Obsession (15/5/2026) - Blumhouse - Phim Kinh dị rating cao nhất năm 2026

Cái Hokum nói tệ thì ko nhưng hay cũng chả tới, cơ bản là coi trailer xong tâm thế cũng mong nó là một bộ phim trinh thám, kinh dị nhưng xuyên suốt cả bộ phim nó kiểu hành trình chữa lành của main, buồn cười nhất là khi phát hiện xác em phục vụ cứ nghĩ là sẽ có 1 vụ án ghê gớm lắm, ai ngờ 5p sau nó spoil luôn hung thủ

Cả phim con quỷ xuất hiện chỉ đc 2 cảnh là dưới hầm và đoạn cuối, mà thật ra phim nó cài cắm là thằng main bị lão già dụ chơi đồ nên cũng lấp lửng là mấy đoạn hù ma ko rõ là ngáo thuốc hay thật nữa, jumpscare của phim ko có đoạn nào thật sự đáng sợ, nói chung trên tâm thế mong chờ một bộ phim kinh dị thì cái Hokum làm chưa tới, phim thì ý nghĩa thật nhưng nếu muốn vậy thì xem phim tâm lý, tình cảm cho nhanh
 
Cái Hokum nói tệ thì ko nhưng hay cũng chả tới, cơ bản là coi trailer xong tâm thế cũng mong nó là một bộ phim trinh thám, kinh dị nhưng xuyên suốt cả bộ phim nó kiểu hành trình chữa lành của main, buồn cười nhất là khi phát hiện xác em phục vụ cứ nghĩ là sẽ có 1 vụ án ghê gớm lắm, ai ngờ 5p sau nó spoil luôn hung thủ

Cả phim con quỷ xuất hiện chỉ đc 2 cảnh là dưới hầm và đoạn cuối, mà thật ra phim nó cài cắm là thằng main bị lão già dụ chơi đồ nên cũng lấp lửng là mấy đoạn hù ma ko rõ là ngáo thuốc hay thật nữa, jumpscare của phim ko có đoạn nào thật sự đáng sợ, nói chung trên tâm thế mong chờ một bộ phim kinh dị thì cái Hokum làm chưa tới, phim thì ý nghĩa thật nhưng nếu muốn vậy thì xem phim tâm lý, tình cảm cho nhanh
Được nửa đầu film tạo không khí chứ về sau xàm bỏ mịa.
So film cùng đạo diễn là cái Oddity còn thấy thua
 
trước khi xem Hokum cũng không kỳ vọng nó phải kinh dị hay gì vì xem với tâm thế là xem 1 phim indie kinh phí thấp, cái nhận được là 1 phim tâm lý dark deep, có tí kinh dị mà nhiều cảnh dị dị khá độc đáo giống giống Late night with the devil, đạo diễn chỉ đạo ổn với mấy cảnh jumpscare như bà mẹ, hay quả TV, twist hung thủ chỉ để làm cảnh, nhưng twist thằng nhóc thực thi tội ác thì mãi đoạn dị đị chiếu TV mới phát hiện ra, cách giải quyết nút thắt được cài cắm từ trước chứ không miễn cưỡng, blah blah

chứ bên trên cũng như ông nào kêu Obsession kết nên có twist tôi thấy xàm vãi đặc sản, cảnh ăn tiền nhất đoạn cuối là thằng Bear cố gắng tự tử, nhạc nhẽo sound effect đưa từ tông bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác, xem mà cứ WTF, rất thích đoạn thằng Bear móc họng nôn ra nữa, nó thực tế vl cần mẹ gì twist

Xem mà thích shock value mới là nặng đô thì ra xem phim Ma cây cho nó nhanh
 
Bàn luận chơi chơi thôi mà nhấm nhẳng vđ thế :)). Gu mỗi người mỗi khác, thấy hay thì bảo hay, thấy bình bình thì nói bình bình.

Sao cứ phải đem ý nghĩ của mình ốp vô mặt người khác xong cào mặt ăn vạ là sao :)). Giờ ae phải khen phim ông thích thì mới thôi đúng không?

Chủ đề không mới, nội dung chữa lành cũng bình thường có gì lạ? Nếu nói về vụ đấu tranh tâm lý, ám ảnh nội tâm tới mức không muốn sống và diễn xuất kéo người xem thì cái shutter island của a Leo còn hay hơn. Nói về kinh dị, kể chuyện liên quan tới phù thủy thì con The witch, Drag me to hell làm tốt hơn. Btw vẫn là ý kiến cá nhân nhé :)).

