choáng, Rice James đều có nguy cơ chấn thương buộc thay ra bằng những con hàng chất lượng kém, mất nốt thằng Quansah, thằng Konsah hay gì mấy phút cuối tạt bóng còn không qua nổi đầu, hài vl

Tiền vệ còn được thằng Henderson thì báo đời báo đóm, ăn ở không gãy tay, hết mẹ nó sự lựa chọn.

Có trách thì trách giai đoạn triệu tập kêu toàn hậu vệ
 
Trái số 2 có kèm đâu. Như mấy trận vừa qua đã thấy Anh nhợn thủ rất ngu còn bo thủ. Còn bo thủ tuyệt đối ko cover zone 14. Cánh để thoải mái chứ ko áp sát.
 
Thua rồi thì nhìn đâu cũng sai thôi.

Trận trước gặp thằng Sĩ bọn nó 10vs11 bo thủ cả ngày Arg tạt mỏi chân không vào nổi, hôm nay thằng nào cũng hoá chó đánh đầu pha nào cũng on target

Trái thứ 2 tạt chuẩn không tin được ( hay thằng số 2 kèm ngu?)

Match fitness cũng là vấn đề, thằng Stone bị choáng, Rice James đều có nguy cơ chấn thương buộc thay ra bằng những con hàng chất lượng kém, mất nốt thằng Quansah, thằng Konsah hay gì mấy phút cuối tạt bóng còn không qua nổi đầu, hài vl

Tiền vệ còn được thằng Henderson thì báo đời báo đóm, ăn ở không gãy tay, hết mẹ nó sự lựa chọn.

Có trách thì trách giai đoạn triệu tập kêu toàn hậu vệ
Trái thứ 2 kèm ngu là rõ, hậu vệ chống bóng bổng mà cách thằng kia cả khúc xong còn rụt đầu

Ông phía trc còn đoán điểm rơi bậy peepo_kek
 
Mà tại sao phải thủ. Để Bellingham nó lui về thế Rice cũng ngon. Có thể đưa Eze hoặc Mainoo vào. 2 cánh để phản công lão cũng thay nốt bằng hậu vệ. Ko còn gì để nói.
 
Do hèn chứ sao, bản sắc ăn 1 bàn xong bo thủ từ thời cửa nam đã thế rồi peepo_kek
Đen nó thế, đỏ quên đi.
 
Vậy mà còn giữ qua Euro. Muốn HLV Anh thì qua thuê Eddie Howe thấy còn có lý.
 
7 làm hết sức rồi. Thời thế đã qua chấp nhận. Ít ra cũng từng cân bằng tỉ số.
 
Thua rồi thì nhìn đâu cũng sai thôi.

Trận trước gặp thằng Sĩ bọn nó 10vs11 bo thủ cả ngày Arg tạt mỏi chân không vào nổi, hôm nay thằng nào cũng hoá chó đánh đầu pha nào cũng on target

Trái thứ 2 tạt chuẩn không tin được ( hay thằng số 2 kèm ngu?)

Match fitness cũng là vấn đề, thằng Stone bị choáng, Rice James đều có nguy cơ chấn thương buộc thay ra bằng những con hàng chất lượng kém, mất nốt thằng Quansah, thằng Konsah hay gì mấy phút cuối tạt bóng còn không qua nổi đầu, hài vl

Tiền vệ còn được thằng Henderson thì báo đời báo đóm, ăn ở không gãy tay, hết mẹ nó sự lựa chọn.

Có trách thì trách giai đoạn triệu tập kêu toàn hậu vệ
Sao lại hết sự lựa chọn? Tôi nói thật thậm chí nếu Tuchel không thèm gọi Mainoo lên tuyển tôi cũng chẳng quan tâm vì nó còn trẻ không ai expect nó phải làm nên cơm cháo ở WC hết. Nhưng đã gọi nó- một tv có profile khác biệt so với các tvtt khác, theo lẽ thường là phải để sử dụng vào những tình huống đặc biệt. Nhưng tôi chả thấy cho thằng nhỏ vào trong bất cứ tình huống hay thế trận nào, mặc dù Anh gặp đủ kiểu mùa WC này. Thế thì gọi làm gì, thà là gọi người khác trùng màu với Rice hay Anderson nhưng thuộc tier 2 để dự phòng đi. Nếu đã thực sự không muốn thay đổi chiến thuật thì gọi một tv có profile khác biệt để làm gì? Biết là có ông Hendo đấy và làm trò con mèo bị chấn thương luôn nhưng thay vì Mainoo có thể gọi người khác, có phải vừa có người cover, vừa đỡ phí phạm một slot dự bị không? Điều này chứng tỏ lúc bắt đầu triệu tập Tuchel vẫn chả có ý tưởng mẹ gì hết
 
Sao lại hết sự lựa chọn? Tôi nói thật thậm chí nếu Tuchel không thèm gọi Mainoo lên tuyển tôi cũng chẳng quan tâm vì nó còn trẻ không ai expect nó phải làm nên cơm cháo ở WC hết. Nhưng đã gọi nó- một tv có profile khác biệt so với các tvtt khác, theo lẽ thường là phải để sử dụng vào những tình huống đặc biệt. Nhưng tôi chả thấy cho thằng nhỏ vào trong bất cứ tình huống hay thế trận nào, mặc dù Anh gặp đủ kiểu mùa WC này. Thế thì gọi làm gì, thà là gọi người khác trùng màu với Rice hay Anderson nhưng thuộc tier 2 để dự phòng đi. Nếu đã thực sự không muốn thay đổi chiến thuật thì gọi một tv có profile khác biệt để làm gì? Biết là có ông Hendo đấy và làm trò con mèo bị chấn thương luôn nhưng thay vì Mainoo có thể gọi người khác, có phải vừa có người cover, vừa đỡ phí phạm một slot dự bị không? Điều này chứng tỏ lúc bắt đầu triệu tập Tuchel vẫn chả có ý tưởng mẹ gì hết
vậy mới kêu Tú chè ngu đó. Trong cái thế trận bị ép, cứ có bóng là mất, đéo cầm nổi bóng quá 5s chứ chưa nói đến phản công, mà có 1 thằng tv chuyên cầm bóng thoát press lại ko cho nó đá, éo hiểu nghĩ j.
 
vậy mới kêu Tú chè ngu đó. Trong cái thế trận bị ép, cứ có bóng là mất, đéo cầm nổi bóng quá 5s chứ chưa nói đến phản công, mà có 1 thằng tv chuyên cầm bóng thoát press lại ko cho nó đá, éo hiểu nghĩ j.
Thằng Wharton ngon choét thì để ở nhà
 
Tú chè chỉ theo dòng lịch sử. Ko hlv ngoại nào vô địch WC. Gồ thì Euro cũng chỉ có 1 ông nước ngoài vô địch đó là Otto Rehagel với Hy Lạp. Kiểu 100 năm lần.


Rip tổ Anh nhợn Tú chè.
 
Tuchel gọi người có vấn đề mà.
Tiền vệ toàn có xu hướng tấn công. Hậu vệ thì què , với ít kinh nghiệm đấu cúp.
Xài mỗi rice anderson cả giải, xong muốn thay cũng ko biết thay ai.

Buồn cười là chọn đội hình nhanh khỏe để cầm bóng, rốt cuộc chúng nó bo thủ . Còn ko chơi tacadanhdau nổi peepo_kek

Mễ , Nauy ăn có phần may cả. Đỉnh cau chiến thuật của Tuchel là kéo Rice đá hậu vệ phải
 
Bell đá như tiền đạo lùi xâm nhập box là bài của Ance. Rice đá hậu vệ phải là bài của Tạ tốn. Tú chè mùa này hay nhất là gọi Spence. Thằng này đá rất hay tới khi Tú chè chơi bài tử thủ áp lực quá lớn. Vừa đối phó Si thuế vừa phải chặn mấy bài chồng cánh của Si với hậu vệ biên bên kia đỡ thế nào đc.
 
Mà thế méo nào đám Anh lợn thằng nào cũng to cao, quen chơi chống bóng bổng mà gặp mấy thằng Ác hen người có chút éc nó chơi spam tạt lại đái mẹ hết ra quần.
 
Quan trọng người tạt là Messi, để Messi rảnh chân, nó lắc lắc người, ko biết nó chuyền về tuyến sau sút hay tạt thì là thế bị động rồi.
Nể 12% kiểm soát bóng của Tú Chè sau khi dẫn bàn thiệt
 
Mà thế méo nào đám Anh lợn thằng nào cũng to cao, quen chơi chống bóng bổng mà gặp mấy thằng Ác hen người có chút éc nó chơi spam tạt lại đái mẹ hết ra quần.
Chắc HLV ko chuẩn bị gì cho đá kiểu này. Nếu chuẩn bị đã gọi Mắc hài tủ món này rồi.

Trận Mexico là tình thế bắt buộc ăn may anh tưởng ngon. Mà trận đó cũng nhờ Pitchfork bay như chim chứ ko cũng đi đứt rồi.
 
Back
Top