Obsession kết có thêm twist thì tuyệt vời. Ư ư
 
cào mặt lên ăn vạ? bị đốp cho vào mõm xong trigger à, thằng nào đang ăn vạ, éo phản biện lại hẳn hoi xong xàm lol à. Thanh niên chê phim thì chê, xong hỏi tại sao thì kêu người khác ăn vạ, như ông shooter kia trình bày dài, nói rõ ý kiến của ông ấy ra thì tôi tôn trọng, chứ mấy thằng ất ơ vào chê bình bình xong lủi ý kiến cá nhân thì lượn mẹ đi lại trồi lên à
chủ đề không mới, nội dung chữa lành, cho xin list horror tương tự như phim này phát nào

còn so với shutter island nữa =)), cảm ơn, được so với tượng đài Shutter island thì cũng khá quá rồi
Obssesion có thêm twist, ư ư, what the hell, mấy tuổi thế?
 
Qua lại với thằng béo Ian, mập mờ coi thằng Bear như lốp dự phòng, cũng điếm thúi như nhau :chichdien:
Tình cảm của nó liên quan gì cá nhân thằng Bia. Mà có coi lốp dự phòng đâu, toàn thấy being nice với Bia. Chế hả mậy.
:chichdien: :chichdien:
 
Quên cái clip coi đạo diễn trả lời phỏng vấn ở đâu rồi, chỉ nhớ thằng chả kêu: tao có biết cm gì đâu, tao để chi tiết vậy rồi khán giả tự chế lore chớ tao ko có lore. Phim trở thành của mọi người rồi chớ ko chỉ là của tao nữa.
 
Cái Hokum nói tệ thì ko nhưng hay cũng chả tới, cơ bản là coi trailer xong tâm thế cũng mong nó là một bộ phim trinh thám, kinh dị nhưng xuyên suốt cả bộ phim nó kiểu hành trình chữa lành của main, buồn cười nhất là khi phát hiện xác em phục vụ cứ nghĩ là sẽ có 1 vụ án ghê gớm lắm, ai ngờ 5p sau nó spoil luôn hung thủ

Cả phim con quỷ xuất hiện chỉ đc 2 cảnh là dưới hầm và đoạn cuối, mà thật ra phim nó cài cắm là thằng main bị lão già dụ chơi đồ nên cũng lấp lửng là mấy đoạn hù ma ko rõ là ngáo thuốc hay thật nữa, jumpscare của phim ko có đoạn nào thật sự đáng sợ, nói chung trên tâm thế mong chờ một bộ phim kinh dị thì cái Hokum làm chưa tới, phim thì ý nghĩa thật nhưng nếu muốn vậy thì xem phim tâm lý, tình cảm cho nhanh
Bậy rồi cha ơi cha, xuyên suốt là con kia phủ nhận chả hề có tình cảm với thằng Bear bao giờ. Nó còn muốn thằng Bear kết liễu vì khiến nó khổ sở còn gì. Thằng khốn nạn nhất phim này là Bear rồi, nó là đại diện cho những thằng khốn nạn ở ngoài muốn cưỡng ép tình cảm của người mình muốn bằng chiêu trò và rồi bỏ rơi khi không cảm thấy như ý. Đó là ý nghĩa chính của phim.
 
Quên cái clip coi đạo diễn trả lời phỏng vấn ở đâu rồi, chỉ nhớ thằng chả kêu: tao có biết cm gì đâu, tao để chi tiết vậy rồi khán giả tự chế lore chớ tao ko có lore. Phim trở thành của mọi người rồi chớ ko chỉ là của tao nữa.

Đạo diễn nhìn cái màu gay gay nên chắc cũng đồng bóng thích trả lời xí lắc léo, cả phim toàn đám nv nam tính độc hại hèn nhát pu_pepesummer
 
Đạo diễn nhìn cái màu gay gay nên chắc cũng đồng bóng thích trả lời xí lắc léo, cả phim toàn đám nv nam tính độc hại hèn nhát pu_pepesummer
Nói chớ mình thấy Ian okie. Logic ổn, phản ứng đúng theo tình huống. Bia yếu tâm lý vậy nên ko khoe chịch dạo chi. Rồi còn truyền bí kíp, cách Ian chỉ Bia kua gái khá chuẩn và thực tế (bản thân Ian nó execute đúng nên mới đc chịch). Khi bạn chịch được cũng mừng cho bạn. Nhưng thấy mọi chuyện vô lý thì có suy luận, can gián các kiểu. Cuối phim quan tâm bạn nên qua nhà coi sao thì hẹo.
worry-52
 
Nói chớ mình thấy Ian okie. Logic ổn, phản ứng đúng theo tình huống. Bia yếu tâm lý vậy nên ko khoe chịch dạo chi. Rồi còn truyền bí kíp, cách Ian chỉ Bia kua gái khá chuẩn và thực tế (bản thân Ian nó execute đúng nên mới đc chịch). Khi bạn chịch được cũng mừng cho bạn. Nhưng thấy mọi chuyện vô lý thì có suy luận, can gián các kiểu. Cuối phim quan tâm bạn nên qua nhà coi sao thì hẹo.
worry-52

Con hàng này coi phim kiểu gì vậy thằng béo Ian toàn chỉ đểu, muốn phá hoại thằng Bear thì có, nó xúi gọi con Nikki là Freaky Nikki rõ ràng muốn thằng Bear bị chửi mà :chichdien:
 
Con Sarah bảo thằng Ian đang hook up với Nikki nhưng nhìn điệu bộ thằng này chắc ăn khó nên cay cú. Đoán là Ian từng rủ con này cắn thuốc vài lần canh húp chưa đến đâu.

Em nữ chính nói Nikki mong đợi thằng Bear chủ động tỏ tình, dù vậy nếu quen nhau thằng Bear kiểu gì chả làm kèo dưới chịu đựng, bản tính con Nikki yêu dominate bỏ mẹ.
 
Cái Hokum nói tệ thì ko nhưng hay cũng chả tới, cơ bản là coi trailer xong tâm thế cũng mong nó là một bộ phim trinh thám, kinh dị nhưng xuyên suốt cả bộ phim nó kiểu hành trình chữa lành của main, buồn cười nhất là khi phát hiện xác em phục vụ cứ nghĩ là sẽ có 1 vụ án ghê gớm lắm, ai ngờ 5p sau nó spoil luôn hung thủ

Cả phim con quỷ xuất hiện chỉ đc 2 cảnh là dưới hầm và đoạn cuối, mà thật ra phim nó cài cắm là thằng main bị lão già dụ chơi đồ nên cũng lấp lửng là mấy đoạn hù ma ko rõ là ngáo thuốc hay thật nữa, jumpscare của phim ko có đoạn nào thật sự đáng sợ, nói chung trên tâm thế mong chờ một bộ phim kinh dị thì cái Hokum làm chưa tới, phim thì ý nghĩa thật nhưng nếu muốn vậy thì xem phim tâm lý, tình cảm cho nhanh
Main tỉnh lại sau khi đc cứu là 1 tuần, chả lẽ nấm đó thời gian tác dụng lâu thế, với đoạn cuối có vết đỏ ở tay thật nên t theo hướng mọi chuyện ko phải ảo ảnh
 
Con Sarah bảo thằng Ian đang hook up với Nikki nhưng nhìn điệu bộ thằng này chắc ăn khó nên cay cú. Đoán là Ian từng rủ con này cắn thuốc vài lần canh húp chưa đến đâu.

Em nữ chính nói Nikki mong đợi thằng Bear chủ động tỏ tình, dù vậy nếu quen nhau thằng Bear kiểu gì chả làm kèo dưới chịu đựng, bản tính con Nikki yêu dominate bỏ mẹ.
chỉ tầm 20 phút đầu là Nikki ko bị ám, có chi tiết nào trong khoảng đó chỉ ra nó dominate khi yêu vậy?
 
Nói chớ mình thấy Ian okie. Logic ổn, phản ứng đúng theo tình huống. Bia yếu tâm lý vậy nên ko khoe chịch dạo chi. Rồi còn truyền bí kíp, cách Ian chỉ Bia kua gái khá chuẩn và thực tế (bản thân Ian nó execute đúng nên mới đc chịch). Khi bạn chịch được cũng mừng cho bạn. Nhưng thấy mọi chuyện vô lý thì có suy luận, can gián các kiểu. Cuối phim quan tâm bạn nên qua nhà coi sao thì hẹo.
worry-52
ảo vãi fen, tưởng mình xem nhầm phim
nhất là đoạn cuối quan tâm bạn qua nhà xem
nó qua kêu mỗi câu ngu ngơ là 1 tỷ là thật xong chết
lúc tiền rơi tung bay thì chả kêu luôn
 
Con hàng này coi phim kiểu gì vậy thằng béo Ian toàn chỉ đểu, muốn phá hoại thằng Bear thì có, nó xúi gọi con Nikki là Freaky Nikki rõ ràng muốn thằng Bear bị chửi mà :chichdien:
Ian chỉ kua gái có sai đéo đâu, bạn mình kua gái y chang vậy, gái ưng quá trời. Dặn đừng mua quà rồi cũng đéo nghe, rồi đúng y chang luôn là con Nikki đéo thích. Loz Bia joke thời điểm ngu vl đéo bênh nổi, ếu có không gian, ếu có vibe, ếu có cc gì luôn.
:chichdien:
 
nay mới coi, fim sáng tạo mấy chiêu hù mới sáng tạo, vừa hay vừa hài. coi xong tưởng tượng con zợ mình mà như này cũng đái ra quần 8/10, nếu kịch bản có chiều sâu cho đoạn kết nữa thì ngon animation2animation2hiếm khi coi horror mà thấy ưng ý, lần cuối cùng coi horror mà tâm đắc chắc là let me in/let the right one in, bản thụy điển hay bản mỹ đều hay
 
400 củ trump rồi đấy

bơi trong bể tiền

phim lời nhất mọi thời đại chăng
 
Back
Top